[MINH HUỆ 06-12-2012] Mặc dù hiện tại không phải là mùa du lịch tại châu Âu, vẫn có nhiều đoàn đoàn du khách của các quan chức Trung Quốc tới đây tham quan. Nhiều quan chức Trung Quốc, tại các điểm tham quan tại châu Âu, đã cởi mở bày tỏ sự thất vọng của họ về kết quả của Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng nói về sự khinh thường của họ đối với tình trạng tham nhũng của các quan chức Trung Quốc.

Nhiều quan chức đã vui vẻ nhận các tài liệu giảng chân tướng từ các tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ được yêu cầu thực hiện tam thoái, hầu hết đều làm mà không ngần ngại gì.

“Chỉ có Pháp Luân Công dám nói sự thật!”

Khi một du khách người Trung Quốc thấy vài tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp phát các tài liệu, anh ấy đã lớn tiếng gọi các bạn mình: “Đến coi này; đó là tài liệu Pháp Luân Công.” Cả nhóm du khách nhanh chóng đến bàn thông tin và lấy các loại  tờ bướm và tài liệu thông tin khác nhau, mỗi loại vài bản.

Một du khách nói: “Bây giờ chỉ có Pháp Luân Công dám nói sự thật. Hãy nghe xem họ nói gì!” Nhóm người cũng lấy nhiều bản của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một người nhận xét rằng: “Tại châu Âu, Thời báo Đại Kỷ Nguyên hiện diện mọi nơi. Đây là tờ báo in ra sự thật, rất được hoan nghênh, ở Trung Quốc chúng tôi cũng nghe nói về nó!” Người du khách khác nói: “Pháp Luân Công rất tốt! Rất phổ biến ở Trung Quốc.”

Rất dễ nhìn thấu ĐCSTQ!

Đôi khi người ta tiến thẳng đến bàn thông tin Đại Pháp và nói: “Chúng tôi đến không phải vì tài liệu gì, chúng tôi đến để thoái khỏi ĐCSTQ!”

Một du khách nói lên sự thất vọng của anh ấy về ĐCSTQ, rằng: “ĐCSTQ là gì vậy? Bây giờ chúng tôi đã hiểu, và chúng tôi không tin những gì nó nói. Phải, lãnh đạo mới đã được chọn trong Đại hội lần thứ 18, nhưng không có gì khác so với đám quan chức trước đó của ĐCSTQ? Không có gì cả! Có ai trong số họ quan tâm đến Trung Quốc và người dân? Không một ai!”

“Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Ai thực sự quan tâm đến việc có trách nhiệm với những dân thường ở Trung Quốc chứ? Quyền lực nằm trong tay người nào thuộc ĐCSTQ không có nghĩa lý gì, họ cơ bản là giống nhau. Hoặc là họ dối trá chúng ta hoặc là họ cưỡng bức chúng ta làm theo những gì họ muốn. Họ không đại diện cho quyền lợi hoặc mong muốn của người dân!”

Nhiều du khách người Trung Quốc tại châu Âu thấy rất thất vọng về quê nhà của mình, một người nói: “Tới châu Âu thấy khắp nơi non xanh nước biếc! Sông ngòi nước trong nhìn đến tận đáy. Hiện tại ở Trung Quốc tìm đâu ra những nơi như vậy chứ? Đây mới là hoàn cảnh sinh sống của con người. Chẳng trách các quan chức Trung Quốc tham ô kia cầm những đồng tiền bẩn của mình và trốn khỏi Trung Quốc. Những tên quan chức này làm ô nhiễm không khí và nước ở Trung Quốc, và bây giờ thì người dân Trung Quốc đang phải trả giá. Một số quan chức bỏ trốn với tiền của dân chúng và định cư ở châu Âu. Những quan chức còn ở lại Trung Quốc chỉ bởi vì họ chưa lấy đủ tiền của! Tuy nhiên, họ đủ khôn khéo để đưa cả gia đình họ ra khỏi Trung Quốc. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể thoát khỏi Trung Quốc thật nhanh chóng.”

Một người có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng và giận dữ của du khách Trung Quốc về chế độ. Một du khách nói: “Người dân Trung Quốc sống dưới áp lực của ĐCSTQ đã lâu, và dường như không còn đường nào để thoát. ĐCSTQ đã tước đoạt những gì tốt nhất mà đất nước này có, để lại cho công dân chúng tôi một quốc gia hủ bại và thối nát. Mà phần đáng buồn nhất trong tất cả là việc chúng tôi quá sợ hãi, không dám lên tiếng hay làm gì cả.”

