Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ  08-12-2012]

Gần đây, tôi chia sẻ với các bạn đồng tu một số trường hợp về những người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong những lúc khó khăn và trải nghiệm được kết quả tốt. Một số đồng tu sau đó đã đề nghị tôi viết bài về những trải nghiệm này. Tôi nhận thấy rằng tôi không thể ích kỷ và giữ những hiểu biết này cho riêng mình. Dưới đây là 2 trong số những điều kỳ diệu mà tôi đã chứng kiến.

1. Khối u não biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Vào ngày 13 tháng 08 năm 2012, chồng tôi và tôi đi thăm mẹ của chị dâu tôi, vừa từ bệnh viện Cáp Nhĩ Tân trở về. Bà có một vài khối u não nhưng đã quá già để có thể chịu đựng việc phẫu thuật. Khi chúng tôi gặp bà, bà chỉ có thể đi rất chậm. Tôi biết rằng tôi nên nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi đã không có cơ hội và cuối cùng đầy nuối tiếc.

Một tháng sau, chúng tôi được biết rằng bà đã nhập viện lần nữa và đang hấp hối, vì vậy chúng tôi cần tới thăm bà ngay. Không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Tôi nhận ra rằng tôi không nên bỏ lỡ cơ hội này để nói với bà về Đại Pháp và cứu bà ấy.

Tôi cầu xin Sư phụ giúp và giữ chính niệm trong khi làm việc. Vào giờ ăn trưa, tôi đạp xe đến bệnh viện, mang theo một tấm bùa Đại Pháp và ít trái cây. Khi tôi đến, tôi nhìn thấy bà đang nằm trên giường. Chỉ có chồng bà đang ở bên cạnh bà. Thoạt đầu ông không nhớ tôi, vì chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần. Tôi giới thiệu lại bản thân mình, và sau đó ông nói với tôi rằng vợ ông đã không thể nói chuyện và không thể kiểm soát động tác của mình. Tôi biết đó là bởi vì những khối u của bà đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Tôi ngồi xuống cạnh bà. Bà mở mắt, thể hiện mong muốn tiếp tục sống. Bà bất lực và đau đớn. Thời gian có hạn, vì vậy tôi nói với bà ấy rằng tất cả bệnh tật của bản thân tôi, bà tôi và bố tôi có đều biến mất sau khi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng giải thích cho bà và chồng bà tầm quan trọng của việc thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Chồng bà nói ông chưa từng gia nhập tổ chức nào. Bà nói bà đã gia nhập đoàn thanh niên trước đây.

Bà không thể nói nhưng lắng nghe tôi chăm chú và mỉm cười. Khi tôi nắm cánh tay bà, tôi có thể cảm thấy rằng bà có rất nhiều hy vọng sống. Tôi hỏi bà liệu bà có đồng ý thoái đoàn thanh niên không, và bà nắm tay tôi thật chặt thể hiện sự đồng ý. Sau đó, tôi đã đưa cho bà một tấm bùa của Pháp Luân Đại Pháp và nói bà hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm. Bà đối xử với tấm bùa Đại Pháp như thể đó là một vật hết sức trân quý. Tôi cũng nói với chồng bà hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho vợ ông. Ông mỉm cười và gật đầu.

Tất cả diễn ra chừng 10 phút. Người phụ nữ này đã có lựa chọn đúng khi cuộc sống của bà sắp kết thúc. Tôi đã khóc cảm tạ sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi tiếp tục phát chính niệm cho bà khi tôi về nhà.

Mười ngày sau, bà ra viện. Bà không còn cần ai giúp đỡ để leo 3 tầng cầu thang. Người con trai cả của bà thậm chí còn nhận xét “Mẹ tôi còn đi nhanh hơn cả tôi!”. Bà đã có thể ăn và nói chuyện. Bà đã hồi phục rất nhanh chóng.

2. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu một người

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, một cặp vợ chồng bước vào cửa hàng của tôi và xem qua một số mặt hàng. Họ muốn tôi trang trí các bức tường trong nhà họ trước ngày 24 tháng 11. Tôi hỏi tại sao lại gấp đến vậy. Người vợ nói rằng chồng bà có khối u ở gan theo nhưchẩn đoán của bệnh viện Cáp Nhĩ Tân. Ông ấy cần phải phẫu thuật, nhưng ông không đồng ý. Họ dự tính đi tới Trung tâm ung bướu ở Thiên Tân để làm xét nghiệm thứ 2. Họ muốn trang trí nhà cửa của họ trước khi  đi.

Tôi có thể nói là người vợ đang rất lo lắng và người chồng đang cố gắng thư giãn. Tôi nói với người vợ về Đại Pháp khi chồng bà vào nhà vệ sinh. Tôi ngạc nhiên khi biếtbà ấy đã thoái khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc, sau khi biết được tầm quan trọng của việc làm đó từ một học viên khác. Tuy nhiên, chồng bà ấy thì chưa thoái. Tôi đã chia sẻ với bà một vài trường hợp phục hồi sức khỏe kỳ diệu, ví dụ như trường hợp mẹ của chị dâu tôi đã nhắc tới ở trên. Bà ấy ngạc nhiên và nói rằng bà tin nó là sự thật. Tôi cũng giảng chân tướng về Đại Pháp cho chồng của bà khi ông ấy quay lại. Ông nói ông là một đảng viên. Vợ ông đã giải thích cho ông: “Anh hãy thoái đảng đi. Đảng cộng sản không có gì tốt cả!”

Sau khi ông ấy đồng ý, tôi đã đề nghị một tên giả cho ông là “Yufu” và giúp ông ấy thoái đảng. Ông trông rất hạnh phúc. Sau đó tôi đưa ông một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp và nói ông ấy hãy giữ nó bên mình. Ông cẩn thận đặt nó trong ví của mình và chắp hai tay trong tư thế hợp thập để tỏ lòng cảm ơn. Tôi nói với hai vợ chồng họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và nhắc nhở họ rằng điều kỳ diệu chỉ có thể xảy ra nếu họ thành tâm. Họ đồng ý và mỉm cười.

Một tuần sau, họ quay trở lại cửa hàng của tôi. Họ đã rất vui mừng và thay phiên nhau chia sẻ câu chuyện của họ. Họ nói họ đã chi 10.000 Nhân dân Tệ để khám sức khỏe toàn diện, và không có dấu hiệu nào của khối u. Người chồng ban đầu không thể tin được và đề nghị bác sỹ kê đơn một số thuốc. Bác sỹ trả lời “Ông không cần uống thuốc gì.” Ông ấy cũng không cần phẫu thuật. Tôi rất vui khi nghe câu chuyện của họ.

Tôi cảm động sâu sắc bởi lòng từ bi của Sư phụ.

Những lời của Sư phụ hiện lên trong tâm tôi:

“Thao tẫn nhân gian sự

Lao tâm thiên thượng khổ”

Tạm dich:

“Làm hết việc nhân gian,

Lại nhọc tâm thiên khổ.”

 (Cao xứ bất thắng hàn, Hồng Ngâm)

Một người đã trải nghiệm một kết quả thần kỳ như vậy chỉ vì người ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Trên thực tế, những câu chuyện thần kỳ như thế đã xảy ra ở Trung Quốc trong suốt hơn một thập kỷ qua. Có hàng ngàn trường hợp tương tự như thế.

Mỗi học viên đều được hưởng lợi nhờ tu luyện Đại Pháp, và những người khác đều hưởng lợi từ việc tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đảng cộng sản là một chế độ bạo ngược đã giết hàng triệu người Trung Quốc. Trời sẽ diệt Trung Cộng. Do đó, thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang đến cho người ta những điều tốt đẹp và đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho người đó. Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cũng có thể mang lại phúc lành.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/8/法轮大法创造的生命奇迹-266342.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/16/138520.html

Đăng ngày 25-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share