Bài viết của một học viên ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 11-01-2013] Chồng tôi đã rất may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối những năm 1990. Tại thời điểm đó, tôi không theo nhưng cũng không phản đối. Vào năm 1999, khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu bị bức hại, tôi không hiểu nguyên nhân tại sao nên bắt đầu phản đối việc anh ấy tu luyện. Điều này khiến anh tìm cách lảng tránh tôi trong khi anh vẫn đang tu luyện.

Vào tháng 08 năm 2010, tôi được chẩn đoán bị tắc ruột. Tôi đã phải nhập viện trong vài ngày và thường xuyên bị tiêm. Sau một tuần, ruột của tôi vẫn chưa thông. Các bác sĩ cho rằng đây là nguyên nhân có thể do có một khối u và đưa tôi đến bệnh viện tỉnh. Tôi ở đó một tuần, nhưng điều đó không giúp được gì. Tôi như đang ở trong địa ngục trần gian.

Một đêm nọ tôi mơ thấy hai người phụ nữ lạ mặt bắt cóc tôi. Tôi hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?” Họ nói: “Chúng tôi đang đưa cô đến một nơi tốt đẹp.” Tôi hỏi: “Liệu tôi có thể trở về nhà không?” “Không, cô sẽ không thể về.” Đúng lúc đó trong giấc mơ, chồng tôi đến và yêu cầu tôi đừng đi với họ. Vì vậy, tôi đã trốn thoát và trở về nhà.

Lần xét nghiệm tiếp theo cho thấy có một khối u ác tính. Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài khoảng 05 tiếng. Các bác sĩ phát hiện rằng ung thư đã di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể của tôi và đề nghị hóa trị trong 06 tuần. Tôi không thể diễn tả mình đã buồn bã đến như thế nào!

Chồng tôi đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt toàn bộ khoảng thời gian đó. Anh đeo huy hiệu Pháp Luân Đại Pháp và lắng nghe các bài giảng khi ở trong phòng điều trị trong bệnh viện với tôi. Kỳ lạ là tôi cũng không bảo anh dừng lại. Ngoài ra, khi anh bảo tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, tôi đã không từ chối. Thực tế là tôi bắt đầu niệm mà không chút nghi ngờ. Sau khi hóa trị liệu, tôi được kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ có ổn hay không. Sau một năm rưỡi, tôi được chẩn đoán lại rằng bệnh ung thư đã lan đến phổi của tôi, và khối u bây giờ có kích thước lớn như một nắm tay. Tôi đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi, vì vậy phẫu thuật cũng không thể giúp gì được. Các bác sĩ đề nghị tiến hành thêm một lần hóa trị liệu. Tuy nhiên, những người bạn đã từng bị ung thư của tôi cho rằng việc hóa trị không đem lại hiệu quả. Chồng tôi hỏi bác sĩ rằng liệu hóa trị có thể chữa lành cho tôi không nhưng bác sĩ nói không thể hứa trước điều gì. Chồng tôi quyết định tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi bệnh viện. Các bác sĩ cho rằng điều này là không nên vì chúng tôi đã trả hết viện phí và bây giờ thì lại không sử dụng hết dịch vụ tại bệnh viện.

Ngày hôm đó chúng tôi dừng lại tại một khách sạn trên đường từ bệnh viện về nhà. Chồng tôi nói với tôi hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và đã cho tôi nghe các bài giảng của Sư phụ trên máy nghe nhạc MP3. Tôi đã nghe và càng lắng nghe tôi càng cảm thấy cơ thể mình ấm áp và bình yên. Khi chúng tôi về đến nhà, tôi cần dùng đi nhà vệ sinh gấp.Tôi đã thải ra rất nhiều chất lỏng giống như máu. Tôi đã rất lo lắng, nhưng chồng tôi nói: “Là Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho em đấy.” Thật vậy, tôi cảm thấy chính xác là như vậy. Trước đó khi tôi đi nội soi và phát hiện khối u, tôi hầu như không thể ăn được gì. Tôi đã trải qua rất nhiều vấn đề; tại sao điều này lại không thể xảy ra chứ? Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện với chồng tôi. Mẹ chồng tôi vì lo lắng nên đã nấu một nồi thuốc cho tôi. Khi uống xong tôi bị tiêu chảy. Sau đó, tôi vô tình làm cháy và làm hỏng nồi. Khi tôi mua cái mới, tôi phát hiện ra những con chuột đã ăn thuốc trong nồi. Sau đó tôi ngộ ra rằng là một học viên thì không có bệnh tật.

Chồng tôi và tôi cùng nhìn lại hành trình tu luyện của mình. Cơ thể của tôi đã trải qua những biến đổi to lớn. Trước đây, tôi đi bộ lên cầu thang rất nặng nề. Hiện tại, chồng tôi đi chậm hơn tôi khi leo cầu thang. Nếu tôi chấp nhận điều trị hóa liệu, có lẽ giờ tôi đang ngồi viết di chúc. Là Sư phụ đã cứu sống và ban cho tôi một cuộc đời khác. Làm thế nào tôi có thể báo đáp Sư phụ? Chồng tôi và tôi đã tích cực tinh tấn giảng chân tướng, kết quả là nhiều người đã thay đổi quan điểm của họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã biết sự thật và tất cả đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tạ ơn Sư phụ đã cứu sống con!


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/11/法轮大法将我从绝症的魔掌中救出-267647.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/29/138670.html

Đăng ngày 21-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share