[MINH HUỆ 29-04-2013] Một hội nghị chuyên đề về “Trách nhiệm của Nhà nước Israel về vấn đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc” đã được tổ chức vào thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2013 ở Quốc hội Israel (Knesset).

Hội nghị bao gồm phần trình chiếu bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” (đạt 05 giải thưởng liên hoan phim quốc tế) và lời khai của ông Hà Lập Chí, một học viên Pháp Luân Công từng là tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Ông Hà đã bay từ Canada để đến với hội nghị này.

Ông Hà Lập Chí đưa ra lời khai về những tra tấn phi nhân tính ở Trung Quốc

Mặc dù có lịch trình bận rộn, 10 thành viên của Knesset, cùng với các nhân viên Knesset và khách mời, đã đến tham gia hội nghị.

Sự kiện này đã được phát sóng bởi một chương trình truyền hình quốc gia hàng tuần và các phương tiện truyền thông khác. Thành viên Knesset – ông Feiglin và ông Hà cũng đã được mời phỏng vấn cho một chương trình phát thanh rất nổi tiếng.

Sự kiện này đã được phát sóng bởi chương trình truyền hình quốc gia hàng tuần “Ro’im Olam”

Lên tiếng chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công

Việc chủ động nêu lên vấn đề này trong Knesset được thực hiện bởi ông Moshe Feiglin, người mới nhậm chức Phó Chủ tịch Knesset. Ông Feiglin đã liên tục lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công trong những năm gần đây và công khai nói về các tội ác diệt chủng của chính quyền Trung Quốc.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Feiglin nói rằng ông đã bị áp lực phải hủy bỏ sự kiện này và các thành viên khác cũng đã bị áp lực không tham gia hội nghị. Tuy nhiên, ông nói rằng nhiều thành viên không tham gia rất thông cảm với vấn đề này.

“Bạn có thể tranh cãi”, ông nói: “nhưng có một giới cấm mà không quá khó để phát hiện, vượt qua giới cấm đó thì không còn gì để tranh cãi nữa. Tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức – ăn cướp nội tạng con người – là không thể tưởng tượng được và nó xảy ra trên thế giới chúng ta bởi vì mọi người đã không lên tiếng đủ mạnh, đã quá im lặng. Nhưng bây giờ, khi thế giới đang thức tỉnh và các quốc hội trên toàn thế giới đã lên tiếng, nếu Quốc hội Israel vẫn im lặng thì không thể được.”

Lời khai của nhân chứng

Ông Feiglin đã giới thiệu ông Hà Lập Chí, 49 tuổi, một nạn nhân của sự giam giữ và tra tấn, người đã đi cả đoạn đường từ Canada đến để làm chứng cho sự kiện này. Ông Hà đã được giải cứu từ Trung Quốc nhờ sự giúp đỡ của các nhà chức trách Canada. 1.280 ngày (3,5 năm) cầm tù bất hợp pháp và những tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác mà ông phải chịu đựng gần như đã lấy đi mạng sống của ông.

Ông Hà bị buộc phải ngồi bất động trong một tư thế cố định trên một tấm bảng cứng trong nhiều tháng, bị lột quần áo và ngâm trong nước lạnh vào mùa đông, thường xuyên bị cấm ngủ và bị cấm sử dụng nhà vệ sinh, bị sốc điện cao thế và buộc phải đọc các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Có mùa đông, ông bị bắt phải chạy, nhảy và chống đẩy trong cái lạnh buốt xương, những giọt mồ hôi trên quần áo của ông nhanh chóng biến thành băng. Sau đó, ông bị bắt phải đứng ngoài trời trong nhiều tiếng đồng hồ.

Những màn tra tấn và cơn sốt cao kéo dài hàng tháng đã làm cho hai lá phổi của ông Hà bị tổn thương nghiêm trọng. Ông ho ra máu, gặp khó khăn trong từng hơi thở, đi tiểu ra máu và bị suy thận nặng. Ông đã ở trên bờ vực của cái chết, nhưng ông vẫn bị buộc phải đào mương và khuân đá hàng giờ trong nhiều tháng.

