Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2012] Tôi nghe nói rằng nếu một người dùng ma túy một lần, người đó sẽ trở thành người nghiện trong phần đời còn lại. Đây là một ví dụ về việc dùng ma túy có thể nguy hiểm như thế nào.

Khi tôi bị giam giữ, một tù nhân bị tống giam về tội lừa đảo đã khuyên chúng tôi: “Đừng bao giờ lấy bất cứ thứ gì từ một người nghiện ma túy, nếu không người đó sẽ cướp của bạn những gì bạn có.” Những người đang lắng nghe tỏ ra lúng túng. Cô ấy tiếp tục nói: “Tôi biết một gã không thể tìm thấy một chốn nương thân khi anh ta được thả ra khỏi trung tâm cai nghiện; thậm chí bố mẹ anh ta đã không đón anh ta.” Một người nghe kinh ngạc hỏi to lên: “Làm sao lại có bố mẹ như vậy?” Người kể tiếp tục: “Đây có thể là một sự thật khủng khiếp, nhưng anh ta đã bí mật bán đi ngôi nhà của bố mẹ mình để mua ma túy. Hiện giờ bố mẹ anh ta cũng không có nơi ở.” Không một ai thích người nghiện ma túy bởi vì họ mất hết nhân tính.

Ma túy hủy hoại con người, song còn có một điều tồi tệ hơn ma túy – đó là sự thù hận. Một người tràn đầy lòng thù hận chỉ như kẻ điên và có cái nhìn giống như một người nghiện ma túy. Người này không quan tâm tới gia đình và bạn bè. Sự ớn lạnh vẫn nổi lên dọc xương sống khi nhắc lại những cảnh tượng từ “Cách mạng Văn hóa”. Mọi người đều biết rằng Bạc Hy Lai đã dẫm mạnh bố mình, ông Bạc Nhất Ba, và làm gãy ba xương sườn của ông.

Lòng thù ghét là một dạng ma túy do Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng. Không có sự thù hận thì ĐCSTQ sẽ không thể phá hủy các truyền thống cũ và thành lập nhánh Chủ nghĩa Cộng sản của Marx tại Trung Quốc, một xã hội vô nhân tính.

Người dân ở Trung Quốc Đại lục bị làm cho thấm nhuần lòng thù hận từ nhỏ. Căm ghét đối với mọi người. Họ được dạy căm ghét Mỹ, Nga và Nhật Bản, những địa chủ, nhà tư bản, Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, Tứ Nhân bang, v.v.. Khi những mầm mống thù hận đã bén rễ và phát triển trong trái tim họ, thì người dân dễ dàng bị ĐCSTQ khuấy đảo, và nếu như họ không có lương tri, họ sẽ làm tất cả những gì mà ĐCSTQ muốn họ thực hiện.

Hàng triệu người dân Trung Quốc đã chết trong nhiều cuộc vận động của ĐCSTQ. Bất kể những người dân này chết như thế nào, thì nguồn gốc của cái chết của họ có thể được quy cho sự thù hận mà ĐCSTQ đã nhồi nhét vào người dân.

ĐCSTQ tẩy não người dân bằng sự thù hận thông qua những lời dối trá do truyền thông phát đi. Thái độ của công chúng với Pháp Luân Công là một ví dụ điển hình.

Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia. Những người tu luyện trở thành người tốt và nâng cao những tiêu chuẩn đạo đức của họ. Bởi vì những nguyên lý của Pháp Luân Công trái ngược với ĐCSTQ nên ĐCSTQ không chịu được điều đó. Những người tốt sẽ không chà đạp những giá trị truyền thống.

Sự thật là, đa số những viên chức bức hại Pháp Luân Công đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Nếu không, họ đã không gửi vợ con và của cải đến các nước dân chủ có các giá trị truyền thống mà chào đón Pháp Luân Công. Lý do mà cuộc bức hại còn tồn tại là bởi vì các nhân viên của ĐCSTQ là các thành viên của một nền văn hóa dựa trên lòng thù hận. Họ bị ngập chìm trong xã hội này và không thể tự kéo mình ra khỏi đó. Tôi đã xúc động đến nỗi phát khóc khi tôi nhìn thấy những gì diễn ra sau một lần xử bắn. Bố của một nạn nhân đang an ủi những thành viên trong gia đình kẻ sát nhân. Quả thực, một thế giới không có sự thù hận mới là một xã hội loài người thật sự.

Lòng thù hận mà ĐCSTQ cưỡng chế lên chúng ta là một thứ văn hóa ma túy đúng nghĩa. Nó không chỉ nuốt chửng tinh thần của người dân mà nó còn tàn phá thân thể của họ. Khi ngọn lửa thù hận bùng lên bên trong tái tim một người, nó là dạng thức của một vụ tự thiêu. Những người dân tận tâm với chế độ  đã mất hết lý trí khi giết hại những học viên Pháp Luân Công. Lòng thù hận bùng cháy bên trong họ, và thiên lý cho thấy rằng họ sẽ bị trừng phạt.

Pháp Luân Công mang đến cho con người sự hứa hẹn về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Những người vùng vẫy trong nền văn hóa giống như ma túy của ĐCSTQ khao khát về lòng tốt. “Một khi dùng ma túy, sẽ là một con nghiện cả đời” không còn là câu nói đúng bởi vì còn có Pháp Luân Công. Để có một tương lai tốt đẹp, một người cần hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công càng sớm càng tốt. Đó là hy vọng cho tương lai và phép giải đối với loại chất độc giống như ma túy của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/23/中共之毒-甚于毒品-266843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/17/138174.html

Đăng ngày 05-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share