[MINH HUỆ 09-12-2008] Mùa hè năm 2008, có nhiều trận mưa rất to ở một vùng ở tỉnh Sơn Đông. Nước ngập khắp nơi. Phần lớn đất trồng trọt và cây trồng bị ngập trong nước và sẽ sớm bị hư hại.

Để phòng tránh điều này, những người dân làng đã bơm nước ra khỏi những thửa ruộng của họ. Trong một ngôi làng nhỏ, những người dân chỉ quan tâm tới việc bơm nước ra khỏi ruộng của họ và không quan tâm tới việc có làm hại tới những thửa ruộng của người khác hay không. Để tiết kiệm tiền, công sức, và thời gian, họ bơm nước lên trên đường làng. Nước sẽ chảy vào một con sông, nhưng nhanh chóng nước lại chảy dồn về phía những ngôi làng thấp hơn đường. Vì thế những ngôi làng khác bị bao vây với mực nước cao, gây ra những bất lợi lớn.

Thửa ruộng của ông bà Sun(một bút danh), là những học viên Pháp Luân Công cũng bị ngập nước. Tất cả cây trồng của họ đã bị ngập. Nó sẽ rất dễ dàng để bơm nước lên đường. Nếu bơm nước lên đường sẽ tiết kiệm nhiều nhân công và tiền bạc,làm theo cách này thì dễ dàng, nhưng nước sẽ chảy dồn vào những ngôi làng dưới con đường. Nó có thể thậm chí chảy vào những thửa ruộng của những người dân làng khác. Tại sao không dùng những ống thoát nước?

Ông bà Sun đã thảo luận vấn đề. “Chúng ta là những học viên và phải sống theo Chân Thiện Nhẫn. Sư Phụ dạy chúng ta trước hết phải luôn luôn nghĩ về hậu quả của những hành động của chúng ta. Bơm nước lên trên đường ra khỏi ruộng của chúng ta sẽ gây tổn hại cho những người khác và có lợi cho chúng ta, điều này không phù hợp với những nguyên lý của Pháp Luân Công.” Bởi vậy, họ đi về nhà, lấy những ống thoát nước, và lối chúng lại dài 200 m. Nước được chảy trực tiếp vào sông.

Mặc dù tất cả nước đã được bơm ra khỏi ruộng của những người khác, nhưng ông bà Sun vẫn không dao động. Họ tiếp tục bơm tất cả nước từ ruộng của họ vào sông. Điều này làm cho họ tốn công gần gấp đôi để hoàn thành công việc.

Khi những người dân làng khác nhìn thấy điều này, họ đều cảm động sâu sắc. Họ đã thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trong cách mà đôi vợ chồng này hành xử. Họ khen ngợi ông bà Sun, nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự là những người tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/9/191353.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/29/103356.html
Đăng ngày 30-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share