Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2013] Tôi là một cư dân sống trong khu vực thành thị và năm nay đã 72 tuổi. Tôi có bốn người con gái và sớm đã lập gia đình. Tất cả chúng đều kiếm sống bằng những công việc lặt vặt, cũng như vợ tôi và tôi, chúng tôi đều không có nghề nghiệp chính thức.

Năm 2000, tôi lâm bệnh hàng tháng trời, không có tiền để đến bệnh viện kiểm tra hay điều trị, vì vậy tôi chỉ có thể đến một hiệu thuốc nhỏ và mua một ít thuốc. Bệnh tình của tôi sau đó trở nên tồi tệ hơn. Bất cứ khi nào mà tôi ăn một chút thức ăn hoặc uống một ngụm nước, thì đều bị những cơn đau dữ dội trong thực quản và dạ dày hành hạ. Nếu tôi cố gắng chịu đựng cơn đau để ăn một chút thức ăn, cuối cùng tôi vẫn bị nôn và phải nhổ nó ra. Đôi khi tôi quá đói đến nỗi nó trở nên cực kỳ đau đớn. Tôi phải cắn quần áo hoặc chăn để làm giảm bớt cơn đau đớn đang dày vò hành hạ mình. Đôi khi tôi cũng phải tiêm thuốc giảm đau. Tôi đi đại tiện ra máu, sắc mặt chuyển sang màu vàng đất, và giảm cân nhiều, quả thực là sống không bằng chết. Mặc dù không có tiền, gia đình vẫn quyết định đưa tôi đến một bệnh viện lớn để kiểm tra. Tôi được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, và các bác sĩ về cơ bản đã nói với tôi về nhà chuẩn bị hậu sự. Sau khi về nhà, tôi không thể rời khỏi giường.

Một ngày, có hai học viên Pháp Luân Công địa phương đã đến gặp tôi và đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi cùng họ đọc sách mỗi ngày và chúng tôi đã hoàn thành tất cả chín bài giảng pháp trong vòng năm ngày. Và trong năm ngày này, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi nôn ra máu đen, và đi ngoài lẫn cả nhiều cục máu đen. Sau đó, tôi có thể cảm thấy rằng sức khỏe của tôi đang dần chuyển biến tốt hơn.

Sau đó, chúng tôi xem các đoạn video trong khóa giảng Pháp chín ngày. Trong năm ngày, sau khi xem xong, tôi đã có thể đứng dậy, đi bộ và có thể ăn uống. Tôi cũng không còn bị nôn, dạ dày và thực quản dần dần cũng không còn đau nữa. Sư phụ từ bi và Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại đã cứu tôi thoát chết. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu nếu tôi thành tâm tin tưởng Đại Pháp và chân chính tu luyện.

Sau đó, hai học viên này đã đưa cho tôi đĩa DVD hướng dẫn luyện công. Tôi đã chuyên tâm học cả năm bộ công pháp, tôi cảm thấy có hệ thống khí cơ và các Pháp Luân đang quay di chuyển xung quanh tôi. Trong khi luyện bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang pháp), trong mỗi từng tư thế tôi cảm thấy có Pháp Luân lớn đang quay. Tôi cũng thấy Pháp Luân với các màu sắc khác nhau đang quay và chiếu sáng khắp phòng. Có cảm giác như là Sư phụ đã nói với tôi rằng, chỉ khi tôi kiên tu Pháp Luân Đại Pháp, thì mới có thể hiểu được lời nói của Ngài:

“‘Phật Pháp’ tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Hàng ngày, cả ba chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân và cùng nhau luyện các bộ công pháp. Tôi đã học tất cả năm bộ công pháp trong vòng một tuần, và trong tuần kế tiếp các học viên đưa tôi đến điểm luyện công. Cứ như vậy, chỉ sau một năm, căn bệnh ung thư dạ dày, thiếu máu, đau vai gáy, viêm mũi, viêm tai giữa, và đục thủy tinh thể của tôi đã được chữa khỏi.

Tất cả mọi người xung quanh tôi không thể tin nổi những gì xảy ra với tôi. Tôi trở nên tràn đầy sinh lực và khỏe mạnh. Tôi bây giờ đã 72 tuổi và trông giống một người mới ngoài 50 tuổi và hoàn toàn không giống như một người bị ung thư giai đoạn cuối! Câu chuyện kỳ ​​diệu này khiến tất cả mọi người trong gia đình tôi cảm động. Bốn người con gái, bốn anh chị em ruột thịt của tôi, những người bạn và gia đình khác đều chứng kiến uy lực vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hiểu rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những con người thành thật, thiện lương, khoan dung, ôn hòa, và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xuyên tạc, vu khống và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2005, tôi đã tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ. Trong số người thân và bạn bè tôi, hơn năm mươi người khác cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong mười năm qua, hàng ngày tôi đều cùng các đồng tu bước ra để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ. Gia đình và bạn bè của tôi hạnh phúc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ từ bi đã cứu chúng tôi. Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, đã cho tôi một cuộc sống mới, và cho tôi cơ hội trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 11 năm. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phải theo sát con đường Chính Pháp của Sư phụ, học Pháp tốt, làm tốt ba việc, và toàn tâm nỗ lực cứu độ chúng sinh. Tôi quyết tâm rằng bất luận tình huống nào có xảy ra đi nữa, tôi nhất định vĩnh viễn kiên tu Pháp Luân Đại Pháp và trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/4/见证祛病神迹-亲朋五十多人“三退”-271657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/19/138978.html

Đăng ngày 06-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share