Bài của học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2008] Chúng ta nên dùng tâm trong sáng thanh tỉnh để làm tài liệu giải thích sự thật và phân phát chúng với tâm từ bi. Nhà tôi đã trở thành nơi sản xuất tài liệu giải thích sự thật từ cách đây chưa đến một năm. Cho đến nay, hơn 60 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới theo website Đại Kỷ Nguyên. Hầu hết họ đều dùng tên thật. Điều đó nói lên con người đã tỉnh ngộ. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi kể từ khi chúng tôi thiết lập trung tâm làm tư liệu.

Cùng với chồng, cũng là bạn đồng tu, chúng tôi đã làm và phân phát tài liệu giải thích sự thật hàng ngày. Mặc dù mỗi ngày chúng tôi không in được nhiều, mỗi bộ tài liệu đều sáng lên ánh vàng kim và đóng vai trò trong việc cứu độ chúng sinh. Có 2 loại tài liệu giải thích sự thật, tài liệu in và đĩa CD/ DVD. Tài liệu in bao gồm câu chữ, “Tuần báo Minh Huệ” và những câu chuyện hay những lời tiên tri. Đĩa CD hay DVD là những đoạn phim về thoái ĐCSTQ, 9 bình, và các thông tin khác. Hướng dẫn thoái ĐCSTQ có trên cả 2 tài liệu.

Mỗi khi chúng tôi làm xong tài liệu giải thích sự thật, chúng tôi lại cẩn thận đóng gói chúng lại. Ngay trong lúc đóng gói, chúng tôi cũng chu đáo phát chính niệm. Chúng tôi cũng phát chính niệm hướng đến tư liệu, nói với chúng rằng trong giai đoạn lịch sử quan trọng này, chúng đã được chọn để cứu độ chúng sinh và là Pháp khí, trợ giúp Sư Phụ tại thế gian, chúng chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp, và chúng tới đâu thì tà ác sẽ giải thể tới đó. Tôi nói rằng chúng cần phải đảm bảo là các chúng sinh có duyên tiền định sẽ nhận được chúng, trân quý chúng và chuyển chúng cho những người khác. Chúng tôi hy vọng rằng những người này có thể hiểu được sự thật, thoái ĐCSTQ và được cứu.

Khi các học viên phát tài liệu giải thích sự thật, họ cố gắng để chúng ở nơi làm việc với số lượng nhỏ. Họ cũng cầu xin Sư Phụ giúp đỡ để các chúng sinh sẽ truyền tài liệu cho những người khác và những tài liệu này sẽ cứu độ hàng trăm hàng nghìn người. Chúng tôi hiểu rằng người ta thật sự trân quý và đã truyền rộng những tài liệu này. Vài người đứng lên kêu gọi thoái ĐCSTQ, và những người khác đăng tin trên mạng hay tại các nơi công cộng ở Trung Quốc. Dưới đây là một vài ví dụ:

Một hôm, một học viên đang đi làm trên xe buýt. Trên xe buýt có 2 người phụ nữ và lái xe. Cả 2 đều là đảng viên. Một người nói “Giờ chế độ ĐCSTQ đang khủng hoảng”. Người học viên liền nói, “Gần đây, tôi thấy vài tờ rơi của học viên Pháp Luân Công giải thích về những thay đổi thiên tượng.” Người phụ nữ kia liền rút ra từ trong túi một bản copy của tài liệu giải thích sự thật. Nó đã tương đối nhàu nát, vài chữ đã bị nhòe. Người học viên biết rằng họ đã in bản thông tin này một tháng trước đây, và cảm thấy mừng vì người này vẫn còn giữ nó ở trong túi. Cô nói rằng cô rất ngại thoái ĐCSTQ theo như hướng dẫn vì cô sợ cô sẽ bị ĐCSTQ theo dõi. Điều này chỉ cho thấy thể chế tà ác đó đã đàn áp con người nghiêm trọng đến mức nào. Người học viên bèn nhận lời giúp họ thoái ĐCSTQ.

Một học viên khác đến nhà máy làm việc. Ông nghe thấy người ta bàn luận với nhau rằng cần phải dùng tên thật khi thoái ĐCSTQ cho dù ĐCSTQ đang hành xử rất quá khích. Một lần khác, một người đồng nghiệp đến gặp người học viên và nhờ ông giúp thoái ĐCSTQ. Người đồng nghiệp lấy ra một cái đĩa CD giải thích sự thật và nói “Ai đó đã đưa cho tôi cái đĩa DVD nhưng nó bị xước rất nhiều. Tôi đã đưa nó cho những người họ hàng. Một người khác lại đưa cho tôi một cái đĩa mới, nhưng người đưa chiếc đĩa cho tôi nói rằng tôi nên đưa nó cho ít nhất 3 hay 4 người. Như vậy chúng tôi không chỉ được cứu mà còn được phúc báo nữa” Người học viên nói với ông ấy rằng ông ấy truyền đĩa cho những người khác là đúng.

