Bài viết của một học viên tại châu Âu

[MINH HUỆ 20-11-2012] Đang là mùa thấp điểm của du lịch châu Âu, nhưng vẫn có một vài nhóm khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục. Vào ngày 12 tháng 11, 2012, trong vòng hai hoặc ba tiếng đồng hồ tại một khu tham quan, 86 du khách đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan. Các học viên đã phân phát hết các tài liệu giảng chân tướng.

Không nhận tài liệu cũng không sao, nhưng anh vẫn có thể được bình an

Một nhóm các viên chức Trung Quốc xuất hiện từ một chiếc xe du lịch. Có người xua tay nói: “Không, tôi không nhận.” Đôi mắt anh ấy nhìn về phía các quan chức cấp cao đang có mặt ở đó, như muốn nói rằng không tiện để nhận tài liệu. Một học viên nói: “Không nhận tài liệu cũng không sao, nhưng anh vẫn có thể được bình an. Tôi có thể cho anh một bí danh để thoái ĐCSTQ. Như vậy được không?” Người đó lập tức gật đầu đồng ý.

Khách du lịch: “Chúng tôi không còn hy vọng gì với ĐCSTQ” “Chúng tôi nên thoái đảng để tự cứu mình”

Nhiều khách du lịch muốn nói về Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ. Họ nói: “Không có gì tiến bộ cả. ĐCSTQ không muốn thay đổi đường lối của nó và kiên trì với những chính sách tham ô hủ bại. Nếu không có thay đổi về chính sách của ĐCSTQ, thì cho dù cấp lãnh đạo có sự thay đổi như thế nào, cũng chỉ là bình mới rượu cũ.” Một du khách nói: “Chúng tôi không còn hy vọng gì vào ĐCSTQ hay là đất nước này nữa, không còn sự tin tưởng nào nữa.”

Người tình nguyện viên nói: “Mọi người không ai thích ĐCSTQ và thấy rằng không còn hy vọng gì nữa, vậy chỉ cần thoái đảng thôi. Nếu tất cả đều thoái, ĐCSTQ chỉ là cái vỏ rỗng. Không cần phải bận tâm, vì nó sẽ tự sụp đổ và tan rã.” Một du khách nói: “Đúng vậy, chúng tôi nên thoái Đảng để tự cứu mình.” Các nhóm du khách đã chờ để đăng ký thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Nếu ĐCSTQ tiếp tục đi xuống như vậy, còn hy vọng nào cho người dân Trung Quốc?

Một người đàn ông nói với tình nguyện viên: “Tôi đang tuổi lục tuần rồi. Tôi đã không gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Nhà tôi xuất thân “không tốt”, thuộc nhóm những đối tượng bị chỉ trích trong các cuộc vận động, vì vậy tôi không được tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi luôn bị ngược đãi khi tôi còn nhỏ. ĐCSTQ đã xâm hại cả cuộc đời gia đình tôi. Tôi đã bị ngược đãi trong rất nhiều năm nên tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Vào ngày 04 tháng 06 năm 1989, có vụ “thảm sát Thiên An Môn”, và họ đã giết hại hàng ngàn sinh viên. Tôi biết rằng ĐCSTQ muốn làm điều ác đến cùng. Sau đó, tôi thấy các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và biết về việc mổ cắp nội tạng sống. Tôi đã không dám tin. Tôi ước nguyện rằng trước khi tôi chết, tôi muốn thấy ĐCSTQ sụp đổ, và thấy được ngày mà Trung Quốc có thể thoát khỏi. Đây là ước nguyện lớn nhất của tôi và ngay cả các con tôi cũng không biết điều mà tôi đang hy vọng.”

Rồi ông ta hỏi: “Tôi có thể thấy nó sụp đổ khi tôi còn sống không?” Tình nguyện viên trả lời: “Cũng sắp như vậy rồi. Chắc chắn rằng trời sẽ diệt ĐCSTQ. Không còn bao lâu nữa.” Người đàn ông đó nói: “Tôi nên sống tốt để chờ đến ngày đó. Tôi không thể nào tin rằng nó sẽ không bị trời trừng phạt.”

Tình nguyện viên bảo ông ta hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và nhắc ông ta khuyên các con mình thoái đảng, để cả gia đình được bình an khi kiếp nạn đến. Ông nói: “Cảm ơn Pháp Luân Công.”

