Bài viết của Thanh Tâm, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-03-2013] Sau khi đọc thông báo từ Ban biên tập Minh Huệ, đêm nào tôi cũng không thể ngủ được, với suy nghĩ rằng thật may mắn là các biên tập viên từ Đại Kỷ Nguyên không liên lạc với tôi để lấy thông tin. Ai lại có thể nghi ngờ các bạn đồng tu đang làm việc cho các tòa soạn Đại Kỷ Nguyên ở Mỹ? Hơn nữa, các biên tập viên này nói là “hạng mục được Sư phụ chấp thuận”. Những học viên đã nói điều này sẽ được hồi đáp một cách vui vẻ cho yêu cầu của họ mà không có một chút nghi ngờ hay ngờ vực nào.

Tất cả chúng ta biết rằng mục tiêu chung cho tất cả các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc là hoàn thành thệ ước tiền sử của mình, và nó cần sự nỗ lực chung và sự phối hợp thành một chỉnh thể để thực hiện tốt mục tiêu này. Tuy nhiên, luôn luôn có một số người bị “tự tâm sinh ma” và chiêu mời ma quỷ. Họ đã phản bội Sư phụ và làm những việc can nhiễu tới các học viên khác.

Những người bị tà ngộ với chấp trước người thường bị phóng đại, các bạn có nhận ra rằng môi trường tu luyện tại Trung Quốc Đại lục khó khăn và nguy hại đến thế nào không? Một hành động bất kỳ nào của các bạn do ý niệm tự cho mình là trung tâm bị phóng đại không khác nào tạo ra những lỗ hổng cho cựu thế lực và trao cho tà ác những cái cớ để bức hại các đệ tử Đại Pháp, và sẽ mang lại những rắc rối to lớn cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục.

Do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet, nên các học viên trẻ tại Trung Quốc Đại lục, những người thường xuyên sử dụng thời gian lên mạng trực tuyến, và những người không còn tu luyện Đại Pháp trong thời gian dài hoặc nhận thức Pháp nông cạn, có thể có xu hướng hành động bốc đồng khi có vấn đề nào đó nảy sinh. Phần lớn các học viên trung niên không có các kỹ năng để làm việc trực tuyến và phải dựa vào các học viên trẻ, những người tìm kiếm được thông tin thông qua internet..

Khi họ nghe về yêu cầu từ các học viên hải ngoại, họ có thể nghĩ rằng Sư phụ yêu cầu điều đó và họ có hành động ngay lập tức. Chỉ khi Minh Huệ Net đăng tải bài viết cảnh báo thì họ mới nhận ra mình đã bị lợi dụng, và đã quá muộn.

Tình huống này là do những người bị tà ngộ và những người làm việc dưới dạng mật vụ đã giành được một vị trí chắc chắn, và dẫn đến những rắc rối khiến các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục mơ hồ hết lần này đến lần khác.

Những người bị tà ngộ mà tôi từng tiếp xúc đều có cách hành xử tương tự nhau. Họ thích trích dẫn bằng miệng hoặc bài viết những gì Sư phụ giảng và đặt đoạn Pháp đó vào khung cảnh trình bày ý kiến hay bài viết của họ. Họ lan truyền mạnh mẽ như thể là chúng được ai đó từ bên trên gửi đến để bảo người khác làm những gì. Trong nhiều năm luôn có những người như vậy.

Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục có thể đề phòng tà ác dưới hình thức cảnh sát, song không đề phòng những người mà họ cảm thấy “thường gặp Sư phụ” hoặc “được Sư phụ phê duyệt”. Chúng ta có thể tránh được những nguy hiểm rõ ràng, chứ không tránh được những người đang đeo mặt nạ giả danh Đại Pháp. Những học viên bị lừa nhiều lần hiện trở nên quá nhạy cảm và đa nghi, và thậm chí không dám tin hoàn toàn vào những thông báo trên Minh Huệ Net.

Tổn thất cực điểm là làm xáo trộn các đệ tử Đại Pháp Đại lục dưới danh nghĩa các hạng mục tại hải ngoại, và những “đồng tu” hoạt động dưới danh nghĩa “hạng mục tại hải ngoại” thường làm những việc dựa trên ý muốn và quan điểm cá nhân của họ mà không hề quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng họ có thể mang đến cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục.

Cách đây không lâu, khu vực chúng tôi nhận được một thông điệp từ Đài Loan đề nghị chúng tôi viết những ghi chép lịch sử, và nhóm học Pháp chúng tôi, vốn hòa hợp trong nhiều năm, bỗng nhiên biểu lộ ra mọi loại chấp trước qua hạng mục này.

Một vài học viên chỉ quan tâm về làm cách nào để đưa họ vào các bài viết và họ trở nên nghi ngờ người khác, [họ] sợ rằng những học viên khác có thể nhận được sự đánh giá tốt hơn mình. Vì vậy họ bắt đầu phóng đại bản thân, ngày càng ít quan tâm tới ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt, mà lại quan tâm nhiều hơn tới việc làm sao mà những người khác được đưa vào các bài viết.

Hậu quả là nhà của họ bị cảnh sát tìm ra và lục soát, và các dữ liệu về Đại Pháp lưu trong máy tính bị mất. Họ không chỉ khiến chính mình bị bức hại mà còn gây ra tổn thất cho Đại Pháp.

Hỡi các học viên hải ngoại bị tà ngộ, các bạn có nghĩ rằng các bạn có thể làm như mình muốn và yêu cầu các học viên tại Trung Quốc Đại lục hành động bất cứ khi nào các bạn khuấy động điều gì đó không?

Phải chăng những gì các bạn đang làm là dựa trên tâm hiển thị hay đó là âm mưu tính toán trước để hãm hại các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục? Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng. Các bạn không sợ rằng mình sẽ có thể bị đào thải hay sao?

Sư phụ đã bình chú trong bài viết “Chứng thực điều gì”:

“Sư phụ đang nhìn, chư Thần đều đang nhìn, ai như thế nào thì sẽ đắc được quả như thế.”

Lời bình chú của Sư phụ trong bài viết này là nhằm cảnh tỉnh những ai bị tà ngộ không nên làm bất kỳ việc gì thêm sẽ khiến tà ác cười cợt và khiến Sư phụ phiền lòng. Tội hãm hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục và trì hoãn Chính Pháp của Sư phụ là to lớn hơn núi. Các bạn có thể gánh chịu trách nhiệm này chăng?

Tôi hy vọng rằng kể từ nay, các đệ tử Đại Pháp chúng ta cả trong và ngoài Trung Quốc sẽ cùng nhau thăng tiến, tinh tấn hơn bất kể lúc nào, hòa hợp thành một chỉnh thể khi cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/7/给海外邪悟者的一封信-270700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/16/138526.html

Đăng ngày: 29-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share