Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ Net tại Anh

[MINH HUỆ 28-04-2013] Vào ngày 25 và 26 tháng 04 năm 2013, Hiệp hội Bác sĩ Chống mổ cắp nội tạng (DAFOH) đã tổ chức hai hội thảo với chủ đề “Vạch trần nạn ghép tạng ở Trung Quốc” tại Đại học Oxford và Đại học Cambridge. Hai buổi hội thảo đã lần đầu tiên mang đến thông tin hoàn chỉnh về tội ác mổ cắp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại hai trường đại học danh tiếng này. Các bài thuyết trình và phần thảo luận từ bốn diễn giả đã giúp hơn 100 khán giả hiểu sâu thêm về sự thật đang diễn ra ở Trung Quốc – một tội ác chống lại loài người, một cuộc thảm sát được đạo diễn và hậu thuẫn bởi chính quyền Trung Quốc với mục đích đánh cắp nội tạng.

Trong các diễn giả có ông David Matas, luật như nhân quyền quốc tế nổi tiếng từ Canada, đồng tác giả của cuốn Thu hoạch đẫm máu, người được đề cử giải Nobel Hòa bình; ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh của Canada (phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương) và là cựu Nghị sĩ của Nghị viện Canada; ông Ethan Gutmann, một phóng viên tự do; đại diện cho DAFOH ở Đức và ông Huige Li, giáo sư dược. Đại học Oxford là trường cũ của ông David Matas, nơi ông theo học ngành luật 40 năm về trước.

Hội thảo tại Cambridge được đồng tổ chức bởi tổ chức Ân xá Quốc tế Cambridge.

Ông Ethan Gutmann phát biểu tại hội thảo về tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ

Trong cả hai buổi hội thảo, bốn chuyên gia và học giả từ Canada, Mỹ và Đức đã trình bày những kết quả nghiên cứu của mình về việc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ cũng thảo luận về những phản hồi và động thái mới nhất của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đạo đức lương tri của nhân loại này. Họ kêu gọi các chính phủ hãy hành động và mọi người chung tay chấm dứt tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

Hiểu sâu thêm về tội ác mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ

Các diễn giả đã thống nhất rằng việc giết người có hệ thống, được sắp đặt bởi ĐCSTQ nhằm cướp đi nội tạng người là một thách thức ngang nhiên đối với đạo đức của nhân loại, và đối với công lý của cộng đồng quốc tế. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ diễn ra tại mọi ngõ ngách ở Trung Quốc, [ảnh hưởng đến] cả xã hội từ thấp đến cao, và tội ác này đang tiếp diễn tại khắp mọi nơi ở Trung Quốc. Cuộc bức hại do chính quyền tổ chức này là một tội ác chống lại loài người.

Từ các bài báo cáo trong hội thảo, người ta có thể thấy rõ rằng việc điều tra thêm về con số của những vụ thu hoạch nội tạng không phải là tiêu điểm của bốn diễn giả; thay vào đó, các cuộc điều tra đang tập trung hơn vào việc nhận thức bản chất thật sự của tội ác này, những hành động thiết thực trong cộng đồng quốc tế là gì và ĐCSTQ đang tự vạch trần những bê bối của nó như thế nào.

Chấm dứt tội ác chống lại loài người ở Trung Quốc

Diễn giả đầu tiên trong hội thảo là ông David Kilgour, ông truyền đi một thông điệp rõ ràng: “Chấm dứt tội ác chống lại loài người ở Trung Quốc.” Quan điểm của ông rất rõ ràng và đã gây chấn động đối với khán giả: “Chúng ta đang đề cập đến việc chính quyền chuyên chính độc đảng này, từ năm 1949 đã bắt đầu quá trình thống trị và đàn áp một cách bạo lực đối với những ai mà nó xác định là đối tượng chống đối. Vấn đề gần đây nhất của quá trình này chính là một số lượng lớn nội tạng của học viên Pháp Luân Công bị lấy đi trong khi họ vẫn còn sống, vì mục đích mua bán nội tạng.”

