Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2013] Chúc mừng năm mới các đồng tu ở Hồng Kông!

Xin hãy biết rằng tôi không có ý viết bài này để chỉ trích đồng tu hay để thể hiện mình tu luyện tốt hơn. Đây là một bài chia sẻ những thể ngộ khiêm tốn của tôi, với hy vọng giúp nhau củng cố chính niệm. Đây là chủ đề rất nghiêm túc và khó khăn vì nó liên quan tới việc loại bỏ chấp trước, vốn là một quá trình dứt bỏ khiến người ta phải dày vò tâm can.

Một học viên mới ở địa phương nói với tôi rằng vào ngày 12 tháng 02, chính quyền địa phương cuối cùng đã tháo gỡ những tấm biểu ngữ cuối cùng phỉ báng Pháp Luân Công.

Chúng tôi sống ở ngoại ô của thành phố lớn nhất trong tỉnh. Thị trấn [của chúng tôi] mang nhiều ý nghĩa lịch sử, lớn hơn, sầm uất và náo nhiệt hơn so với nhiều huyện ở Trung Quốc. Khu vực dành cho người đi bộ hoạt động suốt đêm. Tuy nhiên, ở khắp mọi nơi trên đường phố đều có cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bạn có thể thường xuyên nghe thấy các bài hát ca ngợi ĐCSTQ. Những biểu ngữ, bảng hiệu trên đường phố, cửa kính của nhà hàng, với nội dung phỉ báng Pháp Luân Công, có mặt hầu như ở khắp mọi nơi, kể cả ở các khu dân cư. Khi chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người, tôi nhận ra rằng rất ít người nhận được tài liệu có những thông tin quan trọng về chân tướng của Pháp Luân Công. Chúng tôi không biết các đồng tu trong khu vực đã giảng chân tướng nhiều đến mức nào trong quá khứ. Cũng không ngạc nhiên vì tôi biết rằng nhiều học viên có năng lực đã di cư ra nước ngoài.

Chúng tôi bắt đầu thấy các biểu ngữ và bảng hiệu “phản đối tà giáo” trong thị trấn vào tháng 10 năm 2012. Mặc dù không nói cụ thể là Pháp Luân Công, mọi người đều biết rằng chúng nhắm đến Pháp Luân Công vì ĐCSTQ đã tuyên truyền thù hận nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong suốt hơn một thập niên qua.

Tôi tìm thấy một biểu ngữ như vậy trong khu dân cư của mình. Đó là một khu dân cư mới với nhiều camera giám sát. Trong khi một đồng tu và tôi còn đang suy nghĩ về việc loại bỏ nó, nó đã được thay thế bằng một biểu ngữ có nội dung khác. Có lẽ người bảo vệ trong khu dân cư đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và gỡ tấm biểu ngữ đó xuống. Tuy nhiên chỉ có khu dân cư này thoát khỏi tấm biểu ngữ đó là không đủ. Chúng tôi sẽ làm gì với tất cả những biểu ngữ và bảng hiệu tuyên truyền khác ở khắp mọi nơi trong thị trấn? Theo hiểu biết của tôi, chỉ có hai học viên Pháp Luân Công trong thị trấn rộng lớn này – một học viên mới bắt đầu cách đây một năm và bản thân tôi. Thêm vào đó, chúng tôi không quen thuộc lắm với thị trấn này.

Sư phụ đã điểm hóa rằng chúng tôi nên phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Hai chúng tôi bắt đầu phối hợp với nhau. Chúng tôi đi khảo sát đường phố, tập hợp một danh sách hoàn chỉnh các cán bộ ĐCSTQ ở mỗi khu vực, tìm hiểu về lịch sử của thị trấn, và nói chuyện với mọi người thuộc các độ tuổi và hoàn cảnh để đánh giá xem có bao nhiêu người trong thị trấn này biết về Pháp Luân Công.

