Bài chia sẻ của Tân Sinh, một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-03-2013] Tôi đã nghĩ tôi là một người kém may mắn trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà mẹ kế của chồng tôi đã lừa tôi cưới con trai của bà ấy. Chồng tôi là một kẻ bất tài. Tôi không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Tôi ốm yếu sau khi sinh con đầu lòng bởi vì không một ai chăm sóc tôi. Tôi bị tắc tuyến sữa và chóng mặt vì suy nhược. Tôi không thể đứng thẳng và sắc mặt tôi vàng lợt. Thuốc men y tế và thái độ khó chịu của chồng tôi khiến tôi thấy cuộc đời bế tắc. Tôi không có sức lực để chăm sóc con và cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi đã muốn tự tử vài lần. Tôi thực sự tuyệt vọng.

Pháp Luân Đại Pháp đã thắp sáng tâm của tôi

Tôi đã thù hận chồng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chỉ quan tâm đến mẹ kế. Tôi coi thường anh ấy bởi vì anh ấy không thành đạt trong công việc. Anh ấy không muốn chăm sóc hay nói chuyện với tôi. Tâm tính tôi trở nên càng ngày càng xấu hơn. Tôi luôn luôn cãi nhau với anh ấy và đánh anh ấy. Anh ấy luôn có nhiều vết thâm tím khắp cơ thể bởi vì tôi đánh anh ấy quá nhiều. Chẳng có gì có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi đã có được sách Chuyển Pháp Luân năm 1995. Khi tôi mở sách ra, tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ. Tôi đã mơ thấy Ngài một vài ngày sau đó. Tôi rất phấn khích và đã buông hết mọi thứ, kể cả công việc và bỏ cả ăn để đọc sách hai lần. Tôi đã hiểu được mọi điều sau khi tôi đọc cuốn sách. Nó nói về việc thực hành tu luyện! Pháp đã giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi đang chờ đợi Pháp. Các món nợ nghiệp lực riêng của tôi đã gây cho tôi những đau khổ trong đời này. Tôi đã không nhìn vào trong, mà thay vào đó tôi oán trách và làm tổn thương người khác. Tạ ơn Đại Pháp, đã giúp tôi tìm ra lối đi trong cõi mê của cuộc đời. Tạ ơn Ngài, Sư phụ, đã cứu tôi và dạy tôi điều gì là tốt và điều gì là xấu. Tôi trân quý cơ duyên và giờ đang tinh tấn tu luyện.

Thân thể tôi đã trở nên nhẹ nhàng và ngay lập tức, tôi trở nên khỏe mạnh hơn. Tôi rất phấn khích và đã nhảy lên vì sung sướng. Tâm tôi tràn đầy hi vọng và thấy thanh thản.

Cả gia đình tôi được lợi ích bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi  bắt đầu tu luyện, tôi không còn hiếu thắng.Tôi đã cư xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi trở nên trầm tĩnh và thay đổi thái độ đối với chồng. Tôi không còn coi thường anh ấy. Thay vào đó, tôi cảm thấy anh ấy không bị chấp trước vào danh và việc kính trọng mẹ kế của anh ấy là đúng. Tôi không còn ghét mẹ kế của chồng tôi. Tôi đã ngộ ra rằng hôn nhân là do mối quan hệ nghiệp quả gây ra. Tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nếu tôi đối mặt với xung đột, tôi luôn nhẫn nhịn  và không tranh cãi lại. Chồng tôi đã chứng kiến huyền năng vĩ đại của Đại Pháp. Lúc đầu anh ấy không hiểu được việc tôi đi ra ngoài để luyện công, nhưng anh ấy đã rất ủng hộ và nói với các bạn của anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Gia đình tôi ngập tràn hạnh phúc.

Con trai tôi ốm yếu từ lúc cháu là một đứa trẻ. Cháu đã từng bị nhập viện cứ hai tháng một lần. Cháu đã phải chịu đựng rất nhiều và đó cũng là một gánh nặng tài chính lớn cho gia đình. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu trở nên rất khỏe mạnh và cháu chỉ phải nhập viện một lần sau đó bởi vì cháu đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Cả gia đình tôi đã ủng hộ tôi trong cuộc bức hại

Năm 1999, chế độ Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy sợ. Tôi đã không biết tôi nên làm gì, nhưng chồng tôi đã khích lệ tôi. Anh ấy nói: “Em sợ cái gì nào? Anh sẽ bảo vệ em nếu bất cứ ai dám bắt em.” Anh ấy đã gói các sách Đại Pháp của tôi và cất chúng ở một nơi an toàn. Bất cứ khi nào tôi cần đọc lại chúng, anh ấy sẽ lấy ra cho tôi.

Là một học viên Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng và phát tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy luôn đi ra ngoài cùng tôi và canh chừng cho tôi. Anh ấy đã giúp tôi treo băng rôn. Bất cứ khi nào băng rôn bay đi, anh ấy sẽ lại treo nó lên. Con trai tôi cũng làm như vậy.

Có một lần cảnh sát bắt giữ tôi. Chồng tôi đã làm tất cả để có thể giải cứu tôi. Sau đó tôi được thả ra. Có lúc những người họ hàng bên nhà mẹ đẻ của tôi đã không hiểu được tôi. Chồng tôi đã nói: “Mọi việc cô ấy đang làm là chân chính.” Con trai tôi nói: “Cháu ủng hộ mẹ cháu bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Mặc dù những người thân của tôi ghê sợ cuộc bức hại, nhưng họ đã chứng kiến Đại Pháp đã cứu tôi và gia đình như thế nào vì vậy họ đã không nói lời nào.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và trở về với chân ngã của chính mình. Tạ ơn Ngài, Sư phụ, đã đem lại cho tôi một cuộc đời mới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/22/140617.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/4/法轮大法拯救了我和濒临破碎的家-270584.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share