Bài viết của Lý Tịch Nhiên

[MINH HUỆ 04-03-2013] Vào ngày 25 tháng 02, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã phát sóng một báo cáo cao giọng tại “Hội nghị Quốc gia về hiến tạng người” được tham gia tổ chức bởi Bộ Y tế Trung Quốc và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Trong hội nghị, chính quyền tuyên bố thành lập bước đầu hệ thống hiến tạng Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Thiết Khu đã một lần nữa thừa nhận trong bài phát biểu của mình rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất sử dụng một cách có hệ thống nội tạng của các tử tù, khi tuyên bố: “Các bác sĩ cấy ghép tạng của chúng ta cuối cùng có thể quang minh chính đại ứng dụng kỹ năng của họ trên một vũ đài lớn.”

Những gì ông Hoàng nói ngụ ý là lý do các bác sĩ Trung Quốc không thể làm việc một cách quang minh chính đại là vì họ sử dụng các nội tạng cấy ghép từ các tử tù. Lời của ông có vẻ như có lý, nhưng trên thực tế ông đã đơn giản cố gắng che đậy sự thật bằng cách thay thế chúng bằng những logic méo mó.

Các tử tù chỉ là một phần nhỏ những người xấu số như là kết quả của kinh doanh ghép tạng. Các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp trong hơn 13 năm, là nhóm người lớn nhất bị giết hại vì nội tạng của họ.

Cấy ghép tạng người đã được thực hiện ở Trung Quốc hàng chục năm qua. Trong những ngày đầu, ĐCSTQ luôn luôn giới thiệu những kỹ năng kì diệu của các bác sĩ của mình. Ví dụ, ông Hoàng Khiết Phu đã tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào tháng 09 năm 2005. Để chào mừng sự kiện này, ông ta đã ghép gan cho một bệnh nhân ung thư trung niên. Trong quá trình này, hai lá gan dùng để thay thế đã được cung cấp đến nơi cấy ghép, một cái là từ Quảng Châu và một cái từ Trùng Khánh. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự kiện này với sự phô trương lớn.

Cộng đồng y tế toàn cầu lên án những hành động của ĐCSTQ

Vào tháng 03 năm 2006, việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận của ĐCSTQ đã bị báo cáo bởi các phương tiện truyền thông nước ngoài. Rằng Trung Quốc đã trở thành quốc gia cấy ghép nội tạng lớn thứ hai trên thế giới không phải là một thực tế được đáng được hoan nghênh. Các bác sĩ cấy ghép tạng Trung Quốc trước đây đã tự hào khoác lác về kỹ thuật tiên tiến của họ bây giờ bị chỉ trích và hình ảnh giả tạo như những bác sĩ tử tế và đạo đức của họ đã bị sụp đổ.

Khi cuộc điều tra về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tiến triển, ngày càng có nhiều sự thật được công bố. Xem xét các bằng chứng, thế giới đã lên án gay gắt ĐCSTQ, bất chấp thực tế là ĐCSTQ đã luôn chối bỏ các hành động cơ bản của mình. Vào năm 2005, ông Hoàng Thiết Khu đã thừa nhận rằng phần lớn các nội tạng cấy ghép của Trung Quốc là từ các tử tù. Sau khi thay đổi lời giải thích ít nhất sáu lần, ĐCSTQ đã chấp nhận tuyên bố của ông Hoàng và bám chặt lấy nó.

Cho dù ĐCSTQ đã phủ nhận hành vi của mình thế nào, sự lên án của thế giới càng ngày càng mạnh. Khi hơn 100 bác sĩ Trung Quốc tham gia Hội nghị Ghép tạng Thế giới được tổ chức ở Boston vào năm 2006, cáo buộc hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ thu hút nhiều sự chú ý. Những người tham dự đến từ nhiều quốc gia đã bày tỏ sự thất vọng và bất mãn của họ đối với những hành động thiếu đúng đắn của ĐCSTQ. Bị lên án bởi các bác sĩ đồng ngành, các bác sĩ Trung Quốc rất bối rối. Giám đốc Viện Nghiên cứu cấy ghép tạng ở Bệnh viện Đồng Tế, ông Trần Trung Hoa, đã gửi một bức thư đến hội nghị rằng ông rất xấu hổ để chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

Hội nghị Hiến tạng châu Âu, được tổ chức tại Anh vào tháng 10 năm 2010, đã từ chối mời các bác sĩ Trung Quốc tham dự. Một bác sĩ đến từ New Delhi, Ấn Độ nói: “Điều chúng ta có thể làm bây giờ là không cho phép bất kỳ bác sĩ Trung Quốc nào tham sự bất kỳ hội nghị cấy ghép tạng quốc tế nào vì hành vi của họ đã vi phạm điều lệ của Hiệp hội Hiến tạng.”

