Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 13-09-2012] “Ồ! Thật kinh ngạc! Bà đang chạy nhanh hơn chúng tôi đấy!” Bà Lâm đã rất ngạc nhiên khi chồng mình nói thế. Bà không thể tin những gì bản thân mình đang làm. Chạy bộ là một điều bình thường, nhưng với bà Lâm, đó là một trải nghiệm đặc biệt.

Do chứng loãng xương nghiêm trọng và các vấn đề cột sống, bà Lâm phải vịn vào lan can, từ từ leo lên cầu thang đến tầng năm để tham dự khóa “Bài giảng Pháp Luân Đại Pháp chín ngày” lần đầu tiên. Vào ngày thứ ba của bài giảng, bà đã có thể đi bộ đến tầng thứ năm mà không cần nghỉ. Trước đó bà không thể ngồi trong thời gian dài, nhưng bà đã ngồi và xem đĩa DVD 90 phút bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí mà không cảm thấy một chút khó chịu nào. Trong suốt chín ngày của khóa giảng [Pháp], tình trạng thân thể của bà đã được cải thiện dần dần.

Ông bà Lâm cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâm nói: “Tôi không lo lắng về những đứa con của tôi nữa bởi vì chúng đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất may mắn.”

Bà Lâm nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã làm tôi rất cảm động. Thật là kỳ diệu! Tôi đã từ bỏ việc điều trị bệnh của mình, và quyết định luyện thử vì con gái và chồng tôi đề nghị tôi học các bài công pháp. Cuối cùng tôi đã được trải nghiệm một cuộc sống không có bệnh tật. Bây giờ tôi rất khỏe mạnh và tôi hạnh phúc như một người bất tử.”

Một cuộc sống không hy vọng

Những người ở tuổi ba mươi thường khá khỏe mạnh. Tuy nhiên, Bà Lâm lại bị chứng mất ngủ, đau đớn trầm trọng và suy giảm hệ thống miễn dịch. Bà đã dành rất nhiều thời gian cố gắng tìm kiếm phương thuốc để điều trị chứng bệnh zona, nhưng sức khỏe của bà tiếp tục giảm sút. Bà bị hội chứng khô mắt, nó mang lại nhiều đau đớn và khó chịu. Mặc dù bà Lâm sử dụng thuốc tra mắt ba lần một ngày, bà vẫn xuất hiện các vấn đề khác như nhiễm trùng. Bà bị ù tai và cứ ba ngày một lần phải đi châm cứu để điều trị. Sau ba năm điều trị châm cứu, bà đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ phương Tây. Năm năm sau, tình trạng của bà vẫn như vậy. Bà Lâm đã bị hội chứng Barlow, một van tim bị dị tật. Bà phải chịu đựng sự tức ngực ngay cả với các hoạt động tối thiểu. Vì vậy, bà phải di chuyển từ từ, ngay cả khi bà trở mình lúc ngủ. Vấn đề cột sống cũng khiến bà đứng và ngồi rất khó chịu.

Bà Lâm bị loãng xương và đã sử dụng thuốc thoái hóa khớp trong ba năm mà không có kết quả gì. Các bác sĩ đề nghị rằng bà nên thực hiện các hoạt động ngoài trời, nơi bà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chẳng hạn như đi bộ đường dài. Họ nói rằng sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp vitamin D từ ánh nắng mặt trời với thuốc. Ông Lâm đã đi dạo cùng bà Lâm mỗi buổi sáng. Hai năm sau, làn da của bà đen sạm hơn, và các triệu chứng loãng xương vẫn như cũ. Một lần, trong một kỳ nghỉ năm mới ở Trung Quốc, bà Lâm suýt bị ngã tại một sân thể thao. Cổ tay trái của bà trượt vào hàng rào và bà tránh được cú ngã. Ngày hôm sau, bà đã không thể nắm chặt bàn tay của mình. Bà đi đến một bác sĩ vật lý trị liệu Trung Quốc để điều trị, nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ Tây phương đã chụp X-quang và thấy rằng sụn của ngón tay cái bên trái của bà đã bị gãy. Bà đeo một chiếc nẹp kim loại trong sáu tháng để bảo vệ bàn tay của mình. Tay trái của bà không còn sức lực sau vụ tai nạn và bị đau nhức lúc thời tiết trở gió và mưa.

Rất khó khăn để sống với chứng thoái hóa khớp. Bà Lâm thường gặp phiền phức khi đi bộ. Mắt cá chân của bà yếu và dễ bị tổn thương. Thỉnh thoảng khi bà bước lên một bậc thang cao 30cm, đầu gối của bà sẽ trùng lại và bà sẽ bị ngã xuống sàn. Những lần khác, ngay cả khi đang đi bộ trên mặt đất bằng phẳng, chân và bàn chân của bà cảm thấy không chút sức lực, và bà phải quỳ gối trên sàn nhà. Các bác sĩ cho biết bà cần thay khớp nhân tạo. Tin sốc này làm bà Lâm hoảng sợ: “Tôi thậm chí chưa tới 40 tuổi. Cuộc sống của tôi thật vô vọng với quá nhiều bệnh tật. Tôi phải làm gì?”