Các tình nguyện viên Đại Pháp luôn nói với du khách Trung Quốc rằng đừng trông chờ vào bất cứ thứ gì từ ĐCSTQ. “Trung Quốc là một đất nước vĩ đại; với những con người cần mẫn và thông minh. Tuy nhiên, chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ thì mới có hy vọng cho Trung Quốc. Các bạn nên trân quý cơ hội được ra nước ngoài và nghe được sự thật. Tam thoái bảo bình an. Nếu mọi người thoái khỏi ĐCSTQ, thì chế độ đó sẽ chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Chắc chắn rằng nó sẽ sụp đổ nhanh thôi.”

“Một ngày kia, ĐCSTQ sẽ đối diện với sự phán quyết và bị trừng phạt cho những điều xấu mà nó đã gây ra. Điều quan trọng là các bạn không muốn bị trừng phạt cùng với nó, chỉ bởi vì các bạn là một trong các thành viên của nó, phải không? Quyết định thực hiện tam thoái là một quyết định giữa thiện và ác, và ở khắp mọi nơi người dân Trung Quốc đều có cơ hội để tham thoái. Đưa ra quyết định đúng đắn thực sự là đưa quyết định lựa chọn giữa thiên đường hoặc địa ngục. Các bạn không cần dùng tên thật của mình khi thoái – các bạn có thể dùng bí danh – nếu điều đó làm cho các bạn cảm thấy an tâm hơn.” Khi du khách Trung Quốc nghe các học viên nói với họ những điều như vậy, hầu hết mọi người đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ.

Có lần, một du khách chỉ tay về phía người bạn, nói đùa rằng “Anh là đảng viên phải không?” Người đảng viên – dường như không coi trọng chuyện làm tam thoái lắm – bị đẩy lên phía trước nhóm, về phía các học viên. Người tình nguyện nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói rằng: “Đảng viên cần phải thoái. Đó là quyết định giữa sống và chết!” Thái độ thờ ơ của vị đảng viên đột ngột thay đổi, không cười đùa nữa. Anh ấy nói với người tình nguyện viên: “Tôi thoái.”

Ngày càng có nhiều chứng cớ về việc mổ cắp tạng của ĐCSTQ

Khi tình nguyện viên nói với du khách Trung Quốc về tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cắp tạng sống, nhiều người nói rằng họ đã biết về các chủ đề này –bởi họ có thể thường xuyên vượt qua tường lửa Internet của ĐCSTQ. Sau sự kiện Vương Lập Quân tới Đại sứ quán Mỹ, rất nhiều chứng cứ đã lộ diện liên quan đến việc cấy ghép nội tạng sống.

Rất nhiều du khách Trung Quốc nói rằng ban đầu họ không tin những kết luận về việc mổ cắp tạng này, nhưng sau khi cẩn thận đọc qua các chứng cứ ngày một nhiều – bao gồm những thông tin rất chi tiết, và ngay cả ghi âm giọng nói – thật khó có thể không tin vào các câu chuyện này. Một Thượng nghị sĩ Mỹ nói rõ hơn rằng nếu các chứng cứ mà Vương Lập Quân cung cấp cho Đại sứ quán Mỹ được đưa ra công chúng, ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Có thể thấy được những câu chuyện này là đáng tin!

“Ngay cả tử hình vẫn là bản án quá nhẹ cho Bạc Hy Lai”

Sau khi tình nguyện viên Đại Pháp giải thích sự kiện xung quanh vụ Bạc Hy Lai, một du khách từ thành phố Đại Liên nói rằng: “Bạc Hy Lai thật tàn ác; ngay cả tử hình vẫn là bản án quá nhẹ với ông ta! Ngay cả nếu ông ta không bị tuyên án tử hình, thì ông ta cũng chết trong ngục thôi. Hãy để ông ta chịu đựng trong ngục để có thể trải nghiệm các nỗi khổ đau mà ông ta thường xuyên gây ra cho người dân vô tội Trung Quốc. Tất cả chúng tôi biết rằng ông ta cho phép thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên, và còn dùng xác chết của họ trong xưởng đúc khuôn xác người.” Sau khi nói vậy, vị du khách đã thoái khỏi ĐCSTQ và cám ơn các tình nguyện viên đã đem sự thật đến cho người dân Trung Quốc.

Người dẫn đoàn du lịch, từ khước từ sang chấp thuận

Một ngày kia, một người dẫn đoàn du lịch từ chối nhận bất kỳ tài liệu giảng sự thật nào từ các tình nguyện viên Đại Pháp, và thậm chí còn nói với nhóm của anh ấy tránh ra chỗ khác. Nhưng người trong đoàn đã không nghe và vui vẻ nhận các tài tiệu Đại Pháp.

