[MINH HUỆ 12-04-2013] Ông La Cần Điền, một tài xế của Ngân hàng Nông nghiệp Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã đến bệnh viện địa phương vào tháng 01 năm 2006 và được nói rằng ông cần phải ghép gan nếu không ông sẽ không qua khỏi. Ông La đã chọn ghép gan.

Một lá gan đã có sẵn chỉ sau ba ngày khi La Cần Điền được nhận vào Viện Ghép gan ở Bệnh viện Đa khoa Lực lượng vũ trang. Ca phẫu thuật ghép gan được tiến hành ngay lập tức. Sau vài ngày, ca phẫu thuật được xác nhận là thất bại. Một bác sĩ bảo với con gái của người bệnh nhân này rằng đã có một lá gan khác thích hợp và bảo cô nhận nó qua Viện trưởng Thẩm Trung Dương. Ông La đã được phẫu thuật lần thứ hai và cũng thất bại.

Ông La về nhà và đã qua đời ở một bệnh viện địa phương. Chỉ 20 ngày trôi qua kể từ khi ông được bảo cần phải ghép gan cho đến khi ông qua đời. Trong thời gian ngắn này bệnh viện đã có hai lá gan hiến tặng có sẵn.

Nguồn gốc của các nội tạng này rất đáng ngờ khi hai lá gan phù hợp đã được nhận chỉ trong mười ngày. Một cuộc điều tra của bên thứ ba chỉ ra rằng nguồn cung cấp có khả năng là một ngân hàng nội tạng có sẵn của các học viên Pháp Luân Công còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/12/调查线索-河北承德罗勤田十天内两次肝移植-271982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/19/138982.html

Đăng ngày 06-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share