Các du khách từ thành phố Thẩm Dương: “Chúng tôi đến từ quê nhà của Sư Phụ Lý”

Tình nguyện viên hỏi một nhóm khách du lịch rằng họ từ đâu đến. Một người lớn tiếng trả lời: “Từ quê nhà của Sư Phụ Lý.” Người tình nguyện viên cười nói: “Nghe giọng của anh thì anh đến từ thành phố Thẩm Dương. Còn Sư Phụ chúng tôi thì từ thành phố Trường Xuân.” Người du khách nói: “Trường Xuân cũng là vùng Đông Bắc. Chúng tôi đều là người thuộc vùng Đông Bắc. Chúng tôi rất tự hào về điều này.” Người tình nguyện viên nói: “Tôi muốn khuyên anh thoái khỏi ĐCSTQ để được bình an khi kiếp nạn đến.” Một vài du khách nói: “Chúng tôi đã biết và đã thoái từ trong tâm của mình rồi. Chúng tôi chỉ chưa làm thủ tục thôi.” Tình nguyện viên nói rằng có thể giúp họ làm các thủ tục.

Sau khi hoàn tất thủ tục, những người dân thành phố Thẩm Dương nói: “Đừng quên gửi lời chào của chúng tôi đến Sư phụ của các bạn nhé. Chúng tôi trông chờ ngày trở về quê hương của ông ấy.”

“Tôi không muốn liên quan gì đến ĐCSTQ”

Một nhóm người trong độ tuổi ngũ hay lục tuần đang thảo luận về Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ. Một phụ nữ phàn nàn rằng đại hội chỉ hoang phí tiền và thời gian, mà chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Tình nguyện viên hỏi bà ấy có phải là cựu đảng viên không. Bà ấy nói một cách không vui vẻ gì: “Đừng gán mác cho tôi là cựu Đảng viên. Nói thật ra, tôi còn không muốn trở thành đảng viên mới của ĐCSTQ. Chúng tôi không phải là đảng viên.” Tình nguyện viên nói: “Rất tốt. Nhưng bà có từng tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong hay Đoàn Thanh niên không?” Bà ấy nói: “Có, tôi có.” Nhưng bà ấy không thừa nhận nó. Tình nguyện viên nói: “Chỉ nói như vậy cũng không có tác dụng gì. Nó phải được các chư Phật và chư Thần thừa nhận. Tôi có thể giúp bà đăng ký và thoái đảng để bà không có gì liên quan đến ĐCSTQ.” Bà ấy nói: “Tôi sẽ thoái. Không có vấn đề gì.”

Một phụ nữ khác nói: “À, tôi là một cựu đảng viên. Tôi tham gia ĐCSTQ khi tôi 18 tuổi.” Tình nguyện viên nói: “Bà không tin vào ĐCSTQ đúng không? Tại sao không thoái ngay đi?” Bà ấy trả lời: “Ai mà còn tin vào ĐCSTQ?” Tình nguyện viên đã giúp hơn mười người dùng bí danh để thoái Đảng. Nhóm người rời khỏi đó một cách vui vẻ.

Du khách từ tỉnh Tứ Xuyên lên án ĐCSTQ

Vài du khách nói khi họ xuống khỏi xe buýt: “ĐCSTQ đã bắt người ở khắp mọi nơi ở Tứ Xuyên.” Tình nguyện viên bắt chuyện với những người đến từ Tứ Xuyên, họ nói: “Chính phủ rất tệ. Họ thường sai cảnh sát đi bắt người. Họ có thể làm bất cứ gì họ muốn bởi vì họ có quyền lực. Họ không thực thi theo pháp luật. Họ có tiền và có thể mua chuộc bất cứ thứ gì họ muốn. Họ có thể ra nước ngoài và đi khắp nơi họ muốn. Người dân thường không sở hữu thứ gì và nhiều người phải khổ sở vì đói kém. Họ không có nơi nào để phản ánh.” Nhóm người này rất giận dữ, và nói rằng ĐCSTQ là bọn cướp, lưu manh, chuyên hại người. Hơn mười du khách đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/20/欧洲景点-大陆游客退党自救-265690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/22/136750.html

Đăng ngày: 24-03-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share