Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2013]

1. Tín Sư tín Pháp, cả gia đình được phúc báo

Con gái tôi và tôi rất may mắn được tham gia các khóa giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu vào năm 1994. Đó là lúc tôi bước trên con đường tu luyện. Tất cả các chứng bệnh dai dẳng mà tôi phải chịu đựng trước đó đều biến mất, tôi khỏe mạnh hồng hào và đầy sức sống. Khi tôi tình cờ gặp các bạn học cũ, bạn bè hay người lạ mà tôi vừa quen biết, tất cả họ đều khen: “Sức khỏe của cô thật tốt!” Những lúc như vậy, tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Mặc dù con gái tôi đã không quyết định tu luyện nhưng cháu biết rõ trong tâm rằng Đại Pháp rất mỹ hảo và thần thánh. Con gái tôi nói tiếng Anh rất giỏi nhưng cháu chỉ giành được giải ba trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường đại học. Khi tôi hỏi tại sao cháu không giành được giải nhất, cháu nói rằng những ai giành giải nhất phải bao gồm nội dung phỉ báng Đại Pháp và cháu không làm điều đó. Tôi đã khen ngợi cháu vì hành động ngay chính của cháu.

Ở trường đại học, các giáo viên chính trị của cháu đã giao cho sinh viên bài tập về nhà viết bài tiểu luận để “phê phán” Đại Pháp. Con gái tôi đã không làm điều đó. Cuối cùng cháu chỉ sao chép một số điều không liên quan gì đến chủ đề được giao để đối phó. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng cháu có thể bị đuổi học vì điều đó (tôi đã nhận thức không tốt về vấn đề này lúc đó). Nhưng con gái tôi nói một cách nhẹ nhàng: “Cùng lắm là con chỉ mất một cơ hội học tập thôi.” Hóa ra không việc gì xảy ra với cháu cả. Sau khi tốt nghiệp, con gái tôi đã nhận được giải thưởng “Sinh viên xuất sắc”.

Sau đó con gái tôi đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Cháu sinh được hai bé gái dễ thương khoẻ mạnh. Khi các cháu tôi cảm thấy không khỏe một chút, con gái tôi sẽ bảo các cháu liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chúng sẽ hồi phục rất nhanh chóng mà không cần đến bác sĩ.

2.Từ bi hồng đại cứu độ chúng sinh

Nhờ Sư phụ che chở và phù hộ, cả gia đình tôi đều khỏe mạnh và điều này cho tôi có nhiều cơ hội hơn để học Pháp, truy cập trang web Minh Huệ và giảng chân tướng cho mọi người. Sau khi Cửu Bình được xuất bản trên Internet, tôi đã bắt đầu trợ Sư cứu độ chúng sinh.

a. “Tôi cảm thấy thật tốt khi nghe chị nói”

Năm 2005 một thợ sửa chữa đến nhà tôi để thay các vòng bi của máy giặt. Chỉ có hai chúng tôi ở nhà. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để khuyên ông ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Người thợ sửa chữa trông rất chất phác và ít nói. Khi ông ấy đang làm việc, tôi nói với ông chân tướng về Pháp Luân Công, về vẻ đẹp của Đại Pháp và về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ tà ác. Thật ồn ào khi ông ấy đang sửa máy giặt và ông không hề nói gì. Tôi có một chút lo lắng rằng ông có lẽ không nghe được nhiều những gì tôi nói.

Một giờ sau, sau khi hoàn thành xong công việc, ông ấy đứng lên và đồng ý thoái Đội thiếu niên, tổ chức mà ông đã tham gia khi còn nhỏ. Ông ấy nói với tôi một cách chân thành: “Tôi cảm thấy rất tốt khi nghe chị nói!” Lúc này đến lượt tôi cảm động! Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ người khác rằng khi giữ tâm từ bi và khi được Sư phụ gia trì, trường năng lượng thật lớn và mạnh mẽ. Điều này rất quan trọng và có lợi ích trong việc cứu độ chúng sinh.

Sự việc này khích lệ tôi rất nhiều và trong những năm sau đó, tôi càng ngày càng kinh nghiệm và tự tin thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Trong số những người tôi đã giúp thoái ĐCSTQ có các cảnh sát từ Phòng 610, các chuyên viên, nhân viên bán hàng, người dân bình thường và các cán bộ.

b. Một cán bộ cấp cao thoái ĐCSTQ trên tàu

Có lần tôi và một đồng tu đi công tác. Chúng tôi trò chuyện trong khoang ngủ như một cách để phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ và cách nó khai thác và đàn áp nhân dân. Chúng tôi cũng nói về Đại Pháp. Mọi người muốn biết chân tướng và họ chăm chú lắng nghe. Lúc đó đã 11 giờ đêm và họ vẫn muốn nghe thêm nữa.

