Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2012] Hơn mười đồng tu đã đề cập trong buổi chia sẻ của chúng tôi vào 22 tháng 11 năm 2012 rằng một đồng tu khác vẫn đang bị giam giữ tại một trại tạm giam. Chúng tôi nhớ rằng chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, và  việc các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là khẩn cấp như thế nào. Chúng tôi đã ngộ ra từ lời giảng của Sư phụ: “Việc của bạn cũng là việc của mình…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2002) và “Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể …” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007). Khi các đồng tu đang bị bức hại, thì cũng giống như chính chúng ta đang bị bức hại. Tôi cảm thấy sâu sắc rằng chúng ta có trách nhiệm giải cứu họ, và chúng tôi đã quyết định phát chính niệm gần khu vực của tà ác vào ngày hôm sau để giải thể tất cả các nhân tố tà ác kiểm soát nơi đó, gia trì cho các đồng tu đang bị bức hại, kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, chính niệm chính hành thoát ra khỏi nơi đó và quay lại với hồng lưu Chính Pháp. Ngày hôm sau, đã có hơn mười đồng tu phát chính niệm gần nơi đó.

Sau khi phát chính niệm [tại đó], chúng tôi đến khu chợ lân cận để phát chính niệm và phân phát tài liệu và đĩa VCD. Những bạn đồng tu đó đang chờ đợi để cứu người. Khi họ giảng rõ chân tướng cho một ai đó, người đó sẽ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hỏi xin tài liệu Đại Pháp. Chúng tôi hạnh phúc vì những người đó đã được cứu. Trên đường trở về, đồng tu H đã dán một số áp phích nhỏ xung quanh khu vực đó cho đến khoảng 11 giờ 30. Khi ông sắp dán các tấm áp phích cuối cùng, có người của chính quyền thành phố lái xe gắn máy đến, chặn đường ông, và gọi cảnh sát. Họ đã khám người ông và tìm thấy hơn mười DVD giảng thanh chân tướng. Họ bắt đồng tu H vào xe cảnh sát và đưa ông đi. Nhiều đồng tu xin Sư phụ gia trì để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác gây ra việc H bị bắt.

Hai đồng tu đi xe đạp theo sau cảnh sát để tìm ra nơi mà H bị đưa đến. Nhiều đồng tu khác đến nhà H và giảng chân tướng cho gia đình ông, và đề nghị họ giúp giải cứu H. Một số đồng tu thông báo cho các bạn đồng tu khác và yêu cầu họ phát chính niệm ngay khi họ trở về nhà.

Đồng tu H được đưa đến đồn cảnh sát. Một cảnh sát hỏi ông: “Ông tập Pháp Luân Công à ?” H trả lời: “Đúng vậy.” Viên cảnh sát nói: “Điều đó không được cho phép ở Trung Quốc. Ông có biết không?” H nói: “Không phải nhà nước không cho phép chúng tôi tập, mà Giang Trạch Dân đã thao túng bộ máy nhà nước để đàn áp Pháp Luân Công.” Viên cảnh sát nói: “Vậy mà ông vẫn tập Pháp Luân Công?” H liền trả lời: “Tôi bị bệnh ung thư dạ dày cách đây mười năm và bị [phẫu thuật] mất ba phần tư dạ dày. Tuy nhiên, bệnh của tôi đã không khỏi và bác sĩ bảo gia đình tôi hãy chuẩn bị hậu sự cho tôi. Một học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và những sự việc thần kỳ của Đại Pháp, và bảo tôi thử. Bởi vì tôi muốn sống, nên tôi tin lời nói của ông ấy, và tôi đã tu luyện từ đó. Sau vài ngày, tôi đã có thể ăn uống và đi lại được. Gia đình tôi đã rất sửng sốt, và tất cả họ đều cảm tạ Sư phụ và cảm tạ Đại Pháp. Là Pháp Luân Công đã cứu tôi, nên tôi mới còn sống đến ngày hôm nay.” Viên cảnh sát lại hỏi: “Ông có biết rằng in mấy tờ truyền đơn này là bất hợp pháp không?” H nói: “Những tờ đơn này bảo mọi người làm người tốt, và tin tưởng rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Nó có thể chữa bệnh và tiêu tai tiêu nạn, mang đến phúc báo. Chúng tôi chỉ sử dụng thông điệp để nói với mọi người sự thật, vậy thì có gì sai? Pháp Luân Công là hợp pháp và đúng đắn. Giang Trạch Dân và tập đoàn lưu manh đã phạm đại tội, và các anh vì không biết chân tướng nên cũng đi theo họ mà phạm tội. Vì vậy, tôi thấy thương cho các anh. Tôi đã là ông già 70 tuổi rồi, tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi khỏe mạnh, làm cho gia đình tôi hạnh phúc, và tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều chi phí y tế. Chúng tôi là những người tốt nhất trên thế giới, nhưng đang bị bức hại, vậy thì pháp luật ở đâu? Lương tâm ở đâu? Vào lúc giữa đêm cách đây vài  ngày, một chiếc xe tải đầy hàng hóa với trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ đậu ở phía trước nhà tôi, chuẩn bị để rời đi lúc 03 giờ sáng. Lúc 03 giờ sáng, chiếc xe tải đã không còn ở đó. Gần đó có một màn hình theo dõi trên cột điện. Chủ chiếc xe ngay lập tức báo cho cảnh sát, nhưng họ không thể tìm thấy một manh mối nào. Các anh không bắt người xấu, chỉ bắt học viên Pháp Luân Luân Công – thật là ngược đời.” Viên cảnh sát không nói gì, và H lại nói: “Bây giờ tất cả các quan chức đều tham nhũng. Tay chân của Giang Trạch Dân là tham nhũng nhất. Họ chuyển số lượng tiền khổng lồ ra nước ngoài, và tất cả con cháu của họ đều có hộ chiếu nước ngoài.

