Bài viết của một học viên ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2012] Không lâu trước đây, một đĩa CD mang tên “Bão mặt trời” hoặc “9.20” (ngày 20 tháng 09) đã được các học viên phân phát. Nó chứa các chương trình bình luận số 183 từ Đài phát thanh Hy vọng, bao gồm ba phần: 1. Bão mặt trời. 2. Hố tử thần và những lời tiên tri. 3. Tiên tri về một cơn bão mặt trời và các dịch bệnh.

Gần đây một số học viên phân phát chúng cho người dân, nhiều người trong số họ đã mua lương thực dự trữ khẩn cấp vì những dự đoán trong đĩa CD. Một số học viên làm các bản sao của đĩa CD và phân phát cho mọi người như là tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Một học viên đã tìm thấy những đĩa CD này ở cửa nhà mình. Vỏ đĩa được in hoặc viết tay. Khi tôi đi trên một chiếc xe buýt vào ngày 02 tháng 09, một hành khách đã nói với mọi người rằng trái đất sẽ có thiên tai vào ngày 22 tháng 09. Tôi không biết cô ấy có phải là một học viên Pháp Luân Công hay không.

Có vẻ như đĩa CD này đã có một tác động lớn giữa các học viên. Một số học viên tin tưởng chắc chắn vào nội dung trong đĩa CD, vì vậy họ dự trữ dầu, gạo, muối, nước, nến, khí đốt, và các mặt hàng khác. Một số người nói rằng họ cần chuẩn bị nến để họ có thể học Pháp. Những người khác rút tiền tiết kiệm của họ từ ngân hàng như thể một thảm họa sẽ thực sự xảy ra.

Nhận thức cá nhân của tôi là chúng ta cần tập trung vào ba việc Sư phụ yêu cầu chúng ta thực hiện với tư cách là các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cần phải nắm bắt mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng với trí tuệ. Khi chúng ta giảng rõ sự thật, chúng ta không thể đi chệch khỏi các đề tài chính, đó là sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và vạch trần cuộc đàn áp các học viên. Chúng ta có thể sử dụng những lời tiên tri như là phần bổ sung để cảnh báo mọi người rằng một số thiên tai xảy ra ngày hôm nay đã được dự đoán qua những lời tiên tri.

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải làm những việc phù hợp với Đại Pháp, không phải theo những lời tiên tri. Chúng ta không thể để bất ổn khi nghe bất kỳ tin tức nào. Sư phụ đã nói với chúng ta rằng những thảm hoạ không là vấn đề với các học viên và những người tốt. Là những học viên, nếu chúng ta thật sự tin rằng các cơn bão mặt trời sẽ xuất hiện, điều chúng ta cần làm là nắm bắt mọi khoảnh khắc để cứu độ nhiều chúng sinh hơn, chứ không phải mua đồ dự trữ khẩn cấp. Miễn là chúng ta tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, nhìn nhận mọi thứ bằng chính niệm, các an bài của Sư phụ sẽ được hé lộ. Chúng ta còn thiếu gì nữa? Có lẽ chúng ta sẽ có nguồn cung cấp vô tận.

Chúng ta đều biết rằng Sư phụ đang Chính Pháp và tất cả mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của Sư phụ. Trong quá khứ, chúng ta đã không cẩn thận và có chấp trước về thời gian. Kết quả là, chúng ta đã không làm tốt việc giảng rõ sự thật với trí huệ. Điều này đã gây ra khó khăn trong việc cứu độ chúng sinh và tổn hại cho Đại Pháp.

Chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm của bản thân. Khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, chúng ta cần phải sử dụng trí huệ của mình để nói với mọi người về những lời tiên tri và dịch bệnh. Chúng ta sống trong một giai đoạn mà có nhiều thảm họa đã xảy ra. Tuy nhiên, bất kể điều gì chúng ta gặp phải, chúng ta cần chân thành nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Điều đó thực sự giống như lời bài hát “Cát tường thoại” (Những lời may mắn) được mô tả trong các chương trình biểu diễn Thần Vận. Chúng ta phải nhớ không đi chệch khỏi những chủ đề chính khi giảng rõ sự thật.

Đây chỉ là nhận thức của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Chúng ta hãy xem lại bài giảng của Sư phụ trong bài Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003:

“Kể cả rất nhiều dự ngôn, dẫu chúng đúng hay không vào thời kỳ cuối, nhưng đối với tà ác chúng là có tác dụng chấn áp tà ác và gợi ý cho con người thế gian, cảnh tỉnh nhắc nhở con người thế gian; do vậy chúng có thể có một số tác dụng chính diện. Các đệ tử Đại Pháp không được chiểu theo bất kể dự ngôn nào mà thực hiện; chư vị là chiểu theo Đại Pháp mà làm! Chiểu theo những gì đệ tử Đại Pháp cần làm mà làm! Chư vị cũng không được chiểu theo những thứ khác mà thực hiện. Trong giảng chân tượng, chẳng phải rất nhiều dự ngôn trên thực tế là chư vị đang [chép ra] để người thường [đọc] hay sao? Khiến người thường tiếp thu giáo huấn của lịch sử; người xưa đều đã nói đến những việc [như thế] này, chính là để răn dạy con người thế gian. Nhưng nó không phải để các đệ tử Đại Pháp tham khảo [cho] tu luyện tự thân đâu! Nếu các đệ tử Đại Pháp không gặp phải cuộc bức hại này, thì tôi đâu có để chư vị tìm lại những dự ngôn ấy. Đạo lý là vậy phải không? Đệ tử Đại Pháp chiểu theo Đại Pháp mà làm. Chư vị đang sáng tạo lịch sử, chư vị đang sáng tạo tương lai; ai [khác] an bài cũng không được tính. Điều mà ai nhìn thấy cũng đều là quá khứ đã thay đổi rồi. Dẫu rằng chư vị gặp một vài sự kiện tương đồng, thì đó cũng là trong an bài cần an bài như thế; chỉ vậy thôi.”

Và trong bài Giảng Pháp tại San Francisco, 2005, phần trả lời câu hỏi:

Hỏi: [Khi] nói cho người thường về “tam thoái”, mà giảng về tiên tri, dịch bệnh, thì có thể nói vậy là quá cao hay không?

Sư phụ: Một số tiên tri, bệnh dịch, chỉ có tác dụng phụ trợ cho giảng chân tướng, điểm tới là dừng. Không thể lấy chúng làm những gì phải giảng nói hoặc chủ yếu của việc giảng chân tướng; nếu thế sẽ làm lệch khỏi những việc và mục đích mà chư vị cần làm; thế cũng là quá dựa vào những lời tiên tri đó. Chúng chỉ có thể có tác dụng phụ trợ cho chư vị; đừng giảng quá nhiều, điểm tới là dừng. Chỉ có giảng chân tướng một cách có trí huệ thì chư vị mới có thể cứu được con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/8/讲真相不能偏离主线-262529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/19/135967.html

Đăng ngày 15-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share