Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 06-04-2012] Tôi là một trong ba cô con gái trong gia đình, đặc biệt là trong thời đại nông nghiệp trước kia, điều đó bị các gia đình khác cười nhạo. Chúng tôi đều sinh mổ vì vậy mẹ tôi thực sự phải chịu đựng rất nhiều. Tôi đã bị phản ứng khủng khiếp với sữa khi còn nhỏ. Bất cứ khi nào uống sữa, tôi đều bị nôn ra và gầy như một con khỉ nhỏ. Tôi rất đói nên đã khóc mỗi ngày. Tôi là một mối phiền muộn của người lớn và gần như không sống nổi. Do đó tôi trở nên khó gần và lập dị. Tôi không tự tin và hay suy nghĩ lung tung. Tuổi thơ của tôi rất buồn.

Tôi khá ngỗ nghịch ở trường trung học. Tôi bỏ học, bỏ nhà, và làm trái ý cha mẹ. Khi trưởng thành, tôi nóng tính và thay đổi tính khí lạ lùng. Tôi thường khóc và cảm thấy rất buồn. Tôi cố gắng để tìm chỗ dựa tinh thần trong tôn giáo và rất sùng đạo với niềm tin của mình, nhưng hóa ra nó đều không phải là những gì tôi muốn tìm kiếm (thực sự tôi không biết chính xác mình tìm kiếm điều gì) nên đã không đâu vào đâu. Sau khi đứa con đầu lòng của tôi ra đời, sức khỏe của tôi giảm sút. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ, nhưng họ không thể tìm ra bất cứ bệnh gì. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ốm yếu và liên tục rên rỉ, khóc lóc.

Trong thời gian mang thai đứa con thứ ba của mình, tôi nghĩ rằng bệnh của tôi là vô phương cứu chữa. Tôi nghe nói rằng khí công có thể chữa bệnh và làm người ta khỏe mạnh, nên tôi đã biết được từ một người bạn rằng có một giáo viên làm việc trong một trường học dạy khí công miễn phí. Đầu tiên tôi đã phải mua và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Chỉ sau khi đọc cuốn sách tôi mới được dạy các bài công pháp. Tôi rất vui và đồng ý ngay lập tức. Tôi đã phải đến hiệu sách và mua cuốn sách. Tôi đọc nó bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh và hiểu rằng nó dạy người ta làm người tốt . Sau khi đọc xong, tôi rất vui mừng và nói với bạn tôi rằng tôi muốn học các bài công pháp. Bây giờ tôi đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, vào lúc đó, tôi không biết tu luyện là gì và tôi chỉ làm điều đó để được khỏe mạnh.

Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, bệnh ngoài da nghiêm trọng của con gái lớn của tôi bắt đầu được chữa khỏi và sau đó hoàn toàn hồi phục. Tính nóng nảy của cháu dịu lại và cháu đã trở nên hiếu thuận. (Cháu hiểu những Pháp lý nhưng chưa bắt đầu tu luyện.) Con trai cả của tôi trước đây bị bệnh hen suyễn “nan y”, nhưng cũng hoàn toàn bình phục. Sau đó, cháu đã tu luyện cùng tôi và đạt được sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoại trừ khi còn bé cháu mắc một căn bệnh vặt, con trai nhỏ của tôi bây giờ đã 11 tuổi, thân thể cao ráo khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú.

Mẹ chồng tôi không tu luyện nhưng bà luôn nói với những người bạn của mình: “Chúng (con trai tôi và tôi) rất khỏe mạnh bởi vì chúng tập Pháp Luân Công; chúng không còn đến bác sĩ nữa.” Mẹ chồng tôi đã từng mắc các bệnh mãn tính liên quan đến lão hóa và phải đến khám bác sĩ thường xuyên. Bà hay quên và làm những việc như thường xuyên đánh mất ví tiền. Sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã thay đổi và lấy lại tinh thần minh mẫn. Kể từ khi hai con trai của tôi tu luyện, cả hai đều hiểu được điều đúng đắn phải làm. Con trai lớn của tôi đã không qua thời kỳ “nổi loạn” và đã trở thành một chàng trai am hiểu với tình tình vui vẻ.