Có một người đàn ông hơn 60 tuổi, đang mặc áo sơ mi ngắn tay kiểu quân đội và ông ấy trông giống như một cán bộ. Ông chủ ý ngồi bên cửa sổ và liếc nhìn chúng tôi. Đột nhiên ông nói lớn với một giọng nghiêm nghị: “Tôi đã nghe bà nói và tất cả những gì bà vừa nói là Đảng Cộng sản xấu xa như thế nào. Bà đang nói rằng Đảng Cộng sản không làm gì tốt sao? Tôi đã đi khắp nơi, Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và thậm chí tôi đã đưa một phái đoàn đến Đài Loan trước khi mọi người được phép đến đó. Tôi chưa bao giờ nghe ai phê phán Đảng Cộng sản như bà!”

Ngay lập tức, không khí trong khoang ngủ trở nên căng thẳng và các hành khách khác nín thở vì sợ hãi. Người học viên kia và tôi nhìn nhau và mỉm cười. Chúng tôi không khó chịu hay tức giận mà nói một cách điềm tĩnh: “Thật vậy, Đảng Cộng sản không làm điều gì tốt cả trong những thập niên qua. Thật sai trái khi giết các địa chủ và các nhà tư bản đã khó nhọc làm ra của cải của mình, đó là hành vi cướp bóc để tịch thu tài sản của họ.”

Vì chúng tôi đã giải thích với thiện ý và lý trí, người đàn ông dịu giọng, ông cũng thừa nhận rằng bây giờ Đảng Cộng sản đã quá hủ bại không thể cứu chữa được. Chúng tôi tán dương ông vì [tinh thần] chuộng chính nghĩa và chỉ ra rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Đảng tan rã.

Đã đến nửa đêm. Tôi cảm nhận được một thông điệp: “Người quan chức cấp cao này đã thanh tỉnh và được cứu.” Khi ông ấy đi vệ sinh, tôi tự tin nói với người học viên kia: “Hãy ngủ một chút đi. Ngày mai tôi sẽ nói xong với ông ấy.”

Sáng hôm sau chúng tôi đến nơi. Khi mọi người bận rộn xách hành lý ra khỏi ga, tôi nhanh chóng bắt kịp người quan chức. Trong vài phút trước khi rời khỏi ga, ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Trước chuyến đi, tôi đã tải video về “Tàng Tự Thạch” (một tảng đá có khắc các ký tự được hình thành một cách tự nhiên với nội dung “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong”) và bất cứ khi nào thích hợp, tôi sẽ cho mọi người xem và khuyên họ thoái ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên. Một số người trên tàu đã nghe chúng tôi giảng chân tướng. Kết quả là hơn 20 người đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Giúp mọi người thoái các tổ chức ĐCSTQ với từ bi và lý tính đã cho phép chúng tôi cứu người khá dễ dàng trong chuyến đi.

3.Theo các “chủ đề then chốt” để giúp mọi người thoái ĐCSTQ

Bất cứ chủ đề nào có thể dẫn dắt đến một cuộc nói chuyện “chính trị” đều là “chủ đề then chốt”. Đây là một cách hay để thu hút mọi người vì đó là người khác bắt đầu “chủ đề chính trị” và chúng ta chỉ theo đó giảng chân tướng. Trong những tình huống như vậy, mọi người thường theo cách nghĩ của chúng ta.

Dưới đây là một số ví dụ về “chủ đề then chốt”

-Tài xế taxi A: Chỉ vào một ngôi nhà có kiến trúc cổ và nói: “Tất cả những ngôi nhà này đã bị phá hủy bởi Đảng Cộng sản!”

-Tài xế taxi B: “Con gái tôi rất giỏi. Nó đã kết nạp Đảng ở trường đại học, điều này sẽ cho nó lợi thế nếu muốn trở thành một công chức sau này.”

-Nhân viên Trung Quốc trong một công ty Đài Loan: “Thật tốt nếu Đài Loan tái nhập với Trung Quốc trong tương lai.”

-Nhân viên bán hàng trong một cửa hàng máy tính: “Sau Thế vận hội ở Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển nhảy vọt… ”

Lấy người nhân viên bán hàng làm ví dụ. Vào ngày tôi đến mua một con chuột máy tính, có sáu hoặc bảy nhân viên bán hàng và không ít khách hàng trong cửa hàng. Nhìn từ góc độ của một người không phải học viên, đó là một tình huống khó để làm “tam thoái” vì rủi ro rất cao. Tuy nhiên, những đệ tử Đại Pháp chúng ta là các sinh mệnh thần thánh trong thế giới con người. Làm sao người thường có thể can nhiễu những sinh mệnh thần thánh?

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi nghĩ rằng lý do mà người nhân viên bán hàng nói điều này với tôi là vì cô ấy có duyên với tôi và đang đợi tôi cứu cô ấy. Vì vậy, với thiện ý, tôi đã nói với cô ấy sự thật về nền kinh tế Trung Quốc, bức tranh thực của xã hội mà đã bị che đậy bởi ĐCSTQ tà ác, cũng như sự thật rằng trời sẽ giải thể ĐCSTQ. Cô ấy rất quan tâm và mang đến cho tôi một cái ghế để tôi có thể ngồi xuống và nói với cô ấy nhiều hơn. Ba người nhân viên bán hàng khác cũng đến nghe tôi nói.