Ông Kilgour đã khuyến khích cộng đồng quốc tế và chính phủ các nước có những nỗ lực thực sự để chấm dứt tội ác không tưởng tượng nổi này. Ông nói: “Những đoàn thể quốc tế có trách nhiệm nên gây áp lực lên ĐCSTQ qua những kênh khả thi và mang tính xây dựng, nhằm chấm dứt tội ác chống lại loài người này ở Trung Quốc.” Ông đề nghị rằng Anh Quốc nên tham khảo những dự luật tích cực được đưa ra ở New South Wales, Úc, để tăng tính pháp lý trong việc hỗ trợ chấm dứt tội ác mổ cắp nội tạng. Nhiều ví dụ về các bước chắc chắn để chấm dứt tội ác này đã được đưa ra, như thông qua các đạo luật cấm người dân nhận nội tạng mổ cắp từ người còn sống ở bất kì quốc gia nào hay qua bất kì kênh nào, hoặc cấm các bác sĩ ghép tạng không được tham gia vào mua bán nội tạng trái phép và phi đạo đức.

Báo cáo điều tra của ông Kilgour và Matas đã được xuất bản ba lần – vào tháng 07 năm 2006 và tháng 01 năm 2007 và một lần nữa gần đây. Chứng cứ cáo buộc việc mổ cắp nội tạng mà họ tìm được đã tăng từ 38 loại chứng cứ ban đầu lên hơn 50. Dù sao đi nữa, ông Matas đã trả lời rõ ràng trong một cuộc họp báo sau hội thảo tại Cambridge rằng: “Trong tình hình phức tạp này, điều có thể thấy không phải là bạn có bao nhiêu thông tin, mà là cách mà ĐCSTQ đã tiến hành ‘che giấu thông tin thật’”. Ông tin rằng thông tin từ Trung Quốc cho thấy rõ hơn về tình hình mổ cắp nội tạng sống, ví dụ như số tử tù. Nhưng vấn đề chính là sự minh bạch, và về “vấn đề che giấu thông tin của ĐCSTQ”.

Trong những năm gần đây, ông Ethan Gutmann đã tiến hành điều tra độc lập, theo dõi sự thay đổi thái độ của cộng đồng quốc tế đối với nạn mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ. Ông không ngạc nhiên khi các chính trị gia ở Mỹ gần đây sử dụng một từ rất rõ ràng – “chống lại loài người” – để nói về tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ, và kêu gọi trừng trị tất cả những ai có dính líu tới tội ác ghê tởm này và đưa họ ra Tòa án Quốc tế.

Ông Gutmann cũng phân tích ý kiến rằng các lãnh đạo cao cấp trong ĐCSTQ khó có thể ngăn chặn tội ác này. Ông tin rằng trong những chuỗi sự kiện gần đây, như sự xuất hiện của quan chức cao cấp Vương Lập Quân tại Đại sứ quán Mỹ và các sự kiện sau đó, bao gồm việc cụm từ “mổ cắp nội tạng” được bỏ kiểm duyệt trong một thời gian ngắn trên công cụ tìm kiếm Baidu, đã chứng minh rằng đằng sau việc mổ cắp nội tạng là những người ngồi tại vị trí cao nhất của ĐCSTQ, như Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và Giang Trạch Dân. Ông Gutmann tin rằng điều này cũng thể hiện sự liên quan chặt chẽ giữa mổ cắp nội tạng và chế độ ĐCSTQ. Các nạn nhân của tội ác này bao gồm người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và học viên Pháp Luân Công – nhóm nạn nhân lớn nhất.

Sau hội thảo tại Oxford, ông Gutmann phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng ĐCSTQ không thể che giấu tội ác mổ cắp nội tạng sống. Ông nói: “Có câu nói rằng, không phải tội ác, mà chính hành vi che giấu tội ác mới làm tội ác bị lộ. Câu chuyện Watergate nổi tiếng là một minh chứng. Cần nhớ rằng nạn mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác ghê tởm chống lại loài người và không thể che giấu được.

