Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 8-12-2008]

Trường hợp 1: Một số cảnh sát thức giác sự thật

Trong một sở cảnh sát thành thị tại thành phố Tân Châu, tỉnh Liêu Ninh, một giám đốc cảnh sát thường nhận được những báo cáo mà nhục mạ Pháp Luân Công. Ông đi điều tra, nhưng không bao giờ bắt học viên nào cả. Ông nhận được một trường hợp thứ 2 nhục mạ một học viên. Ông lái xe thẳng đến nhà người học viên và lúc mà ông bước vào, ông nói, “Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà ông. Nhưng tôi nhìn ra ông, vì trong quá khứ có người đã báo cáo ông với chúng tôi. Tôi lái xe đến nơi này và theo dõi ông. Tôi nhìn thấy ông đang dán các bích chương và phát tờ bướm, nhưng tôi làm như không nhìn thấy ông vậy.” “Hôm nay tôi đến nhà ông vì tôi muốn làm bạn với ông. Đồng thời tôi cũng muốn cho ông biết hôm nay là lần đầu tôi đến nhà ông, nhưng cũng sẽ là lần cuối. Xin hãy an tâm. Ông có biết tại sao tôi làm như vậy không? Đó là vì tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt và như vậy tôi có một nguyên tắc: Không gây rắc rối cho Pháp Luân Công.”

Trường hợp 2: Ngừng làm một việc trái với lương tâm của tôi

Một cảnh sát viên thường phải tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một lần, cảnh sát bắt một người đàn bà vào khoảng bảy mươi tuổi, và nhốt bà trong văn phòng ông. Ông nhìn thấy bà ta bị buộc nằm trên nền xi măng. Bà nói với ông ta, “Này cháu, xin đừng bức hại chúng tôi. Chúng tôi các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Cháu thấy tôi là một người đàn bà già trước đây bị đủ thứ bệnh tật. Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tôi đều biến mất. Tôi bị buộc nằm trên nền xi măng lạnh này đã 7-8 ngày rồi, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh. Nếu là cháu, tôi chắc chắn là cháu không thể nào chịu nổi.”

Sau khi nghe lời của bà này, ông rất cảm động. Ông không nỡ tiếp tục tham gia vào sự bức hại nữa. Ông quyết định từ chức và ngưng làm một công việc mà trái với lương tâm ông. Sau khi trở về nhà, ông nói với vợ ý nghĩ của ông và vợ ông ủng hộ ông.

Trong năm 2006, ông về hưu và ở nhà. Ông không còn muốn làm một công việc mà trái với lương tâm của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/8/191273.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/24/103245.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share