Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ  07-02-2013] Do thụ nhận sự giáo dục độc hại của chế độ Trung Cộng cùng nếp nghĩ được hình thành của mình, tôi đã cố chấp từ chối lắng nghe cô và chú tôi – những học viên Pháp Luân Công bất cứ khi nào họ nói chuyện với tôi về môn tu luyện

Tháng 11 năm 2011, tôi phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư gan. Thông tin này đối với tôi giống như sét đánh ngang tai, bởi khi đó tôi mới chỉ 31 tuổi. Đêm hôm đó nằm cạnh vợ và cô con gái nhỏ, tôi lặng lẽ, thổn thức nhìn họ trong giấc ngủ. Tất cả những suy nghĩ của tôi khi đó là tôi yêu vợ con tôi nhường nào. Họ sẽ đau khổ thế nào nếu tôi chết. Suy nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp vợ con nữa khiến tôi đau khổ đến mức khó có thể chịu đựng nổi.

Tôi đã đến ba bệnh viện nổi tiếng để làm các xét nghiệm y tế, nhưng tất cả các kết quả xét nghiệm đều giống nhau. Dì và chú tôi khuyến khích tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi đã làm theo những gì họ yêu cầu và sắp xếp lịch hẹn để tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và tôi được xuất viện sau đó 07 ngày.

Khi trở về nhà, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và đọc xong trong vòng 03 ngày. Suốt thời gian đó, tôi bị tiêu chảy nặng và đi đại tiện ra phân màu đen nhưng tôi cảm thấy sức khỏe rất tốt. Tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi

Mười bốn ngày sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi nằm mơ thấy mình đi đến một ngôi đền nhỏ màu đen. Tôi đẩy mạnh cửa đền bước vào và nhìn thấy một luồng ánh sáng mầu vàng kim đang xuyên thẳng vào ngôi đền. Bỗng nhiên ngôi đền sụp đổ. Tôi quay lại và nhìn thấy những đám mây sặc sỡ xuất hiện trên bầu trời cùng với 09 chữ Hán “Pháp Luân Đại Pháp hảo” , “ Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Pháp thân khổng lồ của Sư phụ ngồi phía sau những chữ đó, có một Pháp Luân lớn phía sau lưng Pháp Thân. Cả Pháp thân của Sư phụ và Pháp Luân tỏa ánh sáng lấp lánh, tôi lặng lẽ ngắm nhìn và thực sự rất kích động trước cảnh tượng thù thắng này.

Ngày hôm sau tôi đến nhà dì tôi để học năm bộ công pháp. Khi tôi kể về giấc mơ của tôi cho dì nghe, dì thốt lên: “Cháu trai, cháu đã được cứu, Sư phụ thông qua giấc mơ đã khuyến khích cháu tu luyện tinh tấn. Đừng phụ sự kỳ vọng của Sư phụ!”

Tôi nhanh chóng học xong năm bộ công pháp và còn cảm thấy được Pháp Luân xoay chuyển nơi lòng bàn tay. Tôi có thể luyện bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang Pháp) trong 30 phút, mặc dù vẫn còn cảm thấy rất yếu. Tôi có niềm tin kiên định vào Sư phụ vào Pháp vì vậy tôi đã quyết định không uống bất cứ một viên thuốc nào và cũng không tiến hành bất cứ hóa trị nào để điều trị căn bệnh ung thư.

Hai tháng sau khi tôi quay trở lại bệnh viện để kiểm tra định kỳ, tất cả các kết quả xét nghiệm của tôi đều trở lại bình thường, các bác sỹ đã rất ngạc nhiên và lắc đầu tỏ ý hoài nghi vào kết quả xét nghiệm. Lúc đó tôi đã không đủ can đảm để nói với bác sĩ rằng Sư phụ đã cứu tôi như thế nào và cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất hối tiếc mỗi khi nghĩ về điều đó.

Tôi quyết định viết ra kinh nghiệm tu luyện của mình để nhiều người biết rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.

Cha tôi, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình hồi phục của tôi đã rất tin tưởng vào khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và cũng đã bắt đầu bước vào tu luyện. Sau khi tu luyện được một năm, chấp trước sợ hãi của tôi đã biến mất và tôi đã bắt đầu tham gia cùng với các đồng tu vào các hoạt động giảng chân tướng. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi và tôi mong muốn trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/7/曾经的肝癌患者-“法轮大法救了我-”-269224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140024.html

Đăng ngày 31-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share