Một học viên đi gặp đối tác ở một cơ sở khác. Anh đang ăn tối ở nhà hàng trong khách sạn thì nhìn thấy một viên cảnh sát trong nhà hàng. Một người khác đang đọc tài liệu giải thích sự thật. Học viên biết rằng tập tài liệu chỉ vừa được in gần đây. Người học viên không phân phát tập tài liệu giải thích sự thật ở đây, nên ông biết rằng tài liệu đã được truyền đi rất nhanh. Người đó cho người cảnh sát xem tài liệu. Có vẻ như cả 2 là bạn. Anh ấy nói “Hãy xem này, Pháp Luân Công đã làm một việc tốt như vậy. Có lẽ in tài liệu này mất 15 tệ vì riêng photo màu đã mất 5 tệ một trang. Những thông tin ở đây không có trên báo chí, TV hay các phương tiện truyền thông của nhà nước. “ Viên cảnh sát không dám nhìn nó. Anh ta nói rằng trong thời gian diễn ra Olympic, họ được chỉ thị phải bắt các học viên Pháp Luân Công. Mỗi người đều được giao chỉ tiêu phải bắt bao nhiêu người. Nếu họ không bắt được đủ, họ sẽ không được trả lương. Viên cảnh sát không bắt được ai nên hắn đã bắt người họ hàng có con trai là học viên. Người con trai đã bỏ trốn, và người cha cũng không thể sống yên ổn. Điều đó cho thấy ĐCSTQ thật sự tà ác như thế nào.

Một học viên rẽ vào một cửa hàng trên đường về nhà để mua một que kem. Người chủ cửa hàng đang xem video giảng sự thật trên một máy DVD nhỏ. Người học viên hỏi bà là đã lấy đĩa ở đâu. Bà nói ai đó đã đem đến nhà bà. Người học viên này chưa bao giờ mang tài liệu giải thích sự thật đến nhà những người dân trong thành phố, vậy có lẽ người chủ cửa hàng đã nhận nó từ ai đó, có lẽ là một người thường.

Thật ra, chúng tôi không phân phát nhiều đĩa như vậy, nhưng những người nhận chúng đã chuyển chúng cho những người khác. Điều đó cho thấy uy lực của chính niệm của những học viên chúng ta. Khi tâm trí chúng ta thanh tỉnh, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta.
“chư vị chỉ cần nguyện vọng là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho, chư vị hoàn toàn không làm được.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi học viên phân phát tài liệu giải thích sự thật, những điều thần kỳ đã xảy ra. Một học viên luôn cảm thấy ấm áp cho dù trời có lạnh đến thế nào vào mùa đông. Vào mùa hè, anh ấy mặc áo ngắn ở bên trong và áo khoác dày ở bên ngoài để đựng tài liệu ở trong túi. Anh ấy phát tài liệu vào giữa buổi trưa một ngày nóng nực nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ và sảng khoái.

Một buổi tối khác, anh ấy đến bãi để xe đạp của đơn vị mình để phát tài liệu. Trong bãi đỗ không có ánh đèn và khá tối. Khi anh bước vào, anh cảm thấy như mọi nơi đều được thắp sáng, và những chiếc xe đạp chiếu sáng lên. Anh nghe thấy nhiều giọng nói cất lên “Hãy cho chúng tôi biết sự thật. Chúng tôi thực sự cần nó”. Khi người học viên hoàn tất việc để tài liệu vào giỏ xe đằng trước, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh rất nhiều người trong bãi để xe. Họ đều mặc trang phục truyền thống vào cúi người cảm ơn anh.

Gần đây, anh ấy đến một công ty khác để phát tài liệu giải thích sự thật. Khi anh đi vào trong sân, anh nhìn thấy một chiếc xe máy. Anh nghĩ rằng có lẽ nó là của một người nào đó đủ khá giả để sở hữu một chiếc đầu đọc DVD nên anh ấy để chiếc đĩa vào cái giỏ gắn vào xe máy. Anh ấy cũng PCN, nhờ người này chuyển tiếp chiếc đĩa đến những ai có tiền duyên. Đúng lúc anh rời đi, anh thấy một người đàn ông khá to béo bước về phía chiếc mô tô. Người đàn ông cầm chiếc đĩa bằng cả hai tay, và chiếc đĩa sáng lên ánh vàng kim. Lúc này, người học viên nhìn thấy nhiều người ở trong sân, một vài người mặc Âu phục và những người khác ăn mặc rách rưới, nhưng tất cả mọi người đều bày tỏ lòng biết ơn.
Các học viên đã gặp rất nhiều sự việc đáng kinh ngạc như thế. So với những đồng tu đã làm tốt, vẫn còn nhiều phương diện cần phải cải thiện. Nhưng chúng tôi sẽ luôn giữ ý chí và thúc giục bản thân làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/6/183515.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/19/99961.html
Đăng ngày 4-9-2008. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share