[MINH HUỆ 04-09-2008] Tôi năm nay 46 tuổi và tòng sự trong quân đội. Vào cuối tháng bảy, anh tôi gọi cho tôi biết là mẹ chúng tôi bệnh nặng nằm liệt giường và bà muốn tôi về thăm bà.

Anh tôi, là một bác sĩ có phòng mạch riêng, nói với tôi là mẹ chúng tôi không khỏe từ cuối Xuân (bà bị chứng bệnh cuống phổi). Sau đó, bà bị nóng sốt mà không khỏi mặc dù uống thuốc.

Ngày 29 tháng bảy, sức khỏe của mẹ tôi xuống dốc đến độ bà phải nhập Y viện Huyện Jianping. Không những cơn nóng sốt không khỏi, mà sau một chục ngày chữa trị, tình trạng của bà càng tệ.

Lúc bấy giờ, bà phải dời vào một phòng có trang bị dưỡng khí để giúp bà thở. Mẹ của một bà y tá nơi đó là một học viên Pháp Luân Công. Nhìn thấy tình trạng của mẹ tôi, mà giường nằm bị đầy phân và nước tiểu, bà bắt đầu nói chuyện với tôi về Đại Pháp. Bà kêu tôi dạy mẹ tôi niệm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” và “Chân Thiện Nhẫn Hảo.” Bà nói rằng nó giúp mẹ tôi bình phục, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã không khỏi với tất cả tiền mà chúng tôi đã dùng để chữa trị cho bà, làm sao mà bà có thể khỏi chỉ niệm có một câu? Làm sao như vậy được?
Người học viên này rất từ bi. Thấy tôi không tin bà, chính bà nói vào lỗ tai của mẹ tôi và kêu bà niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tuyệt vọng để hạ cơn đau, mẹ tôi nghe theo lời bà và niệm các chữ, cho đến khi bà dần dần ngủ thiếp đi. Trong vòng nửa giờ, hơi thở khó khăn của mẹ tôi nhẹ đi và sắc diện của bà trở lại bình thường. Sau hơn một chục ngày đau khổ, bà cuối cùng có thể ngủ ngon. Tôi khá ngạc nhiên. Tôi đã nghe rất nhiều tuyên truyền chống Đại Pháp trong lúc trong quân đội và tôi thật không ngờ là Đại Pháp có thể mầu nhiệm như vậy.

Khi mẹ tôi tỉnh giấc, tôi hỏi bà cảm thấy thế nào. Bà vui mừng nói, “Mẹ bây giờ rất khỏe. Cơn nóng sốt của mẹ đã qua rồi.” Tôi vui mừng quá nên không ngừng mỉm cười, và chỉ có thể nói luôn miệng rằng thật là mầu nhiệm.

Ngay buổi chiều hôm đó, mẹ tôi bình phục đến độ có thể đi tắm một mình, bà thậm trí không cần sự giúp đỡ của tôi. Tình trạng của bà tiếp tục phục hồi mau lẹ. Tôi đã chứng kiến sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Sự thiếu hiểu biết của tôi đối với Đại Pháp hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy mầu nhiệm này, hơn mười người bệnh nhân khác trong phòng bệnh bắt đầu niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sự rên siết trong phòng biến mất. Mọi người đều hòa tan trong Đại Pháp. Từng người một họ tuyên bố rằng họ không còn là Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó nữa. Tôi cũng thoái Đảng. Tôi bây giờ hiểu rất rõ rệt về vấn đề PhápLuân Công và sẽ không bao giờ bị lừa gạt bởi những lời giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/4/185260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/28/100999.html
Đăng ngày 30-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share