Lời tự thú của một đảng viên ĐCSTQ

[MINH HUỆ 17-8-2008] ĐCSTQ xài những số tiền và tài nguyên khổng lồ trong lúc Thế Vận Hội để vừa bức hại Pháp Luân Công và vừa che dấu các hành động tàn bạo của nó, che dấu chúng khỏi con mắt của các kênh thông tin và những nhân vật quan trọng đến từ thế giới. Chúng đi theo, bắt bớ, và giam cầm nhiều học viên. Chúng cũng nghe lén điện thoại, theo dõi Internet, và dùng nhiều các cách khác để bức hại các học viên. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều người hơn được biết sự thật.

Một chiều, tôi đi đến nhà một bạn học viên để học Pháp. Trên đường trở về tôi thấy có người đi cách tôi không xa mà hình như là đi theo tôi. Tôi băng ngang một tòa nhà để xem người ấy làm sao. Y cúi đầu xuống và bước đi. Sau khi băng qua tòa nhà, tôi đi ra và gặp y ở cửa ra. Đầu của y càng cúi xuống thấp và y không dám nhìn tôi. Tôi nói với y, “Này anh, chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện một chút.” Y ngần ngại rồi ngồi xuống, mùi rượu rất mạnh.

Tôi nói với y, “Đây là một cơ hội rất quí cho chúng ta được gặp nhau hôm nay. Các học viên Đại Pháp tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi lương thiện, từ bi với mọi người, và tập nhẫn trong các sự va chạm. Hơn nữa, mọi điều chúng tôi làm đều phù hợp với luật pháp. Không có luật nào nói rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Chỉ một câu nói từ Giang trạch Dân, và các kênh thông tin đi theo đó sản xuất các câu chuyện để bôi nhọ Pháp Luân Công. Kết quả làm cho hằng triệu người dân vô tội bị bức hại. Mọi điều mà ĐCSTQ làm để khủng bố Pháp Luân Công là bất hợp pháp.” Sau đó tôi nói với y kinh nghiệm bản thân tôi từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi cũng nói với y một số ví dụ những người dân địa phương mà nhận quả báo sau khi bức hại Pháp Luân Công. Tôi kêu y nhìn vào mắt tôi khi tôi nói, “Là một con người, chúng ta phải mở mang và vượt qua. Tôi biết đó là ĐCSTQ kêu chư vị làm những điều xấu như vậy là đi theo dõi tôi. ĐCSTQ là nhỏ nhen không phải anh.” Y rất cảm động, và nói một câu, “Tôi quá ngu muội.”

Tôi nhân cơ hôi đó kêu y thoái ĐCSTQ và y đồng ý. Từ đó, không ai còn đi theo tôi nữa.

Các viên chức làng đứng lên cản ngăn bức hại

Vào đầu tháng tám này, nhiều tên côn đồ của Phòng 610 tại thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc, đi đến một ngôi làng để bắt các học viên. Họ dự định mang các học viên đến một trung tâm tẩy não. Đến trước cửa ngôi làng, các viên chức làng ngăn họ lại. Các tên côn đồ vẫn còn muốn đi vào, nhưng các viên chức nói, “Các học viên này đã làm gì? Tại sao chư vị đến nơi này để bắt họ?!” Nhiều người bắt đầu tụ hợp lại nơi cửa. Các tên côn đồ nhìn thấy tình thế như vậy nên bỏ đi ngay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/17/184253.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/12/100575.html
Đăng ngày 20-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share