“Vương Lập Quân đã tố giác Bạc Hy Lai mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để bán. Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai thậm chí đã cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính chính trị để loại bỏ Tập Cận Bình, việc này sẽ góp phần vào sự sụp đổ của ĐCSTQ. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Tổ chức Quốc tế Ngăn chặn Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đã được thành lập nhằm xử lý triệt để những hành động sai trái của tập đoàn Giang Trạch Dân, Ủy ban Pháp luật và Chính trị, Phòng 610, các cơ quan công an, nhà tù, và các trung tâm tẩy não. Ai có thể minh bạch nhận ra ĐCSTQ là gì thì sẽ có hy vọng, những ai không nhận ra sẽ bị thanh toán triệt để. Nếu các anh thả những người tốt ra, trong đại đào thải cuối cùng, trời sẽ nhớ đến các anh, các anh và gia đình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi hy vọng các anh sẽ chấm dứt đàn áp các đệ tử Đại Pháp.” Viên cảnh sát nói: “Đừng nói nữa bây giờ tất cả chúng tôi đều đã biết. Chúng tôi sẽ báo cáo với giám đốc của chúng tôi và thả ông.”

Con trai và con dâu của đồng tu H, những người hiểu chân tướng, cũng có chính niệm mạnh mẽ. Họ đã đi đến đồn cảnh sát vào 02 giờ chiều, và hỏi xem cha của họ ở đâu. Viên sĩ quan hỏi rằng cha của họ đã làm gì. Người con trai của ông nói: “Cha của tôi tập luyện Pháp Luân Công. Trước đây ông ấy đã bị ung thư dạ dày và bệnh viện không thể chữa được, nhưng ông đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả chúng tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Cha tôi là người trên 70 tuổi và đã không làm bất cứ điều gì sai. Các anh phải thả ông ra. Nếu cha tôi bị bệnh ở đây, các anh phải chịu trách nhiệm.” Họ đã lấy hồ sơ y tế của H để cho viên sĩ quan xem, nhưng anh ta đã không nói gì.

Các đồng tu liên tục phát chính niệm để giải thể tà ác và gia trì cho H để có thêm chính niệm, không hợp tác với những mong muốn, yêu cầu ác độc hoặc mệnh lệnh của tà ác, mà chỉ nói cho sự thật và cứu độ chúng sinh. Sau trận chiến kéo dài khoảng sáu giờ giữa thiện và ác, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, 5 giờ 20 chiều, đồng tu H, con trai và con dâu ông đã cùng trở về nhà.

Trong nỗ lực giải cứu này, mỗi đồng tu tham gia đều đi từng bước vững chắc, chú ý đến quá trình thay vì chỉ chú ý đến kết quả. Chúng tôi không chỉ giải cứu thành công đồng tu của mình, mà tâm tính của chúng tôi cũng đã được đề cao.

Đây là lần thứ hai việc hành động của chỉnh thể trong thành phố của chúng tôi thành công trong việc giải cứu các đồng tu trong một thời gian ngắn. Lần giải cứu thành công đầu tiên là cách đây hai tháng.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/9/整体配合-紧急营救-266385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/23/137214.html

Đăng ngày 30-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share