Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2012] Tôi đã ở nhà một học viên cùng với một vài học viên khác tối ngày 01 tháng 10 năm 2012. Khi chúng tôi bắt đầu phát chính niệm lúc 11 giờ 55 phút, tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng sau ở trong không gian khác:

1. Tất cả những thứ còn lại là một cái lưới

Chỉ có một cái lưới, nó dần dần tiêu tan vì những sợi tơ nhỏ đã bị đứt từng cái một, và cuối cùng thì tất cả những sợi tơ nhỏ ấy đều đã đứt. Cảnh tượng này đã tự nó lặp lại một lần nữa trước khi một cảnh tượng kinh hoàng khác hiện ra.

Như tiết mục cuối cùng trong buổi biểu diễn Thần Vận năm 2012, trong đó một tinh cầu lớn nổ tung đâm thẳng về phía Trái Đất, tôi đã nhìn thấy không chỉ một tinh cầu mà có nhiều những tinh cầu vừa nổ vừa đang nhắm thẳng vào Trái Đất này. Trái Đất đã nhanh chóng bị bao trùm trong lửa và đổ nát, và khói đen cuồn cuộn bốc lên bao phủ toàn bộ Trái Đất. Nhìn từ không gian này, Trái Đất đã trở thành một quả cầu lửa đang cháy với khói đen cuồn cuộn. Rất nhiều các thể sinh mệnh trên Trái Đất này đã bị hủy diệt, nhưng tất cả những chúng sinh mà đã biết chân tướng về Pháp Luân Công đều sống sót.

Một trận mưa rất to đã ngay lập tức từ trên trời đổ xuống. Trận mưa này to đến nỗi mà câu “mưa như trút nước” cũng không đủ để diễn tả được nó bởi vì nó còn hơn cả những thác nước mưa đang trút xuống. Mưa như thác đổ ở mọi nơi và Trái Đất này đã nhanh chóng bị chìm trong biển, chẳng còn nhìn thấy những tòa nhà cao ốc nữa. Lại một lần nữa, rất nhiều các sinh mệnh phải chịu hủy diệt còn tất cả những chúng sinh mà biết chân tướng đều sống sót.

 

Những cái hố khổng lồ sau đó lại xuất hiện khắp Trái Đất. Cũng lại như trước đó, rất nhiều những sinh mệnh bị hủy diệt nhưng tất cả chúng sinh biết chân tướng đều sống sót.

Sau đó là một trận động đất toàn cầu…

Tiếp đến là một trận sóng thần toàn cầu.

Tất cả có 10 thảm họa toàn cầu. Sau đó Trái Đất trông lại mới, đẹp đẽ hơn và tuyệt vời hơn. Những chúng sinh sống sót đã sống thật hạnh phúc.

Sau khi phát chính niệm, tôi đã kể cho các đồng tu nghe những gì mà tôi vừa nhìn thấy. Tôi đã hiểu ra rằng đó là Sư Phụ đã dùng điều này để nói với chúng tôi rằng Chính Pháp chỉ là một cái lưới duy nhất ở ngoài Trái Đất. Cái lưới này đang tiêu tan dần vì những sợi tơ đang đứt từng cái một và khi tất cả những sợi tơ không còn nữa, thì Chính Pháp cũng sẽ kết thúc. Tôi hiểu ra rằng những gì chúng ta cần phải làm bây giờ là thôi thúc nhiều học viên hơn nữa làm ba việc cho thật tốt và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

 

2. Mười giấc mơ trong một giấc mơ

Tôi cũng đã kể cho các đồng tu nghe về mười giấc mơ trong một giấc mơ mà tôi đã từng mơ thấy trong một đêm năm 2009.

Trong giấc mơ đầu tiên, tôi đã nhìn thấy rất nhiều những hành tinh đang nổ tung và đang được đẩy về phía Trái Đất. Trong giấc mơ này tôi đã bàng hoàng tỉnh giấc, kể cho các bạn đồng tu nghe về những gì tôi đã nhìn thấy, và động viên mọi người cứu độ chúng sinh. Trước kia, cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ thực sự đã xảy ra, và nhiều hành tinh đã nổ và lao về phía Trái Đất.

Trong giấc mơ thứ hai, có một trận mưa lớn. Nó lớn đến nỗi mà như là thác nước đổ xuống vậy, và trời mưa như thác đổ ở mọi nơi. Lại trong giấc mơ này, tôi tỉnh dậy, choáng váng. Tôi đã bảo với các đồng tu những gì tôi đã nhìn thấy và thúc giục mọi người cứu độ chúng sinh. Không lâu sau, cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ đã thực sự xảy ra.

Cũng tương tự giống với những gì tôi đã nhìn thấy khi tôi phát chính niệm. Mọi thứ về 10 thảm họa toàn cầu trong giấc mơ đó, bao gồm cả về thứ tự của chúng đều chính xác như những gì mà tôi đã nhìn thấy. Một vài năm đã trôi qua, và những cảnh tượng này lại hiện ra lại, và lần này là trong khi tôi phát chính niệm. Tình cảnh bây giờ đã rất cấp bách rồi. Dĩ nhiên là chúng ta phải bỏ đi tâm chấp trước về thời gian và tranh thủ từng phút giây để cứu độ chúng sinh.

Chính Pháp là đang thực sự sắp kết thúc. Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu có thể có chính niệm và chính hành để cứu thêm nhiều chúng sinh. Trước đây không lâu, tôi đã có thể nhìn thấy nó như là một lớp giấy mỏng, nhưng bây giờ tất cả những thứ còn lại là một cái lưới.

 

Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế [2009]”

“Thực ra Pháp cũng ở đó, chỉ là chư vị chiểu theo như thế nào. Tu luyện là có quá trình, tống khứ [chấp trước] một cách từ từ; nhưng luôn phải nhìn thời gian. Phải hết sức tranh thủ, thật sự tranh thủ [thời gian].”

Chúng ta thật sự nên tranh thủ từng ngày để cứu độ chúng sinh. Sư Phụ tôn kính của chúng ta đã hết lần này lần khác kéo dài thời gian tu luyện Chính Pháp cho chúng ta. Hơn thế, Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”:

 

“Đệ tử: Một số đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã không bước ra sau khi chịu bức hại, nhưng đệ tử Đại Pháp mà bị thụt lùi như thế sẽ kéo dài tiến trình Chính Pháp, xin thỉnh Sư phụ giải r õ.

Sư phụ: Họ không kéo dài nổi đâu, vì thời gian cũng không đợi người. Sư phụ chỉ là cho họ thêm cơ hội thôi, trong quá trình trung gian thì có thể đợi, chứ thật sự tới đại thời điểm cuối cùng thì không thể kéo thêm nữa.”

 

 

Chúng ta không được để cho bản thân mình phải hối tiếc vĩnh hằng.

Chúng ta không được để điều mà Sư Phụ giảng sau đây xảy ra,

 

Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

 

“Sư phụ không doạ ai đâu. Ai lỡ mất cơ duyên lịch sử này, ai trượt mất cơ hội lần này, thì đến lúc chư vị hiểu ra chư vị đã bỏ lỡ những gì, khi ấy có để chư vị sống chư vị cũng không thiết sống nữa!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York năm 2003”)

Tôi mong rằng các bạn đồng tu có thể tranh thủ thời gian để cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn và làm tốt các hạng mục trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta không được để lại hối tiếc cho bản thân.

Đây là những điều mà tôi nhìn thấy ở trong các không gian khác và những nhận thức của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/8/另外空间所见-只剩一张网-263773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135907.html
Đăng ngày 24-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share