Tôi có thể cảm thấy chúng tôi được bao phủ bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy rất điềm tĩnh, không chút sợ hãi. Tôi nói khoảng 15 phút. Tất cả các nhân viên bán hàng khác đều đang bận rộn với công việc thu ngân lúc đó và không ai đến can nhiễu điều tôi đang làm. Sau đó, bốn nhân viên bán hàng đã dùng biệt danh để thoái Đảng. Họ rất lịch sự với tôi khi tôi rời khỏi cửa hàng.

Tất nhiên, thực ra Sư phụ đã làm tất cả những điều này. Khi tâm tính của chúng ta đạt tiêu chuẩn, Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta.

4. Một công chức: “Vậy đây là cách các bạn đã giúp hơn một trăm triệu người thoái các tổ chức ĐCSTQ”

Bất cứ khi nào tôi đi khỏi nhà bằng máy bay hay tàu hỏa để thăm họ hàng hay công tác, tôi đều nói với các hành khách ngồi gần tôi thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Họ là những người thường có học vấn và địa vị xã hội cao. Tôi luôn giữ niệm từ bi “Tôi sẽ cứu bạn” khi nói chuyện với họ và tỉ lệ thành công gần như 100%.

Vì chúng ta là những người tu luyện, mọi người có thể cảm thấy chúng ta có thiện tâm. Hơn nữa, khi tôi đọc các bài viết trên các trang web Minh Huệ và Đại Kỷ Nguyên, tôi đã đặc biệt chú ý đến kinh nghiệm của các học viên trong việc giúp mọi người thoái Đảng. Nhờ đọc cửu bình và “Giải thể văn hóa Đảng” tôi cũng đã loại trừ các nhân tố văn hóa ĐCSTQ còn sót lại trong tư tưởng của mình và khai mở trí huệ. Tất cả điều này giúp tôi cứu người với từ bi và lý trí.

Có lần khi tôi đang đi tàu, tôi đã gặp một cặp vợ chồng trẻ ngồi đối diện với dãy ghế của tôi. Qua nói chuyện, tôi biết rằng họ đều là các công chức trong một cơ quan chính phủ ở một thành phố lớn. Người phụ nữ trẻ bảo tôi rằng chồng cô đã từng làm việc cho một cơ quan giống như là “cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tôn giáo”. (Cô ấy không chắc chắn nên tôi không biết đó có phải là Phòng 610 không). Tôi đã không sợ hãi và nghĩ: “Không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau hôm nay, tôi sẽ cứu cô.”

Tôi bắt đầu nói về việc đã từng tìm hiểu Kinh Dịch và “bói toán” trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và một cách tự nhiên dẫn dắt đến chủ đề về “Thần”. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của họ. Hai người trẻ tuổi ngồi cạnh cũng rất hứng thú.

Sau đó tôi quay lại tiết lộ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Mặc dù cặp vợ chồng trẻ không đồng ý với nhiều điều mà ĐCSTQ đã làm, người đàn ông trẻ đột nhiên nói: “Ổn định áp đảo tất cả mọi thứ!” Tôi nắm lấy vấn đề ngay lập tức, nói rằng đây là học thuyết phát-xít điển hình. Người đàn ông trẻ bị sốc khi nghe thấy điều này. Tôi giải thích rằng, trên sự ổn định, còn có chính nghĩa, lương tri và sinh mệnh.

Khi nói về “ổn định”, chúng ta cần phải xem đó là ổn định cho cuộc sống của người dân hay cho những lợi ích ích kỷ của ĐCSTQ. Làm sao một Đảng có thể dùng “ổn định” như một cái cớ để bắt người, giết người và bức hại những người vô tội?

Tôi nhận thấy rằng cặp vợ chồng trẻ đã tâm phục khẩu phục. Sau đó cả hai đều đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Người đàn ông trẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ và nói: “Vậy đây là cách mà các anh/chị đã giúp hơn một trăm triệu người thoái ĐCSTQ.” (Thỉnh thoảng anh ấy vượt tường lửa để truy cập các trang web bị “cấm”.)

Bất cứ khi nào giúp mọi người thoái các tổ chức ĐCSTQ, tôi đều nhắc nhở bản thân học Pháp tốt và đề cao tâm tính. Đây là tu luyện và chỉ có làm tốt những điều này chúng ta mới có thể cứu được nhiều người hơn. Tất cả các hiện tượng thiên văn và các tình trạng trong thế giới con người đều đưa ra một tín hiệu: ĐCSTQ tà ác sẽ sớm bị giải thể và Pháp Chính Nhân Gian sắp đến. Tôi sẽ tận dụng tốt thời gian để học Pháp thường xuyên hơn và tu luyện từ bi hồng đại để trợ Sư cứu độ thế nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/1/修好自己-用慈悲、善念救度世人-270510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/15/138510.html

Đăng ngày 24-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share