Một tội ác như vậy không thể được bỏ qua bằng những từ như ‘cải cách’ và ‘thay đổi’ được tuyên truyền ở Trung Quốc gần đây. Khi mà ĐCSTQ không thừa nhận tội ác đó và không cho phép tiến hành điều tra độc lập thì cải cách của họ chỉ là lời nói suông. Khi mà ĐCSTQ không giải thích cho những vụ mất tích tại hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Hoa Đại lục thì cải cách của họ chỉ là khua môi múa mép mà thôi.”

Phân tích sâu về tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ

Sau buổi hội thảo tại Oxford, ông Matas nói rằng vẫn có người không tin rằng ĐCSTQ đang mổ cắp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống. Đó là vì họ không hiểu bản chất bạo lực và chuyên chế của ĐCSTQ. Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn không hiểu bản chất của ĐCSTQ, bạn khó mà hiểu tại sao một thứ dã man như vậy có thể xảy ra trên phạm vi rộng. Để hiểu được Trung Quốc thật sự, đầu tiên bạn phải nhớ rằng Trung Quốc thật sự dưới chế độ ĐCSTQ là hoàn toàn khác biệt thực tế ở xã hội phương Tây. Một sự khác biệt to lớn gây ra do sự tồn tại của ĐCSTQ. Cách họ hành xử và cách cai trị là một sự lạm dụng quyền lực, nhưng trong xã hội dân chủ phương Tây thì sự cai trị lạm quyền trắng trợn như vậy không được phép xảy ra. Tôi nghĩ rằng xã hội phương Tây phải nhận thức được điều này.

“Nếu ai đó muốn chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công thì sẽ phải đụng đến bản chất và cốt lõi của ĐCSTQ. Đối với ĐCSTQ, nó đã không thể thay đổi được nữa rồi.”

Bác sĩ Kuaige Li đã trình bày báo cáo tựa đề: “Nguyên nhân đằng sau nạn mổ cắp nội tạng sống ở Trung Quốc là gì.” Trong báo cáo, dựa trên phân tích về xã hội Trung Quốc từ thời ĐCSTQ chiếm quyền cho đến nay, ông đã chỉ ra rằng: “ĐCSTQ phá hủy văn hóa Trung Hoa truyền thống, và dùng thuyết vô thần để tẩy não người dân Trung Quốc. Kết quả là người dân Trung Quốc hiện tại đầy thù hận đối với ‘kẻ thù của Đảng’ mà Đảng chỉ ra. Hơn nữa đó là một sự thù hận thiếu nhân tính. Môi trường xã hội băng hoại này là một lý do quan trọng lý giải nguyên nhân tại sao việc mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công quy mô lớn có thể xảy ra ở Trung Quốc.”

Trong phần trình bày của mình tại hội thảo Oxford vào ngày 26 tháng 04, ông Gutmann đã nhấn mạnh: “ĐCSTQ lấy cắp nội tạng người, và mổ cắp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công là dựa trên tội ác tập thể quy mô lớn của chính quyền tà ác của ĐCSTQ.” Theo báo cáo của ông, ĐCSTQ đã tiến hành mổ cắp nội tạng sống từ các tù nhân bị giam giữ tại Tân Cương từ năm 1994. Dưới sự tẩy não của ĐCSTQ, người dânTrung Quốc đã quen với cách đối xử phi nhân tính đối với những tù nhân chính trị.