Một người tình nguyện tiếp cận người dẫn đoàn và nói: “Có điều gì anh không thích về Pháp Luân Công chăng?” Mặt vị dẫn đoàn đỏ lên và anh ta không thể nói được gì. Người tình nguyện viên tiếp tục: “Các học viên Pháp Luân Công tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Họ là những người tốt thực sự hiếm hoi và họ làm nhiều việc tốt cho xã hội. Ngay cả những người cảnh sát đã đàn áp họ cũng nói rằng các học viên Pháp Luân Công thực sự là người tốt.

Hãy nói xem, nếu ĐCSTQ đàn áp một nhóm người tốt như vậy, điều đó có nghĩa ĐCSTQ là như thế nào? Anh không biết rõ sự thật đằng sau ĐCSTQ, và chính vì lý do đó chúng tôi đang phát các tài liệu này. Chúng tôi giúp anh hiểu rõ những dối trá của ĐCSTQ để anh có thể phân biệt rõ tốt và xấu, thiện và ác. Nếu anh theo tà đảng, đến một ngày nào đó anh có thể bị phán xét vì quyết định của anh.” Những người du khách yên lặng lắng nghe khi người dẫn đoàn đứng đó với đầu cúi thấp dần.

Trước khi đi, một du khách chạy tới lấy một bản tài liệu nữa, nói với các tình nguyện viên rằng, “Người dẫn đoàn lấy tài liệu của tôi rồi!”

“Tôi không luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi ủng hộ các bạn!”

Một lần, một nhóm du khách Trung Quốc quyết định không nhận bất cứ tài liệu giảng sự thật gì tại điểm tham quan. Một cụ ông lớn tuổi đứng cạnh họ nói rằng: “Tôi không luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi ủng hộ họ! ĐCSTQ đã sai lầm khi đàn áp Pháp Luân Công, không có luật pháp hay chứng cớ nào có thể biện mình cho hành động của ĐCSTQ. Tôi đã viết những bài báo lên án ĐCSTQ, và tôi ủng hộ các bạn! Pháp Luân Công là tốt!” Rồi ông ta giơ ngón tay khen ngợi về phía các tình nguyện viên.

Mọi người đứng cạnh ông ta đều cùng gật đầu đồng ý. Ít lâu sau, cả nhóm đã thoái khỏi ĐCSTQ! Các tình nguyện viên sau đó phát hiện rằng cụ ông lớn tuổi này đến từ Viện Khoa học Xã hội, một học viện ưu tú của Trung Quốc.

Bí thư chi bộ đảng thực hiện tam thoái

Một lần, một nhóm du khách Trung Quốc đang bày tỏ sự thất vọng của họ với Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ. Một tình nguyện viên nói rằng: “ĐCSTQ càng ngày càng tà ác hơn; nó đã gây thật nhiều các chủng tội ác chống lại nhân loại. Thần sẽ tiêu diệt ĐCSTQ và không ai có thể ngăn cản được điều đó. Hãy nhớ rằng, tam thoái bảo bình an. Bởi vì khi ĐCSTQ bị chôn vùi, những ai chưa thoái khỏi hàng ngũ của nó sẽ bị chôn sống theo nó. Vì thế, trước khi ĐCSTQ sụp đổ, hãy thoái đảng để tự cứu mình và để đảm bảo rằng bạn có một tương lai tốt đẹp. Điều này rất quan trọng!” Nhiều du khách đã gật đầu đồng thuận.

Một nữ du khách chỉ một người đàn ông trung niên, nói rằng: “Ông ấy là một bí thư chi bộ đảng.” Người đàn ông khiêm tốn nói: “Phải, nhưng huyện của tôi nhỏ lắm.” Tình nguyện viên nói với ông ấy: “Bất kể là huyện nhỏ hay huyện lớn, nếu ông là một đảng viên, ông cần thoái đảng để tránh bị kéo xuống cùng nó. Ông có muốn tôi dùng tên bí danh thay vì tên thật của ông để làm tam thoái không?” Ông ấy khẽ nói: “Được, được, dĩ nhiên rồi,” cả nhóm ngay lậo tức làm theo ông ấy.

Người dẫn đoàn và các du khách giúp nhau thoái ĐCSTQ

Một buổi chiều, một nhóm du khách đi xuống khỏi xe buýt, ngẫu nhiên ở ngay cạnh bàn thông tin Đại Pháp. Ban đầu, các du khách rất thận trọng với sự có mặt của người dẫn đoàn và sợ tiếp cận bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Người nữ dẫn đoàn tiến đến nơi mà các học viên đang đứng để lấy quyển tài liệu đọc. Rồi cô ấy quay lại với nhóm và nói với họ đến lấy vài quyển đi. Mọi người đều lấy và có người nói: “Các bạn tôi ở Trung Quốc không thể có những tài liệu này. Những tài liệu này thật là quý báu; bạn không thể có được khi ở Trung Quốc đâu. Tôi ước rằng tôi có thể lấy vài quyển về nhà cho các bạn tôi cùng đọc.” Người khác thêm vào: “Cô có thể nếu muốn. Tôi biết có người đã làm vậy. Giờ đây ĐCSTQ đang vật vã để tồn tại; chúng ta không cần phải sợ nó nữa.”

