Bài viết của học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2013] Sư phụ đã dạy chúng ta rằng “Trách nhiệm của Đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Trong bài giảng này Sư phụ cũng giảng:

“Phật là không giảng ‘nghèo’, mà là ‘phú’, sinh mệnh chính là ‘tài phú’, như thế mới có thể khiến thế giới chư vị phồn vinh. Đó đều là tài phú, mỗi sinh mệnh đều là tài phú.”

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về đoạn giảng Pháp này.

Gần đây tôi luôn bị bám dính bởi hai luồng tư tưởng mà bản thân rất khó thanh lý. Một là về phương diện chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, có suy nghĩ tự mãn, rằng cảm thấy bản thân đã tận tâm tận lực làm mọi việc trong trách nhiệm và yêu cầu. Hai là cho rằng những người nên được cứu độ đều đã biết chân tướng về Pháp Luân Công, tôi tự hỏi có phải đã đến lúc thời gian Chính Pháp nên kết thúc và chúng ta có phải quan tâm đến những người không thể thức tỉnh nữa không?

Bất cứ khi nào hai tư tưởng này xuất hiện, tôi lại do dự và không còn kiên quyết đi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh nữa.

Để chống lại những tư tưởng kia, tôi đã tăng cường tập trung học Pháp. Tôi tự nhắc mình rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta môi trường tu luyện tốt nhất và, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ cần kiên định tinh tấn trong làm ba việc. Chừng nào chúng ta cố gắng hết sức, kết quả sẽ là tốt đẹp nhất. Tất cả những tư tưởng lệch lạc và can nhiễu là do cựu thế lực an bài để kìm chân chúng ta và ngăn chúng sinh được đắc cứu.

Tuy nhiên, cứ sau một thời gian những tư tưởng quấy nhiễu kia lại xuất hiện. Tôi lại tăng cường học Pháp để đẩy lùi can nhiễu, nhưng sau đó chúng lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa lần sau lại đến nhanh hơn lần trước.

Tôi phải liên tục chống chọi lại hai tư tưởng kia, dần cảm thấy mệt mỏi và chán nản, ngay khi ý chí chùng xuống, Sư phụ đã cho tôi thấy một cảnh tượng ở không gian khác.

Tôi nhìn thấy một ngọn núi rất to lớn, trên sườn núi trồng toàn rau. Sườn núi rất rộng lớn, khiến nó trông giống như lãnh địa của những loài rau. Những loại cây khác nhau được trồng thành các hàng một cách có trật tự, mỗi hàng một loại cây và kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi, hai cây trồng cách nhau 10 – 20 cm.

Tôi cảm thấy kinh ngạc bởi cảnh tượng phi thường tráng quan và yên bình này. Khi bước chân lên đi về phía đỉnh núi, một hàng cây bỗng làm tôi chú ý. Mỗi một cây trong hàng đó đều mang hình dáng của một Bồ Tát, mỗi cây lại có một sinh mạng bên cạnh hết lòng chăm sóc, chúng đều sinh trưởng rất hạnh phúc.

Cảnh tượng này lại làm tôi nhớ lại những điều đã nhìn thấy trong quá khứ. Mỗi lần giảng chân tướng được cho một nhóm người, Sư phụ lại để cho tôi nhìn thấy cảnh tượng cánh đồng lúa quê nhà lại một lần bội thu.

Gần đây Sư phụ đã khai thị cho tôi thấy những cảnh tượng tráng quan hơn mỗi lần tôi làm được tốt việc cứu người. Tôi trông thấy cánh đồng hoa màu quê tôi có đầy những cây cải lớn. Hoa cải vàng nở khắp cả cánh đồng, phủ kín cả mặt đất. Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảnh tượng tuyệt vời đó. Ngoài ra, những ruộng rau có những loại rau quả khác nhau, và tôi thậm chí không thể gọi được tên của một số loại.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng việc chúng ta cùng học lại đoạn giảng Pháp trong bài giảng “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội Metro Area tại Washington DC 2011” để chúng ta tiếp tục tinh tấn trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

“Tôi cũng từng giảng cho mọi người, tôi nói rằng kỳ thực người mà chư vị cứu ấy không phải là cứu cho Sư phụ, cũng không phải cứu cho người khác, mà là cứu cho bản thân chư vị, rất có thể đều là chúng sinh trong thế giới tương lai của chư vị, hoặc là trong phạm vi của chư vị. Chư vị dù sao cũng không thể là sau khi quy vị thì chỉ có một thân một mình và không có gì cả, trống không hết cả, thiên thể rộng lớn thế chỉ chư vị một mình ở đó. Phật là không giảng ‘nghèo’, mà là ‘phú’, sinh mệnh chính là ‘tài phú’, như thế mới có thể khiến thế giới chư vị phồn vinh. Đó đều là tài phú, mỗi sinh mệnh đều là tài phú.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/3/提醒自己-“大法弟子的责任是救度众生”-271629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/27/139072.html

Đăng ngày 23-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share