Các học viên Pháp Luân Công được khen ngợi vì đã kiên định giảng rõ sự thật

Hội thảo tại đại học Oxford đã diễn ra vào ngày 25 tháng 04, cùng ngày này năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã có một cuộc thỉnh nguyện hòa bình tại Bắc Kinh. “Ngày 25 tháng 04” là mốc kỷ niệm cho thấy các học viên Pháp Luân Công luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và cũng nêu bật tầm quan trọng của lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng rõ sự thật trong suốt 14 năm bị đàn áp. Từ năm 2003, khi tội ác mổ cắp nội tạng được vạch trần lần đầu tiên, các học viên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc nhìn lại vai trò của họ trong việc chấm dứt vấn đề ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Trong một cuộc phỏng vấn sau buổi hội thảo tại Oxford, ông Matas đã phát biểu rằng, trong thực tế, những nỗ lực kiên trì của học viên Pháp Luân Công đối với sự thật đã trở thành động lực để xây dựng lại đạo đức y học của chúng ta. Tập trung vào việc vạch trần tội ác mổ cắp nội tạng, những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công đối với [việc giảng rõ] sự thật đã góp phần tạo ra một hệ thống ghép tạng quốc tế với luật lệ nghiêm chỉnh và quy tắc hành xử chuyên nghiệp. Ông tin rằng đạo đức y học là điều mà những người làm ghép tạng phải xem lại, và phẫu thuật ghép tạng phải được tiến hành với tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Việc mổ cắp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công là một thảm họa không thể tưởng tượng được đối với nhân quyền và đạo đức y học. Ông Matas nói: “Các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân, Thiện và Nhẫn. Đối với với vấn đề này, ‘Chân’ là khía cạnh trọng yếu nhất, bởi vì để truyền tải thông điệp thực sự, điều quan trọng là những người có liên quan phải đối diện với sự thật. Tôi biết nhiều học viên Pháp Luân Công, và tôi rất lo ngại về sự bức hại mà họ phải chịu đựng. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Là một luật sư, tất nhiên tôi luôn hy vọng rằng thân chủ của mình thuộc về nhóm có thể nói những lời chứng thực chân thật, vì chỉ như vậy mới có thể tạo ra bằng chứng chắc chắn. Tôi thật sự cảm thấy rằng những nỗ lực chân thành và kiên trì của học viên Pháp Luân Công nhằm giảng rõ sự thật đã mang đến động lực để tạo ra một hệ thống đạo đức ghép tạng toàn cầu.”

Ông Gutmann cũng tin rằng các học viên Pháp Luân Công đã đi qua một con đường dài và họ đã kiên định trong việc giảng rõ sự thật trong rất nhiều năm, đặc biệt là tạo ra nhận thức về vấn đề thu hoạch nội tạng sống. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đã tạo ra một nền móng vững chắc để cộng đồng quốc tế thay đổi nhận thức của họ về việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Khán giả tham gia hội thảo thể hiện sự lo ngại về tội ác chống lại loài người này

Việc mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công đã bị vạch trần khắp thế giới, tạo ra phản hồi ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Nhiều khán giả sau khi biết được sự thật đã lập tức tham gia để chấm dứt tội ác ghê tởm này.

Trong buổi hội thảo tại Oxford vào ngày 25 tháng 04, hơn 40 chuyên gia và học giả của đại học Oxford chuyên ngành luật, tôn giáo và văn hóa đã tham dự. Phần hỏi đáp sau buổi hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi giữa diễn giả và khán giả. Nhiều người tham dự bày tỏ rằng họ bị sốc bởi cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, và đồng ý rằng việc giết người có hệ thống để lấy cắp nội tạng chắc chắn là một sự thách thức trắng trợn đối với đạo đức của loài người.

Ông Matas nói rằng ông và ông David Kilgour đã đi vòng quanh thế giới để trình bày những gì họ tìm được. Ông vui lòng khi thấy phản hồi từ cộng đồng quốc tế đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và công chúng biết đến sự thật nhiều hơn. Mặc dù trước đây đã có nhiều nỗ lực chống lại việc xâm phạm nhân quyền, nhưng đến bây giờ thì số lượng hành động mới tăng lên đáng kể.