Sau đó chúng tôi gửi kết quả cho Minh Huệ Net, các đồng tu khuyến khích chúng tôi hãy cứ bắt đầu bằng việc phân phát tài liệu. Họ đề nghị rằng chúng tôi không cần thiết phải đưa bài viết lên Minh Huệ Net rồi mới đi phát tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi làm ra các tờ rơi có nhiều hình ảnh màu và bắt đầu phát chúng trong khu vực của mình. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, chính quyền địa phương bất ngờ thay thế các biểu ngữ và bảng hiệu thù hận bằng các biểu ngữ còn độc hại hơn nữa! Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu hướng nội và tìm ra chấp trước về thành tích, tâm sợ hãi và tâm oán hận ĐCSTQ. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần có chính niệm mạnh hơn và trường năng lượng lớn hơn. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng câu chữ trong tờ rơi cần được cải thiện, vì thế chúng tôi đã nhờ Minh Huệ Net chỉnh sửa và công bố nội dung này.

Nội dung của tờ rơi giảng chân tướng trở nên rất dễ chịu, hòa ái, mà vẫn uy nghiêm. Ngôn từ rất trôi chảy, tự nhiên, và không mất đi sự từ bi. Vào ngày thứ ba sau khi nó được đăng trên Minh Huệ Net, các biểu ngữ tuyên truyền trên đường phố đã biến mất. Đó là sự triển hiện uy lực thần kỳ của Sư phụ, đồng thời cũng cho thấy chính quyền địa phương đã chú ý kĩ đến nội dung đăng trên Minh Huệ Net vì họ muốn biết hành động của họ có bị lộ hay không.

Không còn biểu ngữ độc hại trên đường nữa, nhưng chúng vẫn xuất hiện ở các quận nhỏ. Hai người chúng tôi bắt đầu phát tài liệu giảng chân tướng rộng rãi hơn. Chúng tôi bắt đầu với khu vực đông đúc nhất ở các con đường lớn. Chúng tôi để các tờ rơi ở phía trước của ô tô, tại tất cả khách sạn và nhà trọ. Chúng tôi nhanh chóng đưa các tờ rơi khắp thị trấn. Học viên mới này học Pháp rất tốt. Bà đã gần 70 tuổi nhưng rất đáng nể. Chính niệm của bà xuất hiện chỉ sau một vài lần cùng nhau đi phát tờ rơi. Sau đó bà tự đi một mình vì tôi có nhiều việc. Bà cũng gửi thư cho nhân viên tại các văn phòng hành chính khác nhau.

Chúng tôi cũng liệt kê trong tờ rơi các khu vực chưa gỡ bỏ biểu ngữ tuyên truyền. Điều đó rất hiệu quả. Các khu vực có tên trên tờ rơi mau chóng thay thế bằng các biểu ngữ có nội dung bình thường khác.

Chúng tôi nhận ra rằng các tờ rơi mang tin tức địa phương rất thu hút sự chú ý của người dân. Ngay cả chính quyền địa phương cũng bất ngờ khi thấy các khu vực có tên trên tờ rơi. Chính quyền địa phương đã gỡ tấm biểu ngữ tuyên truyền cuối cùng rồi. Rõ ràng họ sợ những điều họ làm bị vạch trần.

Khi nhìn lại, mọi chuyện không khó khi được Sư phụ giúp. Một khi chúng tôi hiểu người dân địa phương biết gì, muốn biết và cần biết điều gì, sản xuất tờ rơi để đáp ứng không hề khó. Sau đó chúng ta chỉ cần quan tâm đến an toàn cá nhân và không quá vội vã khi phân phát tờ rơi giảng chân tướng. Nhất thiết phải làm cho người dân địa phương biết chân tướng về Pháp Luân Công và yêu cầu chính quyền địa phương chấm dứt tuyên truyền thù hận. Nhất thiết phải làm cho chính quyền địa phương biết rằng hành động của họ đã bị vạch trần và họ sẽ phải dừng lại.

Việc can nhiễu và tấn công các học viên một cách công khai đã diễn ra ở Hồng Kông một thời gian dài. Thực ra, tình hình có thể đang xấu đi. Điều đó ảnh hưởng tới những người Trung Quốc đến thăm Hồng Kông, cũng như người dân địa phương ở Hồng Kông. Chúng ta không thể cho phép nó tiếp tục. Sư phụ đã giảng rằng “tướng do tâm sinh”. Tà ác ở các không gian khác sẽ không có sức mạnh gì nếu chúng ta không có chấp trước. Chính quyền ở Hồng Kông đã trở nên quá hung hãn, chúng ta thực sự cần đặt câu hỏi rằng, mình có thể đối diện và loại bỏ các chấp trước căn bản của mình hay không, bởi vì điều này trực tiếp quyết định chúng ta có thể xoay chuyển tình thế ở Hồng Kông hay không.