Từ trái sang phải: Người sống sót sau những màn tra tấn tàn bạo – ông Hà Lập Chí, Phó Chủ tịch Quốc hội Israel – ông Feiglin và Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Công Israel – ông Bar-illan

“Không bao giờ lặp lại nữa”

Lời chứng thực của người đàn ông tốt bụng này đã khiến bầu không khí chùng xuống. Ông Hà kết luận bằng câu nói: “Người Israel vẫn còn nhớ rõ những nỗi đau do tội ác diệt chủng người Do Thái gây ra và tôi tin rằng họ nhận thức được hậu quả xảy đến với các nạn nhân khi sự thật về tội ác diệt chủng gặp phải sự thờ ơ. ‘Không bao giờ lặp lại nữa’ là lời hứa của chúng ta đối với toàn nhân loại và cũng là một lời thề được Chúa chứng giám. Cuộc bức hại Pháp Luân Công phải chấm dứt. Tội ác mổ cướp nội tạng phải chấm dứt. Chúng ta phải nói “Dừng lại ngay!” với các thủ phạm. Tiếng nói của bạn sẽ cứu nhiều sinh mạng, hành động của bạn sẽ được Chúa ban phước lành. Xin cảm ơn.”

“Sức mạnh của một quốc gia được đo bằng các giá trị đạo đức”

Một vị khách đặc biệt đã đến để ủng hộ sự kiện này: ông Natan (Anatoli) Sharansky, Chủ tịch Cơ quan Do Thái Israel. Bản thân ông là một tù nhân lương tâm ở Liên Xô và đã được cứu thoát nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Ông Sharansky đã nói về niềm tin của mình: “Là một quốc gia, Israel muốn gửi đến thế giới một thông điệp: Sức mạnh của một quốc gia được đo bằng các giá trị đạo đức của nó. Một quốc gia có thể có vẻ mạnh mẽ, nhưng nếu nó đánh mất các giá trị đạo đức thì nhất định nó sẽ suy yếu.” Ông cũng cho biết, nhiều năm trước, với tư cách là Bộ trưởng Thương mại, ông đã gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc và nói với ông ấy rằng ông từng là một tù nhân lương tâm, với nỗ lực đề cập đến vấn đề nhân quyền, điều này hiển nhiên là khiến mọi người trong cuộc họp cảm thấy chấn động.

Ông Natan (Anatoli) Sharansky, Chủ tịch Cơ quan Do Thái Israel, từng là một tù nhân lương tâm ở Liên Xô, đã đến để ủng hộ hội nghị.

Ủng hộ lâu dài của các giáo sĩ Do Thái

Nhiều giáo sĩ Do Thái ở Israel đã tích cực ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. “Tại sao họ (chính quyền Trung Quốc) lại bắt bớ những người này?” Giáo sĩ Do Thái Meir Halevi đến từ “Tòa Công luận” của Hội đồng Giáo sĩ Do Thái cổ xưa được tái thành lập hỏi. “Bởi vì những người này có ba nguyên tắc: Chân, Thiện, Nhẫn. Ai bức hại Chân cho thấy rằng người đó ủng hộ dối trá, ai bức hại Thiện cho thấy rằng người đó ủng hộ cái ác và ai bức hại Nhẫn cho thấy rằng người đó chắc chắn không nhẫn nại.” “Tòa công luận” mới đã bắt đầu hoạt động của mình từ nhiều năm trước và đã chọn cuộc bức hại Pháp Luân Công là vụ việc đầu tiên của họ (xem bài viết “Hội đồng Giáo sĩ Israel tuyên bố chế độ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những cái chết của các học viên Pháp Luân Công”. (https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/30/99383.html)

Giáo sĩ Do Thái Uri Sharki nói rằng việc đưa vấn đề này ra trong quốc hội của người Do Thái là rất quan trọng. Giáo sĩ Do Thái Elyakim Levanon đã gửi lời nhắn nhủ tới các nạn nhân: “Các bạn có niềm tin, chúng tôi có niềm tin – Đức tin sẽ chiến thắng.”

“Hãy dừng ngược đãi người dân vì đức tin của họ”

Các nhà tổ chức đã ban đọc một quyết định: “Chúng tôi, những người tham gia hội nghị này, yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt việc mổ cướp nội tạng, tôn trọng ‘hình ảnh Chúa’ [của con người], điều này là chung cho tất cả chúng ta; và chấm dứt bức hại và ngược đãi người dân vì đức tin của họ. Nghị viện Tự do của Knesset sẽ theo dõi về vấn đề ngược đãi nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc và sẽ kiên trì với yêu cầu đạo đức này.”

Hội nghị này là sự kiện đầu tiên được tổ chức bởi Nghị viện Tự do mới được thành lập và được đồng tổ chức bởi chi nhánh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân ở Israel.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/29/139098.html

Đăng ngày 03-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share