[MINH HUỆ 17-1-2013] Một hôm vào tháng 05 năm 2012, tôi đi đến một điểm du lịch để thăm các học viên khác. Trong khi tôi hỏi đường đi, tôi đã giảng chân tướng cho những người mà tôi gặp. Một người đàn ông lớn tuổi nói với tôi rằng ông đã được tặng hai cuốn sách từ một học viên Pháp Luân Công một vài ngày trước và nói: “Bác là một người tốt”. Tôi xem những cuốn sách mà ông có – chúng là những tài liệu giảng chân tướng. Ông nói rằng ông đã đọc xong chúng và do đó đưa lại cho tôi. Tôi đã nhận chúng vì tôi nghĩ tôi có thể sử dụng chúng để cứu nhiều người hơn nữa.

Trong khi đó, có một cảnh sát tuần tra đang theo dõi tôi nói chuyện với ông già ấy. Tôi đã không chú ý và tiếp tục giảng chân tướng cho những người khác và chuyển cho anh ấy các tài liệu giảng chân tướng mà ông già trước đó đã đưa cho tôi. Viên cảnh sát tuần tra đã đi đến chỗ tôi và giữ xe đạp của tôi. Anh ấy lấy những cuốn sách nhỏ của tôi và hỏi: “Bác đã già ngần này tuổi rồi sao vẫn còn làm việc này?” Anh ấy đã cố gắng gọi một cuộc điện thoại. Tôi đã phát chính niệm và xin Sư Phụ giúp đỡ để không cho anh ấy gọi điện được. Sau đó, anh ấy bỏ điện thoại di động của mình xuống và không gọi cho bất kỳ ai. Tôi lập tức nói với anh ấy chân tướng về Pháp Luân Công và đó là Phật Pháp vĩ đại như thế nào. Pháp Luân Công là đang cứu người. Tôi nói với anh ấy về vụ tự thiêu giả mạo được dàn dựng bởi chế độ Giang Trạch Dân nhằm mưu hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với anh ấy về những chữ ẩn trên đá ở tỉnh Quý Châu mà ĐCSTQ đã che giấu, và về những thay đổi tích cực trong cơ thể của tôi. Tôi nói với anh ấy về bệnh tim trước đây của tôi ra sao, và nó đã gây ra sự thiếu máu lên não như thế nào. Tôi đã thử tất cả các loại thuốc nhưng không có hiệu quả. Nhưng từ khi tập Pháp Luân Công, tôi không cần phải uống thuốc trong 14 năm qua và cảm thấy rất khỏe mạnh.

Sau đó, tôi nói với anh ấy về báo cáo cá nhân của Vương Lập Quân, số phận của Bạc Hy Lai, và “sự trừng phạt” của Nhậm Trường Hà – người đã đàn áp Pháp Luân Công. Tôi nói với anh ấy rằng các phong trào chính trị của ĐCSTQ đã gây ra cái chết của 80 triệu người. Tôi nói “Sư phụ của tôi đã yêu cầu chúng tôi cứu người. Nếu anh tuân theo các tiêu chuẩn của Chân-Thiện-Nhẫn, anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Thiện ác hữu báo. Dù anh là tổng thống, hay tỷ phú, nếu anh mất đi sinh mệnh của mình thì sao anh có thể sử dụng số tiền hay quyền lực đó được? Anh vẫn còn trẻ và tôi hy vọng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp. ”

Sau khi nghe điều này, thái độ của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy nói: “Tôi không nghe thấy bác đã nói gì với người đó. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì. Tôi không biết gì cả”. Tôi nói: “Cảm ơn anh, anh sẽ có một tương lai tươi sáng với suy nghĩ ngay chính này”. Sau khi những người khác rời đi, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy là một cảnh sát và cho tôi xem thẻ ngành của anh ấy. Anh ấy nói với tôi: “Tôi cảm thấy bác không phải là một người bình thường vì trông bác rất khác biệt. Quả đúng Pháp Luân Công thật tuyệt vời”.

Anh ấy nhờ tôi chỉ cho anh cách tập Pháp Luân Công. Tôi nói với anh ấy rằng chỉ luyện năm bài công pháp thì không thể cứu anh ấy được nhưng anh có thể đọc các sách và xem các đĩa DVD. Sau đó, anh ấy hỏi tôi về một số tài liệu giảng chân tướng: “Sao bác lại cho những người khác mà không cho tôi?” Tôi đưa cho anh ấy hai cuốn sách nhỏ. Tôi hỏi: “Anh có là thành viên của ĐCSTQ không?” Anh ấy nói: “Tôi không tin vào ĐCSTQ. Tôi chỉ tham gia vào đội thiếu niên tiền phong thôi.” “Tại sao anh không thoái xuất khỏi nó đi? Nói với tất cả bạn bè và gia đình của anh rằng họ sẽ được may mắn nếu họ thành tâm niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn’”.

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(“Pháp chính càn khôn”, Hồng Ngâm II)

(Diễn nghĩa:

Từ bi có thể làm tan trời đất thành mùa xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian)

Đó là sự từ bi của Sư phụ cứu người. Tôi cảm thấy được Sư phụ bảo vệ mạnh mẽ. Người cảnh sát đó đã nói với tôi: “Hãy bảo trọng. Bác đã đi bộ quá lâu dưới thời tiết nắng nóng như vậy. Nếu bác cần giúp đỡ gì, hãy nói cho tôi biết. Tôi phụ trách khu vực này.”

Tôi cảm thấy rất vui khi giúp chúng sinh được cứu độ.

__________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/17/警察让我教他炼法轮功-267868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/30/138673.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share