Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC

[MINH HUỆ 07-05-2013] Ngày 04 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Metro Washington DC đã tập trung tại Trung tâm Thương mại Quốc tế để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp tới (ngày 13 tháng 05) và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên và học sinh từ Trường Minh Huệ DC đã biểu diễn ngâm thơ, âm nhạc, và múa.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

Lễ kỷ niệm diễn ra dưới bầu trời trong xanh và trong thời tiết dễ chịu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Metro Washington DC đã tập trung tại Trung tâm Thương mại Quốc tế gần Bảo tàng Hàng không lúc 09 giờ sáng để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Khung cảnh yên bình này đã thu hút nhiều du khách và người qua đường. Một số đã hỏi về hoạt động này và một số khác thì tập theo động tác của các học viên.

Các học viên cũng dựng một số bảng trưng bày để minh họa lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, từ quá trình nó được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 cho đến khi nó nhanh chóng được truyền rộng ra ở hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Nhiều du khách đã xem trưng bày và lắng nghe các học viên mô tả về môn tu luyện và lịch sử của nó. Một số người đã nhận xét: “Nó thật tuyệt vời!” và “Chân, Thiện, Nhẫn là những gì thế giới cần. Mọi người nên làm theo những nguyên lý này.”

Courtney Dowe: Bày tỏ lòng biết ơn của tôi bằng ca khúc

Cô Courtney Dowe là một ca sỹ kiêm nhạc sỹ. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Trong nhiều năm, cô đã đi khắp thế giới để trình diễn tại các buổi hòa nhạc. Cô đã tự viết lời bài hát và sáng tác nhạc, và đôi khi sử dụng âm nhạc của mình để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Dowe đã đi tìm mục đích chân chính của cuộc sống, nhưng không thể tìm thấy. “Tìm kiếm Đại Pháp giống như một cuộc hành trình thật dài của cuộc đời mình, và cuối cùng tôi đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời”, cô Dowe nói: “Nó trút đi những gánh nặng cho tôi. Tôi không thể tìm được lời nào để mô tả niềm vui sướng khi được là một đệ tử của Sư phụ. Tôi chỉ cảm thấy mình quá may mắn.”

Frances Thornhill: Sao tôi lại quá may mắn như vậy?

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Frances Thornhill đã nhắc lại nhiều lần: “Sao tôi lại quá may mắn như vậy?”

Tất cả bắt đầu vào một đêm khoảng một năm trước. Cô Thornhill đang trên chuyến xe buýt trở về nhà. “Thường thì ánh mắt của các hành khách trên xe buýt đều có vẻ chán nản, nhưng tôi thấy một thanh niên hoàn toàn khác.” Cô nói: “Anh ấy trông bình tĩnh và nhu hòa. Anh ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách. Tôi đoán đó hẳn là một cuốn sách quan trọng.”

Cô đã đi xuống phía dưới xe buýt và ngồi cạnh người thanh niên và hỏi: “Anh đang đọc gì vậy?” Người thanh niên nói với cô rằng đó là cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước khi xuống xe buýt, anh đã đưa cuốn sách cho cô và sau đó đã hướng dẫn cho cô các bài công pháp Pháp Luân Công.

“Chân của tôi thường bị đau, và bác sỹ bảo tôi dùng một cây nạng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thoát khỏi cây nạng đó và có thể đi lại bình thường. Tôi đã trải qua nhiều điều kỳ diệu”, cô nói: “Trước đó tôi không thể nhìn rõ vào ban đêm, và đôi khi tôi lái xe lên lề đường. Gần đây, tôi nhận thấy tôi có thể nhìn rõ ràng và thậm chí không cần phải đeo kính nữa.”

Frances nói Pháp Luân Đại Pháp cũng đã thay đổi tâm tính của cô. Cô đã trở nên bình tĩnh hơn và không còn tranh cãi với con trai mình, mà có thể nói chuyện với cậu ấy một cách lý trí. Cả ở nơi làm việc và ở nhà, cô đều đặt cho bản thân một tiêu chuẩn cao hơn. “Sư phụ đã cho tôi quá nhiều thứ. Tôi cảm thấy không xứng đáng. Tôi muốn tạ ơn Sư phụ từ tận đáy lòng, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn!”, cô nói.

Học Pháp Luân Đại Pháp từ bé

Hai tiểu đệ tử là Zachary và Chunjing đang phát tờ rơi cho du khách. Chúng đều cho biết đã học Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn bé.

Zachary, 10 tuổi, cho biết khi em cảm thấy không khỏe, em sẽ luyện các bài công pháp. Sau khi luyện các bài công pháp, em cảm thấy tốt hơn. Em cũng đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày. Gần đây, em đã nhận ra một trong những chấp trước của mình. Khi em thấy những đứa trẻ khác đang chơi mà em phải ở nhà để học, em cảm thấy ghen tị. Chấp trước ghen tị này phải được loại bỏ trong tu luyện. Em nói em đã tham gia nhiều sự kiện và đã biểu diễn các bài công pháp cùng với cha mẹ mình.

Chunjing nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em trở nên vui vẻ hơn. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đang bị ngược đãi ở Trung Quốc. Em mong cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Em muốn nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.”

Hai tiểu đệ tử này muốn gửi lời chúc tới Sư phụ: Chúc mừng sinh nhật Sư phụ và Falun Dafa Hao! (Pháp Luân Đại Pháp là tốt!)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/7/华府庆祝法轮大法日-感谢师恩-273105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/9/139311.html

Đăng ngày 14-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share