[MINH HUỆ 29-10-2012] Để loại trừ can nhiễu từ các không gian khác, tôi thường nhắc nhở mình giữ một niệm đầu dù có nhìn thấy gì bằng thiên mục. Ý niệm đó là chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đo lường mọi thứ theo tiêu chuẩn của Pháp chứ không phải theo một tiêu chí nào khác. Sau một thời gian dài, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tự hỏi có phải là một chấp trước hay không nếu cứ ôm giữ suy nghĩ đó.

Một hôm, sau khi đọc sách Đại Pháp, tôi nghĩ rằng, “Tôi thực sự mệt mỏi với việc cứ nỗ lực để không bị ảnh hưởng bởi những gì tôi nhìn thấy trong không gian khác. Có lẽ tôi nên từ bỏ và để Sư phụ chăm sóc tôi.” Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi nhìn thấy bức chân dung của Sư phụ có vẻ rất buồn, cứ như thể là Sư phụ đang hy vọng tôi tiếp tục cố gắng. Tôi lập tức xin lỗi Sư phụ.

Đêm hôm đó, tôi đột ngột thức dậy lúc khoảng 2, 3 giờ sáng và sững sờ với những gì nhìn thấy được bằng thiên mục. Mặc dù tôi đang nhắm mắt, tôi nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Trước hết, một vũ trụ to lớn, khổng lồ (giống như cái mà chúng ta nhìn bằng mắt thường) xuất hiện với những tinh vân ở trung tâm. Tinh vân có hình dáng giống như một người đang cười.

Tiếp theo một cảnh tượng không thể quên được mở ra: Vô số các tinh vân xếp thành một hàng, trước mặt nó là hai hàng các vị Phật tạo nên những chòm sao. Bao quanh chúng là vô số những vị Phật nhỏ hơn tạo thành những ngôi sao.

Vào lúc đó tôi hoàn toàn hiểu được Sư phụ muốn điểm hóa cho tôi điều gì. Sư phụ cho phép tôi nhìn thấy những cảnh tượng này để khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng loại trừ những can nhiễu từ không gian khác và chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

_______________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/29/师父的鼓励-264591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/8/136202.html

Đăng ngày 5-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share