Trước khi tôi trở thành một học viên, chồng tôi liên tục thay đổi công việc và phàn nàn về mọi thứ. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nói với anh rằng tất cả những nỗ lực để kiếm nhiều tiền hơn của anh đã làm anh mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần nhưng anh không có chút tiến triển nào. Tôi bảo anh ổn định và làm tốt công việc của mình và đừng thay đổi công việc thường xuyên. “Nếu nó là của anh, nó sẽ không chạy đi đâu được.” Anh đã dừng thay đổi công việc và hiện đang làm việc rất chăm chỉ. Cấp trên đánh giá cao anh ấy, kết quả là, anh được thăng chức.

Trước đây, tôi chịu rất nhiều đau đớn và phải nằm liệt giường do một căn bệnh chưa được xác định. Tôi đã uống thuốc bổ và các loại vitamin và thường xuyên đến khám ở một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình. Tôi cũng bị đau thắt ngực (thiếu máu cung cấp cho tim) và đau lưng nặng đến nỗi làm tôi nôn mửa. Hiện giờ tôi đã khỏi bệnh và cơ thể tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Thứ hạnh phúc này bất cứ ai không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khó mà trải nghiệm được. Tôi cũng thật sự cảm thấy thoải mái về tinh thần.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy tinh thần trống trải và trải qua các cơn ác mộng hàng đêm. Tôi la hét và tỉnh dậy khi đang chửi tục. Đôi khi, chồng tôi đánh thức tôi vì điều này làm anh khá lo lắng và tôi trông thật khủng khiếp. Vì vậy sự giải thoát mới tìm thấy của tôi thật không dễ hiểu đối với những ai không tu luyện. Tâm tính của tôi đề cao từng chút một; các mối quan hệ gia đình căng thẳng của tôi dần dần cải thiện đến một trạng thái tự nhiên và hài hòa hơn. Sư phụ giảng trong sách rằng điều kiện tiên quyết để tu luyện là làm một người tốt, sau đó trở thành một người tốt hơn, sau đó tốt hơn nhiều so với một người bình thường. Tu luyện cho phép một người đề cao và tiến lên vững chắc, từng bước từng bước một.

Nhìn thấy bạn bè, người thân và hàng xóm vẫn đang vật lộn với các vấn đề sức khỏe, tình cảm và cuộc sống, tôi cảm thấy thực sự may mắn. Qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được tại sao con người đau khổ và hiểu được nơi cuối cùng chúng ta sẽ trở về. Chỉ bằng sự hiểu biết pháp lý của vũ trụ chúng ta mới có thể sống hạnh phúc và tự tại.

Tôi là một thợ gốm và đặt yêu cầu rất cao đối với bản thân mình. Trước khi tu luyện Đại Pháp, mỗi ngày, tôi muốn dành nhiều thời gian tập luyện các kỹ năng cần thiết để làm đồ gốm. Kể từ khi tôi có ba đứa con và không có thời gian rảnh rỗi cho bản thân, tôi ngừng làm công việc làm đồ gốm. Mười năm sau, tôi đã chọn công việc làm đồ gốm này một lần nữa và rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng các kỹ năng của tôi bây giờ thậm chí còn tốt hơn so với trước đây. Tôi tiến bộ kỳ diệu hàng ngày.

Sư phụ giảng:

“…dẫu chư vị là ở lĩnh vực nào, thì phương diện kỹ năng của chư vị có thể đề cao là biểu hiện sau khi chư vị không ngừng khiến cảnh giới của mình đề cao, trên biểu hiện là chư vị đang làm người tốt, đang tu tâm; từ giác độ con người mà nói thì chư vị đang trở thành người tốt; vì học Pháp nội tu [và] chư vị thực thi càng ngày càng tốt, [nên] chư Thần mới cấp cho chư vị trí huệ mà chư vị đáng được có và cấp cho chư vị linh cảm, khiến chư vị trong học tập mà minh bạch ra rất nhiều [điều], khiến chư vị sáng tạo ra những thứ tốt đẹp hơn, khiến chư vị có kỹ thuật cao hơn, khiến chư vị vượt lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Điều này thật kì diệu!

Tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích đó nhiều đến mức ngoài sức tưởng tượng. Tôi viết bài viết này (và những điều tôi viết chỉ là một phần nhỏ trong kinh nghiệm của mình) để chia sẻ với tất cả mọi người, để nhiều người hơn nữa sẽ biết lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

______________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/6/台湾学员-修炼让我们这一家快乐无穷-271764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/22/139013.html

Đăng ngày 21-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share