Cả nhóm du khách đã làm tam thoái, kể cả người dẫn đoàn. Cuối ngày hôm đó, một người dẫn đoàn tiến đến bàn thông tin Đại Pháp, nói rằng anh ấy cũng muốn thoái khỏi ĐCSTQ – bởi tất cả mọi người trên xe buýt của anh đều đã thoái đảng.

Các quan chức chính phủ: “Chúng tôi muốn biết câu chuyện thực sự bên trong Đại hội đảng lần thứ 18”

Từ khi Đại hội đảng lần thứ 18 khép lại, đã có rất nhiều quan chức của ĐCSTQ tới châu Âu. Có lần, tại một thắng cảnh, có sáu quan chức đảng bước ra khỏi xe. Một quan chức nói với một tình nguyện viên Đại Pháp: “Để xem anh có gì ở đây nhỉ, bởi vì ngay cả khi Đại hội đảng lần thứ 18 đã kết thúc, chúng tôi vẫn không biết câu chuyện bên trong như anh được.”

Những người khác đồng ý: “Đúng, phải đó, tất cả chúng tôi đều muốn biết.” Một quan chức nói: “Xong rồi đúng không? Vậy, mấy thông tin này có ích gì cho chúng tôi?” Người lúc nãy đáp: “Không được gì”, rồi nói tiếp: “Tôi chỉ muốn biết câu chuyện bên trong của những đấu đá quyền lực này; các quan chức ĐCSTQ giành giật lẫn nhau như thế nào.”

Tất cả sáu quan chức đã lấy tài liệu Đại Pháp. Trước khi họ trở lại xe, một tình nguyện viên nói rằng: “Bất luận họ tranh giành lẫn nhau trong nội bộ như thế nào, ĐCSTQ không thể thoát khỏi sự suy tàn của nó. Việc khẩn cấp nhất cho các anh là làm tam thoái. Hãy nhớ rằng các chư Thần sẽ tiêu diệt ĐCSTQ, sẽ không còn lâu nữa. Tam thoái bảo bình an. Đọc các tài liệu thông tin mà anh có trên tay và đừng chần chừ thoái khỏi ĐCSTQ!”

“Đừng coi sự an toàn tính mệnh của mình như trò đùa”

Vài du khách Trung Quốc nói rằng lý lịch gia đình của họ không “đủ tốt” để gia nhập ĐCSTQ. Vài người nói rằng ĐCSTQ không muốn họ, bởi do họ đã học không giỏi trong trường. Một tình nguyện viên nói rằng: “Anh có bao giờ từng đeo khăn quàng đỏ chưa?” Họ trả lời: “Có chứ, tất nhiên. Ai mà chưa từng đeo chứ?” Người tình nguyện liền giải thích: “Việc làm tam thoái nghĩa là thoái khỏi tất cả ba cấp của ĐCSTQ. Đây không phải chuyện có thể làm qua loa là xong; đó là để đảm bảo cho an toàn của chính anh. Đừng coi sự an toàn tính mệnh của mình như trò đùa!” Sau khi nghe người tình nguyện nói vậy, tất cả họ đều giơ tay nói rằng họ muốn thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.

Một buổi sáng có một người dẫn đoàn hỏi tình nguyện viên rằng: “Nếu tôi thoái đảng anh có cho chúng tôi tiền không?” Người tình nguyện trả lời ngay: “Chúng tôi không đưa anh tiền nếu anh thoái đảng. Nhưng nếu anh thoái, anh có thể cứu được sinh mệnh của chính mình. Sinh mệnh của anh đáng giá hơn bất kỳ số tiền nào, phải không? Mà đây cũng là quyết định của một cá nhân; không ai có thể ép buộc anh thoái đảng và chúng tôi không nói rằng thoái đảng cần có điều kiện gì. Nếu anh làm tam thoái, anh sẽ đặt định vị trí của bản thân và được Trời cứu. Sinh mệnh của anh đáng giá bao nhiêu? Chính xác là anh đang ngã giá với ai vậy?”

Người dẫn đoàn không nói nên lời. Tình nguyện viên đưa anh ấy vài quyển tài liệu, nói rằng: “Sau khi anh đọc chúng, anh sẽ biết rằng các câu hỏi của mình là vô lý như thế nào.” Các du khách đứng gần anh này gật đầu đồng ý. Tất cả họ đều cảm ơn người tình nguyện viên kia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/6/大陆游客抛弃中共踊跃退党-266255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/27/136797.html

Đăng ngày: 24-03-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share