Cô Sarah, một tín đồ Cơ đốc giáo từ ngoại quốc ghé thăm Cambridge trong một thời gian ngắn, cũng đã tham dự buổi hội thảo tại Cambridge. Cô nói: “Tôi bị sốc khi biết được một tội ác giết người quy mô lớn như thế, và tôi cảm thấy buồn hơn và tiếc nuối hơn khi thấy thái độ lạnh lùng của xã hội về vấn đề này. Hãy thử nghĩ xem, công chúng quan tâm rất nhiều đến một ngôi sao mặc một bộ đầm mới. Điều tôi cảm thấy hiện tại rõ ràng nhất là tội lỗi của mình. Nếu chúng ta không thể nghiêm túc suy nghĩ về những điều mình hiểu về mổ cắp nội tạng sống, chúng ta phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và chính trị đối với những gì đang xảy ra.

“Mẹ tôi là người Đức, tôi đã nghe bà kể về những gì đã xảy ra với người Do Thái vào những năm 1930. Tôi có một nửa dòng máu Đức, vì thế tôi chú ý nhiều về những vấn đề này. Tôi hy vọng rằng những gì người Do Thái phải chịu sẽ không lặp lại trong lịch sử.”

Ông Reynaud De la Bat Smit là một giáo sư đã nghỉ hưu, đến tham dự hội thảo tại Oxford. Chuyên môn của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như tôn giáo và ngôn ngữ Hy Lạp cổ. Ông cực kỳ chấn động trước tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ, và nói rằng ông xem điều này còn tàn ác hơn cả tội diệt chủng của Đức Quốc xã. Sau hội thảo, ông đã nói chuyện với các diễn giả. Ông nói: “Tôi rất chấn động. Đối với tôi, lấy đi nội tạng mà không có sự đồng ý là một việc xâm hại nghiêm trọng quyền của con người, chưa kể đến điều đó còn đi kèm với tra tấn và những xâm phạm khác. Ở đây không phải là vấn đề nó có nên xảy ra hay không, mà điều này chắc chắn là sai trái. Tôi rất ngạc nhiên rằng điều này vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc. Nếu nó xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác, cộng đồng quốc tế đã phản ứng rất mạnh mẽ rồi. Các bác sĩ Trung Quốc để cho chuyện này xảy ra, điều đó cũng khiến tôi bị sốc. Tôi nghĩ rằng sự im lặng đó là trái ngược với nguyên tắc nghề y. Tôi không hiểu tại sao lại không có bác sĩ Trung Quốc nào bước ra để phản đối.”

Ông De la Bat Smit nói rằng buổi hội thảo đã giúp ông hiểu thêm về Trung Quốc ngày nay. Ông nói: “Tôi đã không nhận ra rằng (dưới chế độ ĐCSTQ) cuộc Cách mạng Văn hóa đã giáo dục một thế hệ người Trung Quốc không biết đến thương cảm, giáo dục người ta đối xử với những nhóm gọi là ‘kẻ thù’ một cách thật nhẫn tâm và tàn bạo.” Ông bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực mà ông Matas và ông Kilgour đã bỏ ra. Ông tin rằng bất kỳ ai, kể cả bản thân ông, cũng nên nỗ lực để chấm dứt nạn mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ. Đó là vì ai cũng cần bảo vệ nhân quyền, và không thể im lặng trước sự xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Ngoài các buổi hội thảo thành công ở Oxford và Cambidge, DAFOH cũng tổ chức một buổi dự thính tại Quốc hội Scotland vào ngày 23 tháng 04 năm 2013. Một hội thảo khác được dự kiến vào ngày 29 tháng 04 tại Quốc hội Vương Quốc Anh với tựa đề: “Tội ác mổ cắp nội tạng vô nhân tính đang diễn ra tại Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/28/在牛津和剑桥大学揭露中共活摘器官罪行(图)-272622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/6/139242.html

Đăng ngày 14-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share