160 bác sĩ Trung Quốc đã tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 24 của Hiệp hội Ghép tạng được tổ chức vào tháng 07 năm 2012. Nhưng những bác sĩ này bị hạn chế như thể họ đang trong lệnh giới nghiêm: họ được đưa đón trên ba xe buýt đến các địa điểm được chỉ định và chỉ được tụ họp với mọi người trong giờ ăn trưa. Không một bác sĩ nào được phép ra ngoài trừ khi họ được yêu cầu. ĐCSTQ sẽ không để cho bất cứ bác sĩ nào tham gia các diễn đàn mở được tổ chức bởi tổ chức phi chính phủ Các bác sĩ chống mổ cướp tạng cưỡng bức, bởi vì các chuyên gia từ tất cả các nơi khác đang thảo luận về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đặc biệt là những ai liên quan đến các học viên Pháp Luân Công.

Vào cuối năm 2012, 3.000 bác sĩ nổi tiếng từ Đài Loan đã kí vào một tuyên bố báo cáo việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.

Vào cuối tháng 02 năm 2013, cộng đồng y tế Đài Loan và Bộ Y tế Đài Loan đã tổ chức một hội nghị quốc tế để giúp Đài Loan xây dựng Luật Cấy ghép nội tạng. Nhiều chuyên gia nước ngoài đã tham gia giảng dạy và lắng nghe. Hiệp hội Luật sư Đài Loan đã thông qua một tuyên bố chống lại việc mổ cướp nội tạng phi đạo đức của ĐCSTQ. Đây là lần đầu tiên những hoạt động như thế này được các luật sư tổ chức trên bình diện quốc tế.

ĐCSTQ nhắm đến tất cả mọi người

Những người có lương tâm, được gọi là “kẻ thù của nhân dân”, là những người đầu tiên bị mổ cướp nội tạng dưới bàn tay của ĐCSTQ. Cho đến khi Pháp Luân Công phát triển rộng khắp Trung Hoa, thì tất cả những người có lương tâm mà đi ngược lại những chính sách của ĐCSTQ đã là mục tiêu chính để ĐCSTQ mổ cướp tạng trong suốt hàng mấy chục năm. Tuy nhiên, khi đối diện với hàng triệu học viên Pháp Luân Công, những người dám tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, hệ tư tưởng của ĐCSTQ đã mở rộng ra để thêm vào đó một chính sách mới: “Đánh chết thì coi như tự tử.” Dưới một chính sách như thế, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu hàng đầu của tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ.

Trước khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, số ca cấy ghép tạng hàng năm chỉ khoảng 3.000, theo như công bố của chính ĐCSTQ. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, con số đó đã tăng lên trên 10.000 ca mỗi năm. Các chuyên gia nước ngoài ước tính, để cung cấp tạng cho 10.000 ca cấy ghép mỗi năm ấy, thì phải có một nguồn cấp nội tạng người rất lớn lên đến hàng trăm ngàn người. Hạn ngạch đó có thể dễ dàng được đáp ứng bởi hàng chục trại lao động tập trung hiện đang giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Tội ác tiếp diễn: Một nỗ lực khác của ĐCSTQ nhằm lừa dối thế giới

Cái “hệ thống hiến tạng” mới mà ĐCSTQ tạo ra ngày nay chỉ là một cách để nó đối phó với sự lên án của thế giới về tội ác mổ cướp tạng. Đó chỉ là một nỗ lực hòng ngụy trang tội ác mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ngoài thực tế rằng những hệ thống cấy ghép tạng như thế đòi hỏi nhiều năm để trở nên hoàn thiện, ĐCSTQ làm sao có thể thực sự chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công? ĐCSTQ có thể tìm thấy những món hàng thay thế cho nguồn cung nội tạng bao gồm hàng trăm ngàn người ở đâu được? Hơn nữa, một nguồn cung nội tạng bao gồm các học viên Pháp Luân Công là rất rẻ và thuận tiện, và nội tạng lúc nào cũng sẵn có khi cần.

Trừ khi ĐCSTQ dừng đàn áp các học viên Pháp Luân Công, nếu không nó sẽ không ngừng mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/12/中国移植医生为何不能光明正大–270830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/3/138752.html

Đăng ngày 23-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share