Bài viết của Hỉ Văn ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2013] Một ngày tháng 05 năm 1997, tôi đi bộ đến một công viên kế bên. Tôi để ý thấy nhiều người đang vây xung quanh và xem một cái gì đó. Tôi lại gần để nhìn kỹ hơn và nhìn thấy rất nhiều thông tin về Pháp Luân Công.

Thời gian đó, có nhiều loại khí công đang thịnh hành, nhưng đa số các môn khí công đều mở lớp học để thu tiền. Tôi cân nhắc xem liệu mình có nên thử một trong  số các môn khí công đó hay không. Tôi mắc phải chứng bệnh dày xương nguy hiểm, và bác sĩ đã khuyên rằng tôi nên thử học khí công. Một vài người cũng nói rằng khí công có thể chữa khỏi bệnh của tôi trong khoảng vài ngày, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn họ đang nói đùa và bỏ đi.

Hôm đó khi tôi đi vòng quanh công viên, tôi nhìn thấy một người lớn tuổi hòa ái đang giới thiệu Pháp Luân Công cho nhiều người. Tôi nghe thấy rằng Pháp Luân Công không thu của ai bất kỳ một loại phí nào và nó có thể đề cao tiêu chuẩn tâm tính của một người và giúp cho người đó khỏe mạnh hơn. Tôi thầm nghĩ nó chẳng có hại gì mà không thử.

Hôm đó tôi đã học bài công pháp thứ nhất. Sau khi tôi tập nó, tôi cảm thấy có một cảm giác ấm áp lạ thường và toàn bộ thân thể tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó, tôi đến công viên luyện công vào mỗi sáng. Những ngày đó là tuyệt vời nhất. Không một người nào ở điểm luyện công nói chuyện ngoài lề; họ chỉ chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của họ.

Nói thật là, ban đầu tôi không coi việc tu luyện là nghiêm túc. Tôi không nghĩ Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Tôi chỉ nghĩ: “Ô, vì sao không nhỉ?” và đã luyện công. Tuy nhiên, ngày qua ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và thoải mái hơn.

Khoảng nửa năm trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi không thể làm bất cứ công việc nhà nào do bệnh tình của tôi. Một hôm khi tôi đang quét nhà, bỗng nhiên chân của tôi không đứng được và không thể di chuyển được nữa. Chồng tôi đã dìu tôi lên ghế và bảo tôi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một nửa giờ sau đó, chân của tôi lại trở nên tồi tệ hơn. Chồng tôi đã đưa tôi vào giường. Anh ấy đã gọi cho một người bạn vốn biết thuật châm cứu. Cô ấy đã xoa bóp chân cho tôi khoảng 02 tiếng; nhưng tôi vẫn còn đau. Vì vậy, tôi không thể làm bất cứ công việc nhà nào kể từ đó, nên chồng tôi đã phải gánh vác hết việc nhà, rồi còn phải đi làm và chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy buồn vì mình không thể làm được bất cứ việc gì.

Tuy nhiên, khoảng một tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi thấy bệnh của mình đã biến mất. Giờ đây, việc đi bộ lên cầu thang là chuyện nhỏ đối với tôi, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn nhiều. Tôi có thể quét toàn bộ sàn nhà mà không gặp bất kể vấn đề gì. Tôi quá đỗi vui mừng. Tôi đã hét lên sung sướng: “Khỏi rồi, khỏi rồi!”

Sau khi reo lên, tôi ngồi xuống và lặng lẽ hướng nội. Tôi đã nhận ra rằng Pháp Luân Công đã giúp tôi chữa khỏi bệnh, và rằng nhiều loại bệnh  khác của tôi, như đau đầu, mất ngủ, và bệnh phụ khoa, cũng đã biến mất.

Tôi viết bài này để giúp mọi người nhận ra chân tướng về Pháp Luân Công, và không tin vào sự tuyên truyền dối trá của chế độ Trung Cộng, như vậy họ có thể có được một tương lai tươi đẹp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/31/炼法轮功身体变健康,遇难能呈祥-266400.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/5/139217.html

Đăng ngày 27-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share