Bài viết của các học viên Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-12-2012]

1 . Phép lạ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

(Bài viết của Hiểu Cúc, một học viên ở tỉnh Liêu Ninh) Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe tôi rất kém. Tôi mắc một số bệnh, bao gồm chứng đau nửa đầu, đau dây thần kinh sinh ba, mất ngủ, viêm dạ dày ruột, viêm họng mãn tính, viêm hạch, và tăng sản cổ tử cung. Tôi không thể uống chút nước lạnh nào nếu không tôi sẽ cảm thấy đau đớn. Tôi liên tục uống các loại thuốc vì bệnh dạ dày. Cổ của tôi cứng ngắc và tôi không thể quay được đầu. Tất cả thu nhập của tôi đều phải trả tiền cho các loại thuốc Tây y, thuốc thảo dược và việc điều trị, nhưng chúng không có tác dụng gì. Tôi không thể làm việc và gia đình tôi rơi vào một tình huống thảm khốc. Vì tất cả những áp lực này, tôi đã rất chán nản.

Năm 1996, khi đang cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, một khách hàng đã cho tôi một cuốn sách và nói với tôi rằng nó rất tuyệt vời và sẽ giúp tôi cải thiện sức khỏe. Tôi nói: “Tôi bị đau đầu và đã không đụng vào một cuốn sách nào trong nhiều năm. Đọc sách làm tôi đau đầu. Tôi không thể đọc bất kỳ cuốn sách nào.” Cô ấy chỉ mỉm cười và nói: “Hãy thử đọc nó. Cô sẽ ổn thôi.”

Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách thần kỳ

Vào giờ ăn trưa, tôi mở cuốn sách và đọc một vài trang. Khi tôi đọc “Chân- Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân), tôi nghĩ, cuốn sách này yêu cầu tôi trở thành một người tốt. Khi tiếp tục đọc, tôi đã ngủ thiếp đi với cuốn sách trong tay. Bốn giờ sau đó, tôi thức dậy mà không cảm thấy cơn đau đầu thường lệ. Tôi đã rất tỉnh táo và có thể ngủ suốt đêm hôm sau. Tôi kéo tóc mình để chắc chắn rằng tôi không nằm mơ. Tôi nghĩ: “Đây là một cuốn sách thần kỳ!”

Tôi đã đến một điểm luyện công gần nhà và bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cùng ngày hôm đó. Sau một năm, tôi có lại sức khỏe tốt. Tôi giống như một người mới với rất nhiều năng lượng. Vào vụ mùa tôi đã vác 50 kg ngũ cốc lên tầng sáu mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hàng xóm của tôi nói: “Cô ấy đầy năng lượng.” Đó là Sư phụ Lý đã cho tôi sức khỏe tốt và gia trì cho tôi.

Tính tình của tôi được cải thiện và tôi nghĩ về nhu cầu của người khác trước. Tôi tốt bụng, khoan dung và bạn bè, người thân của tôi đều có cái nhìn tích cực đối với Pháp Luân Đại Pháp.

2. Khỏe mạnh trở lại

(Bài viết của một học viên ở Trung Quốc) Tôi là một người cao tuổi bị bệnh dạ dày, điều đã làm cho tôi không ăn ngon miệng. Khi đi bộ, được vài bước tôi phải nghỉ. Tôi ốm yếu và mắc bệnh về tim mạch, đau thắt ngực và đau đầu, ngoài ra còn có các bệnh khác nữa. Tôi cần phải uống nhiều loại thuốc và đến khám ở nhiều bệnh viện, khiến tôi tốn không ít tiền. Tuy nhiên, tình hình không khá hơn mà thay vào đó gây ra rất nhiều vấn đề tài chính cho gia đình tôi.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe tôi tốt hơn và tôi lại có thể ăn no. Chồng tôi nói: “Lúc nào tôi cũng phải chờ bà. Bây giờ, bà phải chờ tôi. Bây giờ bà thực sự tốt hơn trước.” Gia đình tôi thực sự ấn tượng với những thay đổi mà tôi đã trải qua. Tất cả họ đều đánh giá cao những gì Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi.

Chồng tôi đã nói với mọi người về sự thay đổi tốt hơn của tôi và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Anh rể của ông đã đọc sách Chuyển Pháp Luân sau khi chứng kiến sức khỏe của tôi tốt trở lại. Sau khi đọc sách, ông nói: “Những gì Đảng Cộng sản nói đều là những lời dối trá và những gì viết trong sách Chuyển Pháp Luân là thật. Đó là một cuốn sách tuyệt vời và là thiên pháp. Tôi phải học nó.” Hiện ông là một học viên rất tinh tấn.

3. Đọc sách Chuyển Pháp Luân, bệnh viêm khớp dạng thấp biến mất

(Bài viết của một học viên tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh) Tôi rất ốm yếu khi còn nhỏ và bị đau đầu, teo viêm mũi, polyp mũi, cảm lạnh và cúm. Ngoài ra, tôi còn bị viêm khớp dạng thấp; lúc nào tôi cũng lạnh và không có chút năng lượng nào. Tôi đã đến khám ở các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và tốn rất nhiều tiền. Tôi cũng đã được điều trị bởi một thầy cúng. Không ai có thể chữa cho tôi. 16 năm qua, tôi phải uống thuốc hàng ngày và không tin rằng có bất kỳ hy vọng nào cho tôi khỏe mạnh trở lại

Vào tháng 08 năm 1998, tôi đến nhà một người bạn cùng lớp và cô ấy nói với tôi rằng mẹ cô học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không tin vào những điều như thế. Một thời gian trước đây, mẹ tôi đã mượn sách Chuyển Pháp Luân và bảo tôi đọc nó nhưng tôi từ chối. Sau đó, người bạn cùng lớp của tôi nói rằng cô ấy cũng đã thử tìm hiểu. Tôi vẫn không quan tâm.

Sau đó, khi nghe các bài giảng, tôi cảm thấy như thể bị giật điện khi nghe những lời “ai luyện công thì đắc công” (Chuyển Pháp Luân). Tôi trở về nhà và nói với mẹ tôi rằng tôi muốn học Pháp Luân Công. Mẹ tôi bảo tôi mua sách Chuyển Pháp Luân và tôi đã mua ngay lập tức.

Sau khi đọc xong, tôi nói với mẹ mình: “Không lạ gì khi không ai có thể chữa bệnh cho con. Con đã sống một cuộc sống khổ sở như vậy bởi vì con chờ đợi Pháp này.” Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết rằng tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì trên thế giới với Pháp này. Thật kinh ngạc, sau khi đọc xong cuốn sách, tôi có lại sức khỏe tốt. Tôi sẽ không tin điều này nếu như nó không xảy ra với tôi.

Sau đó bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ không biết chữ, nhưng họ có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Chứng tăng sản xương của cha tôi đã được chữa khỏi.

Đã 14 năm kể từ khi chúng tôi bước trên con đường tu luyện. Tất cả chúng tôi đều khỏe mạnh trở lại và không còn cần phải uống bất cứ viên thuốc nào. Tôi biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng mình.

____________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/法轮大法使我脱胎换骨-266517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/13/138916.html

Đăng ngày 17-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share