Bài viết của một học viên tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2013] Người hàng xóm già của tôi, Lão Trương, hiện được một số bác sỹ nổi tiếng tại Bắc Kinh chẩn đoán bị urê-huyết giai đoạn cuối. Ông ấy nằm trên giường không ăn không uống đã 10 ngày, đang chờ chết. Gia đình ông ấy thậm chí đã chuẩn bị quần áo cho hậu sự của ông.

Tôi nói với Lão Trương: “Hãy thử luyện Pháp Luân Đại Pháp! Sư phụ của chúng tôi sẽ cứu ông!” Khi ông cầm cuốn Chuyển Pháp Luân từ tay tôi, tôi nhìn thấy những tia sáng màu vàng kim ở phía trước mình.

Khi tôi đến thăm Lão Trương ba ngày sau đó, ông ấy có thể tự mình đứng dậy và đang định ra ngoài đi dạo. Các thành viên trong gia đình ông không thể tin rằng ống ấy thực sự hồi phục và vẫn đang phải đối mặt với cái chết đã được dự liệu trước. Tôi động viên họ và nói: “Mọi chuyện sẽ ổn. Sư phụ Lý sẽ cứu ông ấy!”

Ở bên ngoài, Lão Trương có thể bước đi một cách chậm rãi. Ông hô lớn với niềm hân hoan: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Tôi được cứu rồi! Là Sư phụ Lý đã cho tôi cuộc sống thứ hai!”

Khi Lão Trương quay lại bệnh viện để kiểm tra lại thể chất, bác sỹ đã bị kinh ngạc. “Quá sức tưởng tượng!” ông [người bác sỹ] kêu lên. “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt! Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp quả thật là tuyệt vời!”

Người họ hàng phục hồi các chấn thương sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Bài viết của Thiện Duyên, một học viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 08 năm 1998, tôi hoàn toàn khỏi bệnh. Sau đó tôi có thể chăm sóc cả gia đình trong khi chồng tôi làm việc bên ngoài thị trấn.

Vào đầu năm 2009, trong một giấc mơ tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: “Cứu với! Hãy mau mau cứu với!” Vào khoảng 08 giờ sáng hôm sau, tôi nghe điện thoại của người họ hàng. Chị ấy nhờ tôi đến thăm chị gái của mình, người bị rơi từ mái nhà vài tuần trước và sau đó đã bất tỉnh trong bệnh viện năm hay sáu ngày.

Tôi kể cho người chị về giấc mơ và mời chị ấy xem DVD Nghệ thuật Thần Vận. Tôi cũng khuyến khích chị học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khoảng một tuần, chị ấy mượn tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, chị đã bình phục toàn bộ các chấn thương của mình. Chị đã xúc động nói với tôi: “Cuốn sách này thật kỳ diệu! Từ nay tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/24/尿毒症三天痊愈-北京专家赞大法-268087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/8/138820.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share