Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2013] Buổi sáng ngày 18 tháng 12 năm 2012, tôi đã nhìn thấy Sư phụ trong mơ với hình tượng của một người bình thường, ngoại trừ Pháp luân trên đầu của Ngài đang quay thật  rõ ràng. Sư phụ đã mở ra hai cuộn lớn được làm bằng vải. Một cuộn tôi không thể nhìn rõ. Còn cuộn kia tôi có thể thấy các từ, nhưng không thể nhớ chúng một cách chính xác. Hình như tôi nhớ rằng các từ có ý là “hồi tưởng các sự kiện trong quá khứ.” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ muốn làm Pháp chính nhân gian và triển hiện sự uy nghiêm và thần thánh của Đại Pháp.

Trong một cảnh tượng khác, Sư phụ đang tiến lại gần, và chúng ta xếp hàng hai bên và chờ đợi. Tôi đã nhìn thấy một cái ô lớn được treo rất cao để ngăn ánh mặt trời chiếu vào Sư phụ. Cùng với nhiều người, Sư phụ đã tới chỗ chúng tôi. Các học viên khác và tôi đã quỳ xuống. Nhiều người dân trên thế giới, nhiều hơn cả chúng tôi, đã dõi theo chúng tôi bằng đủ loại ánh mắt. Một phụ nữ trẻ nói cô ấy không muốn tu luyện thêm nữa và cố gắng lôi kéo những người khác theo cô ấy. Một người khác lớn tuổi hơn thì chửi rủa thậm tệ. Chuông báo thức reo lên khi tôi cố gắng ngăn cô ấy lại.

Sư phụ đã giảng trong bài “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp”:

“Tôi gần đây nhìn thấy, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong trường bức hại này càng ngày càng thanh tỉnh rồi, minh bạch rồi, càng làm càng tốt rồi. Nhưng thuận theo hình thế có chuyển biến tốt, đệ tử Đại Pháp tại quốc tế lại buông lơi. Có người làm chuyện gì đó giống như không khởi được tinh thần lên, càng không nói đến phối hợp. Không phối hợp, đọ sức với nhau, không phục tùng, thậm chí ngôn từ cử chỉ không nhã nhặn chút nào, thật không giống đệ tử Đại Pháp. Sư phụ nhìn thấy mà đau lòng. Chư vị là từ trong gian nan nhất mà bước ra, cả Thần đều ngưỡng mộ chư vị, chư vị lại không biết trân quý, quay đầu [dù] muốn tìm quá trình đó cũng không còn có nữa, đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi. Tôi vừa mới nói, rất nhiều người muốn được làm đệ tử Đại Pháp, hiện tại phi thường khó vào. Còn có nguyên nhân lớn nhất chính là khảo nghiệm rất tàn khốc đối với đệ tử Đại Pháp, loại bức hại đó, đã đi đến đoạn cuối rồi, [muốn] tạo lại áp lực và khó nạn toàn thế giới phô thiên cái địa to lớn đến thế một lần nữa, [để] khảo nghiệm xem chư vị có dám tu hay không, có thể đi con đường chính lộ hay không [thì] lịch sử ấy đã đi qua rồi, đã không còn nữa. Ai đến làm đệ tử Đại Pháp, thì cựu thế lực kia ngăn trở là hết sức ghê gớm, nói gì cũng không cho họ vào. Chư vị từ hoàn cảnh gian nan như vậy bước qua, đã xuất sắc lắm rồi, uy đức nên có đã đều có rồi; chư vị do hiện tại buông lơi chính mình, khiến tự mình trượt xuống, thật sự không nên [như vậy].”

Ngày chân tướng triển hiện hoàn toàn không còn xa nữa. Pháp chính nhân gian sẽ sớm bắt đầu. Các học viên Đại Pháp, hãy trân quý thời gian sắp đến hồi kết này. Hãy nỗ lực tiến lên. Đừng làm Sư phụ buồn về chúng ta thêm nữa. Đây là những gì tôi đã ngộ ra gần đây. Các học viên Đại Pháp, hãy tĩnh tâm và cùng nhau học Pháp thật nhiều, nhanh chóng buông bỏ các chấp trước của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/21/不要等到真相大显才回头-266775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/16/137131.html

Đăng ngày 3-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share