Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2013] Tôi năm nay 57 tuổi, đã về hưu và sống tại tỉnh Hắc Long Giang. Năm 2004, một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, nhưng tôi chưa tập luyện ngay lúc đó. Hiện tại tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được năm năm. Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Đầu năm 2005, đôi khi tôi cảm thấy tê ở đầu ngón tay nhưng tôi không chú ý nhiều đến nó. Một lần, trong khi đang ăn tối với bạn bè, tôi đánh rơi bát của mình. Mặc dù tôi không thể cầm bát trên tay nhưng tôi vẫn cố tình lờ đi cái tay bị tê. Một lần khác, khi ăn tối với con trai của tôi, bát của tôi trượt qua các ngón tay của tôi và rơi xuống đất một lần nữa. Chúng tôi nhìn nhau nhưng không nói bất cứ điều gì. Tôi đột nhiên có một linh cảm rằng tôi đã mất khả năng kiểm soát bàn tay của mình.

Sau một năm, tôi thậm chí không thể đi bộ. Toàn bộ cơ thể của tôi bị mất cảm giác và tôi mất khả năng kiểm soát đại tiểu tiện. Một bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng bệnh Lichtheim gây ra sự thoái hóa tủy sống các cột sống phía sau và phía bên. Tình trạng hiếm gặp này gây ra chứng teo hệ thần kinh. Hầu hết bệnh nhân không thế sống sót quá hai năm khi mắc căn bệnh này. Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi đã có ý nghĩ tự tử. Tôi không còn muốn sống và mang lại rắc rối và đau khổ cho gia đình mình.

Mùa thu năm 2006, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến nhà thăm tôi và khuyến khích tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Ông đề nghị tôi nên đọc ít nhất một bài giảng mỗi ngày. Nghe lời ông, tôi cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc. Lúc đầu, tôi chỉ có thể đọc trong khi đang nằm. Ngay sau đó, tôi có thể ngồi dậy trong khi đọc. Sau đó, tôi ngồi trên một chiếc ghế để luyện các bài công pháp. Chẳng bao lâu tôi thậm chí có thể làm việc nhà, và hệ tiêu hóa của tôi trở lại bình thường.

Vài năm sau đó, tôi nhận ra rằng bởi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp muộn, tôi cần phải nỗ lực tinh tấn hơn. Vì vậy, tôi học Pháp rất nhiều và học thuộc lòng Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II. Tôi cũng thuộc lòng Chuyển Pháp Luân và các kinh văn mới của Sư phụ. Thông qua việc học thuộc rất nhiều Pháp, tâm tính của tôi được cải thiện một cách nhanh chóng. Trong quá trình này,  dù tôi thậm chí không chú ý đến, các vấn đề về cột sống đã hoàn toàn biến mất.

Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư phụ và các đồng tu đã quên mình giúp đỡ và khuyến khích tôi. Để báo đáp ân Sư, tôi sẽ nỗ lực hơn bao giờ hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/23/修炼法轮功-罕见的“亚急性联合变性”消失了-268098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/24/139041.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share