Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-12-2012] Với những nỗ lực kiên trì của các đệ tử Đại Pháp trong việc trường kỳ giảng chân tướng, khuyên tam thoái, người dân Trung Quốc, vốn luôn bị lừa dối bởi những tuyên truyền của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, đang dần dần thức tỉnh. Có người đã mạnh dạn yêu cầu các tài liệu giảng sự thật, và có người vui vẻ chấp nhận lịch Pháp Luân Đại Pháp 2013.

Lịch Pháp Luân Đại Pháp 2013 – cầu vượt quá cung

Nhiều người thích các tài liệu thông tin Đại Pháp và lịch năm 2013. Tôi luôn đưa chúng cho mọi người với nụ cười thân ái. Mỗi lần tôi phân phát các tờ lịch thì chúng đều được nhận.

Có một tờ thông tin đính kèm theo mỗi tờ lịch. Chúng tôi bắt đầu việc phân phát các tờ lịch vào tháng 11. Nhu cầu luôn vượt quá mức cung ứng, và tôi rất bận bịu và chịu nhiều áp lực để sản xuất thêm.

Trước năm nay, tôi thường nhận chỉ vài tờ lịch từ các học viên và thường chỉ phát cho người quen biết. Để giải toả gánh nặng về lượng sản xuất tài liệu từ điểm sản xuất tài liệu chính, chúng tôi đã thiết lập một điểm làm tài liệu tại địa phương. Nó đã được vận hành gần hai năm nay và đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảng rõ chân tướng.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể làm rất ít lịch. Có lần tôi đọc trên trang web Minh Huệ Net rằng có nhiều điểm tài liệu đã sản xuất hàng ngàn tờ lịch. Tôi cho rằng đây có thể là điểm hóa của Sư phụ, vì vậy tôi băt đầu làm lịch vào tháng 11 vừa rồi. Chúng tôi đã làm gần một nghìn tờ lịch vào đầu tháng 12. (Chúng tôi chỉ có hai máy in và máy in màu in rất chậm)

Bây giờ cả nhóm chúng tôi đang phân phát lịch. Các học viên khác cũng giúp chúng tôi, và vài người thường cũng rất hăng hái giúp chúng tôi phát các tờ lịch.

Hôm qua mẹ tôi và tôi tới khu nông thôn để phát lịch. Trong vòng một ngày, chúng tôi đã phát hết các tờ lịch mà chúng tôi đã làm trong hai ngày trước. Bất kể chúng tôi làm bao nhiêu tờ, chúng tôi luôn có thể phát hết chúng. Chúng tôi đã phát hết 700 tờ lịch, và cũng đã làm xong 300 tờ nữa, bây giờ thì chúng đã sẵn sàn để được phát.

Cứu độ chúng sinh

Quá trình phân phát các tờ lịch là một quá trình tu luyện. Khi chúng tôi từ bi và vị tha hơn, chúng tôi có thể phát nhiều hơn.

Các đồng tu và tôi lái một chiếc xe đi phân phát lịch. Khi chúng tôi thấy một nhóm phụ nữ đang thu hoạch bông gòn, chúng tôi dừng lại. Chúng tôi chào và nói với họ rằng chúng tôi có lịch năm 2013 rất đẹp và rằng họ có thể lấy một tờ nếu muốn. Họ hỏi: “Bao nhiêu tiền một tờ?” Tôi đáp rằng: “Những người không có việc làm, không giàu có, hoặc chỉ đi làm công, đều được nhận miễn phí.” Họ nói rằng họ làm thuê cho người khác, vì vậy tôi nói họ nhận lịch. Một phụ nữ muốn có nhiều hơn một tờ, bởi vì cô ấy muốn lấy thêm một tờ cho con trai mình. Cô ấy nói rằng cậu ấy rất thích các tài liệu Đại Pháp. Tháng 09 vừa rồi, con trai cô ấy đã gặp tại nạn giao thông. Vào lúc nguy cấp, Đại Pháp đã đến trong tâm trí cậu ấy. Cậu ấy ngay lập tức nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chiếc xe của cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. Kể từ ngày đó, cậu ấy luôn nói với người khác rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Không có Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi sẽ không sống được đến giờ. Tôi rất cám ơn Sư phụ của Đại Pháp.”

Khi chúng tôi phát các tài liệu, chúng tôi đôi khi thu thập chữ ký và đôi khi khuyên mọi người thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chúng tôi nhận thấy Sư phụ đã khích lệ chúng tôi để gặp được nhiều người hơn. Trong một ngôi làng, với sự giúp đỡ của các chúng sinh, chúng tôi đã phát các tờ lịch từ hết nhà này đến nhà khác. Các nhân viên bảo vệ dường như đều không nhìn thấy chúng tôi. Trưởng làng là người có họ hàng với tôi. Tôi thường nói với ông ấy sự thật về Đại Pháp vì vậy ông ấy đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông ấy lấy một tờ lịch trước tiên, vì thế hầu hết những người dân trong làng rất háo hức nhận lịch và các tài liệu. Họ rất tốt bụng, vì vậy chúng tôi cũng đã phân phát thư giảng rõ chân tướng cho họ.

Gần đây, người hàng xóm của tôi đã hỏi xin một tờ lịch 2013 nữa. Tôi đề nghị rằng ông ấy nên tặng tờ này cho con gái ông và ông ây đã đồng ý. Con gái ông ấy biết rằng Đại Pháp là tốt. Tháng 07 vừa rồi, cô ấy đã về quê. Lúc đó cô ấy bị bệnh. Bởi vì cô ấy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cô ấy đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau đó các căn bệnh biến mất mà không cần uống thuốc gì. Cô ấy rất kinh ngạc. Cô ấy nói: “Tôi có nhiều triệu chứng nghiêm trọng trước đây. Tôi đã trả cả nghìn tệ để tìm cách chữa chạy, nhưng vô dụng. Lần này các triệu chứng được chữa khỏi chỉ bằng cách niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Tôi xin cám ơn Sư phụ từ tận đáy lòng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/31/明白真相的世人都喜欢2013年真相年历-267233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/24/137228.html

Đăng ngày 06-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share