Tôi xin được đưa ra hai đề nghị nhỏ. Đầu tiên, cần xác định và loại bỏ tất các yếu tố của bản thân không phù hợp với yêu cầu của Pháp.

Tôi là một học viên Pháp Luân Công sống ở Trung Quốc. Nhờ vào sự bảo hộ và cứu độ của Sư phụ mà tôi có thể vượt qua các ma nạn suốt một thập kỷ qua mặc cho vô số khảo nghiệm và bức hại. Ngoại trừ một vài ngoại lệ, tôi nghĩ hầu hết các học viên bị bức hại vì họ không thể buông bỏ chấp trước. Tôi tin rằng sự nghiêm trọng của chấp trước tương ứng với sự bức hại hay khổ nạn mà họ phải chịu.

Tôi đã quan sát thấy các học viên ở khu vực bị bức hại nghiêm trọng thường tu khẩu không tốt, nội bộ lục đục, và lan truyền tin đồn. Chúng ta mang trên vai trách nhiệm quan trọng cứu độ chúng sinh, nhưng chúng ta lại kích động xung đột, nói xấu nhau và lan truyền tin đồn về các đồng tu. Cựu thế lực tà ác nhìn thấy rất rõ từ các không gian khác. Chúng đào sâu vào các sơ hở đó và lan truyền những lời dối trá độc hại về Pháp Luân Công để phá hủy tương lai của các chúng sinh đang chờ chúng ta cứu. Khi chúng ta không thể dùng miệng của mình để cứu độ chúng sinh, tà ác dùng miệng của chúng để phá hủy họ.

Thứ hai, chúng ta cần phơi bày với người dân địa phương ở Hồng Kông về sự can nhiễu và tấn công hướng đến các học viên. Ngay cả khi chỉ còn ba học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông, chúng ta cũng nên phơi bày sự can nhiễu và tấn công công khai khi chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở Hồng Kông.

Có thể phân chia công việc giữa ba người trong nhóm. Một người đối mặt với sự can nhiễu và giảng thanh chân tướng ở khu vực đông đúc nhất trong khi hai người kia đến cơ quan quản lý khu vực và các tổ chức. Trong khi bạn giảng chân tướng về Pháp Luân Công và tìm kiếm giúp đỡ để chấm dứt sự can nhiễu các học viên ở Hồng Kông, bạn có thể hỏi xem họ hiểu về Pháp Luân Công như thế nào. Bạn cũng nên tìm hiểu tiểu sử của những người chủ chốt tham gia can nhiễu. Sau đó, ngay lập tức sản xuất nội dung phù hợp hơn với người dân Hồng Kông. Giúp họ hiểu được rằng, bằng cách giúp các học viên Pháp Luân Công, họ cũng đang giúp chính mình và hoàn thành trách nhiệm của họ. Họ sẽ rất sẵn lòng giúp chấm dứt sự can nhiễu và thay đổi môi trường ở Hồng Kông. Ba người trong nhóm nên phân phát tài liệu giảng chân tướng tới từng nhà và giảng chân tướng trực diện khi yêu cầu được giúp đỡ. (Chúng ta cần biết rằng chúng ta không cầu xin, mà cho mọi người cơ hội được cứu độ). Môi trường ở Hồng Kông không độc hại như ở Trung Quốc. Chính quyền địa phương sẽ không tùy ý bắt giam ai đó nơi công cộng, vì thế, chúng ta có thể làm mà không lo lắng về rủi ro bị bắt. Tất nhiên, mỗi vùng đều khác nhau. Xin hãy dùng cách làm phù hợp đối với Hồng Kông.

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân tôi. Xin hãy bỏ qua nếu lời lẽ có phần nghiêm trọng. Nhưng tôi rất lo lắng về tình hình ở Hồng Kông. Xin hãy từ bi chỉ ra nếu thể ngộ của tôi không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/19/让恶人自己把最后一条诽谤横幅取下来-270184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/26/138266.html

Đăng ngày 08-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share