Bài viết của một học viên tại Ấn Độ

[MINH HUỆ  05-03-2013] Tôi là một người đàn ông 54 tuổi, làm việc tại Khoa phẫu thuật thẩm mỹ trong một trường Đại học y tế tại Kolkata ở Tây Bengal, Ấn Độ.

Tôi có một số vấn đề sức khỏe mãn tính, chẳng hạn như bệnh viêm phế quản mãn tính đã khoảng 33 năm nay. Tôi dị ứng với rất nhiều thứ như bụi, phấn hoa, bông, các loại thực phẩm khác nhau, gió lạnh, v.v. Vì bệnh dị ứng của mình, tôi thường bị viêm họng, các vấn đề về hô hấp, các vấn đề về da, v.v.

Tôi cũng bị chứng tăng huyết áp khoảng 15 năm nay và bị đau cả 2 đầu gối (có thể do bệnh viêm khớp xương mãn tính do sử dụng steroids để điều trị bệnh hen suyễn của tôi) khi tôi đi bộ và lên xuống cầu thang. Tôi cũng bị đau tinh hoàn, răng nhạy cảm, gầu bám da đầu, v.v.

Bệnh dị ứng và hen suyễn làm tôi bất lực. Cuộc sống thực sự không thể chịu đựng được, và gần như không thể làm việc bình thường. Tôi phải phụ thuộc vào thuốc xịt, các đợt điều trị thường xuyên bằng kháng sinh và các bài tập thở.

Tôi đã tìm kiếm một sư phụ tâm linh (Guru) từ năm 2005. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2011, một người bạn đã khuyên tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi bắt đầu tu luyện. Thật đáng kinh ngạc, ngay từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp, bệnh hen của tôi đã biến mất giống như ma thuật và các triệu chứng dị ứng của tôi cũng được cải thiện rõ rệt. Tôi ngừng sử dụng ống xịt và dừng thực hiện các bài tập thở. Tôi lại vui sống trở lại.

Sau đó, tôi có một số phản ứng nhẹ và nặng khác nhau, mặc dù các bác sỹ đồng nghiệp của tôi trong bệnh viện không thể tìm thấy bất cứ điều gì bất ổn. Tôi học Đại Pháp và luyện các bài công pháp hàng ngày. Tôi cũng tải về các bài giảng 9 ngày và nghe các bài giảng này thường xuyên. Tôi cũng học cách phát chính niệm hằng ngày và tôi bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau vài tháng, đầu gối của tôi không còn đau khi tôi đi bộ hay leo cầu thang lên tầng trên cùng của tòa nhà 4 tầng. Tôi có thể đi bộ rất nhanh mà không có vấn đề gì về hô hấp hay khớp gối. Bệnh đau tinh hoàn cũng biến mất. Răng của tôi và vấn đề về gầu dính da đầu cũng giảm rõ rệt.

Trong năm qua, tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào. Tôi thấy ngon miệng hơn và cũng tăng cân. Tôi đang cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi đã nói với đồng nghiệp, bạn bè và họ hàng về tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi thấy thuyết phục khi chứng kiến tôi trở nên khỏe mạnh như thế nào.

Trong một cuộc họp gần đây tôi đã nói với các đồng nghiệp về Pháp Luân Đại Pháp, và một số người đã mua sách Chuyển Pháp Luân.

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, và Sư phụ thực sự là từ bi. Trong tương lai gần, tôi hy vọng nhiều người trong vùng chúng tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới sự chỉ dạy của Sư phụ và trải nghiệm sức mạnh của môn tu luyện tuyệt vời này.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/5/138374.html

Đăng ngày 11-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share