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi các con tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Chứng kiến sự biến đổi mà ông Lâm đã trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng gần một năm, con gái của bà Lâm đề nghị rằng bà cũng nên tu luyện. Ông Lâm cũng khuyến khích bà tu luyện. Bà Lâm nghĩ: “Mình đã tìm kiếm các phương pháp điều trị Trung y và Tây y mà không có kết quả. Mình sẽ thử.” Bà học và luyện các bài công pháp với chồng trong khoảng một tháng. Một ngày mùa thu năm 2000, ông bà Lâm đã bắt một chiếc xe taxi cùng với cô con gái 15 tuổi và con trai 11 tuổi đến tham dự khóa “Bài giảng Pháp Luân Đại Pháp chín ngày” ở thành phố Bản Kiều. Sức khỏe của bà được cải thiện dần dần sau ngày đầu tiên của loạt bài giảng, và sự thay đổi là khá rõ rệt. Bà Lâm đã rất sốc và ngạc nhiên bởi hiệu quả kỳ diệu của môn tu luyện. Vì thuốc đang dùng không hiệu quả và có thể có hại, bà đã vứt tất cả các loại thuốc ngay sau khóa các bài giảng chín ngày và không bao giờ dùng chúng lần nữa.

Gần hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện, bà Lâm ngủ rất say và không còn phải chịu đựng chứng mất ngủ. Triệu chứng khô mắt của bà đã biến mất và đôi mắt bà không còn bị đau nữa. Hai đến ba tháng sau đó, bệnh ù tai đã hoàn toàn biến mất. Tức ngực, loãng xương, và viêm khớp cũng là chuyện quá khứ và không còn quấy nhiễu bà. Bà Lâm nói: “Tôi cảm thấy tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi bước đi, cảm giác tuyệt vời giải thoát khỏi bệnh tật. Một sự thay đổi đáng kể là tôi đã can đảm hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tâm tính của tôi tiếp tục đề cao khi tôi học Pháp, tôi cảm thấy thanh thản và thoải mái hơn. Tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thật may mắn.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông bà Lâm thường tranh luận về công việc và các vấn đề liên quan đến giáo dục con cái. Khi bà Lâm nhận được hàng hóa bị lỗi hoặc sai sót từ các công ty mà họ làm kinh doanh cùng, Bà thường ngay lập tức gọi cho công ty và trách mắng họ. Bà cũng thường có những bất đồng với khách hàng. Sau khi tu luyện, ông bà Lâm đo lường bản thân theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Do đó, những xung đột và các vấn đề khó chịu đã giảm đi, và bây giờ hầu như không xuất hiện. Gia đình bốn người họ đều là học viên. Ông Lâm nói: “Trước khi các con tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã sợ rằng chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái đạo đức của xã hội ngày nay, hoặc đi chệch hướng dưới áp lực của bạn bè. Từ khi trở thành những học viên Đại Pháp, chúng làm việc và đối xử với những người khác theo nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Tôi không còn sợ rằng chúng sẽ gặp rắc rối. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi không phải lo lắng về chúng.”

Kinh doanh với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi trở thành người tu luyện, mục tiêu duy nhất trong việc kinh doanh của ông bà Lâm là để kiếm tiền. Họ giao hàng cho khách hàng ngay sau khi họ nhận được từ công ty. Khi khách hàng có vấn đề, họ để khách hàng làm việc trực tiếp với công ty. Sau khi học Pháp Luân Công, họ đã đặt những người khác lên trước bản thân khi làm việc. Họ giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và đảm bảo quá trình kiểm soát chất lượng trước khi giao hàng. Kết quả là, họ đã giành được nhiều khách hàng hơn. Một số người mua nhận xét: “Chúng tôi cảm thấy yên tâm và an toàn khi làm ăn với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Nhiều người trong số họ đã trở thành khách hàng trung thành, và họ giới thiệu bạn bè, gia đình và hàng xóm của họ về việc công việc kinh doanh của ông bà Lâm. Những người khác nói: “Bà Lâm, hàng hóa của bà không phải tốt hơn hay trông đẹp hơn hàng hóa của người khác. Tuy nhiên, không hiểu sao chúng tôi thích hàng ở đây hơn, và thích mua những thứ từ bà.”

Một số khách hàng là những phụ nữ đến từ Trung Quốc, những người lấy chồng ở Đài Loan. Ông bà Lâm đã dùng cơ hội đó để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Bà Lâm nói: “Phụ nữ đến từ Trung Quốc có miệng lưỡi sắc bén và thích thương lượng. Chỉ cần tôi có thể có chút lợi nhuận nhỏ, tôi không ngại việc kinh doanh với họ. Giảng rõ sự thật cho họ là quan trọng hơn. Lúc đầu, nhiều người trong số họ từ chối hoặc nghi ngờ lời nói của chúng tôi, nhưng bây giờ họ sẵn sàng lắng nghe và đọc các tài liệu giảng rõ sự thật. Một số đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó trong cửa hàng của tôi sau khi họ hiểu được sự thật. Hơn nữa, họ đưa dân làng của họ và những phụ nữ Trung Quốc khác đến để mua sản phẩm của chúng tôi. Họ dường như tin tưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp hơn. Cho dù họ có kinh doanh với chúng tôi hay không, chúng tôi vẫn giảng rõ sự thật cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/13/快乐似神仙的幸福(图)-262745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/9/135775.html

Đăng ngày 15-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share