[MINH HUỆ 03-10-2012] Pháp Luân Đại Pháp là môn pháp tu luyện của Phật gia và chỉ đạo con người đề cao tiêu chuẩn đạo đức của mình theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhờ đó, Pháp Luân Đại Pháp giúp các học viên có khả năng nâng cao ý thức về thiện và ác. Đồng thời, nó cũng giúp mọi chúng sinh trong vũ trụ đề cao tầng và bảo hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính khỏi sự can nhiễu tà ác.

Dưới đây là một vài ví dụ về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Khu vườn của học viên không cần thuốc trừ sâu

Bài viết của một học viên ở Phúc Kiến

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một mười năm và chưa bao giờ dao động. Trong quá trình tu luyện của mình tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu.

Vào đầu tháng 08, tôi đã được trải nghiệm điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong vườn rau của mình. Tôi sở hữu một mảnh đất riêng và tôi trồng đậu, rau bó xôi, cà tím và các loại rau khác. Khi tôi đi xem vườn rau, chúng giống như vừa mới được thu hoạch. Sau đó tôi để ý thấy rất nhiều sâu trong đậu và dường như chúng đang ăn các hạt đậu.

Một đồng tu nói với tôi đừng phun thuốc trừ sâu mà hãy giao tiếp với loài sâu và xem xem chuyện gì xảy ra. Vì vậy tôi ra vườn rau và nói với chúng “Ta tập Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện Phật Pháp. Ta không sát sinh, vì vậy ta không muốn làm tổn hại các ngươi. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Ta yêu cầu các ngươi hãy để cho các luống rau được yên, đừng làm hại chúng và hãy để chúng phát triển.” Khi tôi quay trở lại để kiểm tra, tất cả sâu đã biến mất. Tôi có thể thu hoạch đậu và bán chúng ở chợ.

Tôi nói với một người nông dân ở mảnh đất kế bên rằng tôi không dùng thuốc trừ sâu và không có sâu trong đậu và rằng chúng đều phát triển khá tốt. Người nông dân nói đó là bởi vì do thời tiết nóng nên ít sâu bọ hơn. Tôi đã dao động và dùng đến phương thức của người thường. Ngày hôm sau, một cây đậu bị phủ đầy rệp đen và rất nhiều kiến bò quanh đó.

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình đã ôm giữ những tư tưởng của người thường. Do vậy, các sinh vật đã quay trở lại. Tôi nhanh chóng nói chuyện với sâu bọ và kiến, nói giống hệt những điều mà tôi đã nói trước đây. Hai ngày sau khi tôi quay trở lại khu vườn, không còn có kiến hay sâu bọ nào khác.

Tôi vui mừng khôn tả và cảm kích rớt nước mắt. Một sự việc nhỏ đã giúp tôi trải nghiệm được điều kỳ diệu của Đại Pháp và tăng cường tín niệm của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Không lâu sau đó tôi đối mặt với một khổ nạn. Sự việc kể trên đã giúp tôi kiên trì với tín niệm. Tu luyện là điều siêu thường. Sư phụ định đoạt hết thảy và tôi đã vượt qua khảo nghiệm.

Cuối cùng đã được ban tặng một cháu trai

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Tôi 62 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu khi bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Con gái tôi vẫn chưa có con sau hơn bốn năm kết hôn. Cháu đã tìm cách chữa trị để có con ở khắp nơi nhưng không thành công. Tôi nói với cháu, “Con hãy viết ra tất cả những điều xấu, bất kính đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ mà con đã nói và đã làm đồng thời tuyên bố rằng chúng không có giá trị. Hãy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu đã lắng nghe và thay đổi thái độ của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp và sau đó hỗ trợ tôi trong các công việc của Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau một điều kỳ diệu đã xảy ra: con gái tôi đã có bầu và sinh hạ một bé trai tên là Ngưu Ngưu. Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Cậu bé rất hiếu động và không giống những đứa trẻ khác. Ví dụ, khi cháu mới chỉ tập đi nhưng chưa biết nói, cháu đã khấu đầu trước tấm hình đức Phật của Sư phụ và nói điều gì đó mà không ai có thể nghe hay hiểu được.

Bây giờ Ngưu Ngưu đã hơn 2 tuổi. Vào tháng 06, con gái tôi đã đưa cháu đi du lịch. Trước khi hai mẹ con rời đi, cháu đã đứng trước tấm hình đức Phật của Sư phụ, khấu đầu và liên tục nói, “Con cảm ơn Ông (Sư phụ) vì đã bảo hộ cho Ngưu Ngưu.” Thật là kinh ngạc.

Một ngày, một đứa trẻ đang trượt ván đã lao vào cháu tôi với tốc độ rất nhanh khiến cháu bị ngã. Cháu bị ngất đi, có một cục bướu ở trên đầu và bị nôn mửa. Việc đó thật đáng sợ. Con gái tôi nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện để chụp CT và kết quả cho thấy rằng cháu không sao. Sau một lúc, Ngưu Ngưu tỉnh dậy và bình tĩnh nói, “Con bị một anh lớn làm ngã. Ông (Sư phụ) đã bảo hộ con, con không cần cái kim (nghĩa là tiêm ). Không có sự bảo hộ của Ông (Sư phụ) thì con phải cần một cái kim (tiêm).” Đứa bé hai tuổi Ngưu Ngưu đã kiên định tín niệm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tâm tính của tôi

Bài viết của học viên ở Trung Quốc

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Vào ngày 26 tháng 02 năm đó, tôi đến thăm em gái của mẹ chồng tôi, bà đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và giải thích một số nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu đọc sách. Bởi vì tôi chỉ được đi học trong ba năm nên tôi biết rất ít từ vì vậy tôi phải mất một tháng để đọc hết cuốn sách.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy thật tuyệt vời và muốn luyện công nhưng ai có thể dạy tôi đây? Khi đang suy nghĩ về việc đó, một trong những cô cháu gái của tôi nói rằng chồng của cháu cũng luyện công vào mỗi buổi sáng. Tôi nói nhanh, “Luyện công gì cơ?” Cháu gái tôi nói, “Pháp Luân Đại Pháp” và nói rằng Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ. Tôi đã đến nhà cháu gái và chồng của cháu đã dạy các bài công pháp cho tôi.

Sau một tuần, tôi cảm thấy như mình đang nâng người lên. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tôi có thể đi rất nhanh trong khi xách một xô nước từ giếng. Nó dường như có ai đó đang giúp đỡ tôi. Tôi cũng có thể đưa cô cháu gái nhỏ của mình đến nhà cháu gái tôi để học Pháp và luyện công vào buổi tối.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hiểu được những nguyên lý của việc làm người. Tôi đã từng là một người phụ nữ rất thô lỗ và vô lý, tâm tính xấu, ích kỷ và luôn nghĩ rằng người khác cư xử không tốt với mình. Nhưng tôi lại không xem xét đến việc mình đối xử với họ như thế nào. Tôi thường hay chửi rủa và dối trá, dâm đãng và nói xấu sau lưng người khác, trước mặt họ thì cư xử khác với sau lưng họ. Tôi đã làm nhiều điều xấu và phạm phải rất nhiều tội lỗi và đang phải gánh chịu rất nhiều bệnh tật. Vào mùa xuân, người tôi đầy những vết phồng giộp và bất kể loại thuốc nào cũng không có tác dụng. Tôi bị ho vào mùa thu và mùa đông đồng thời lưng và chân của tôi bị đau khiến tôi đi lại khó khăn. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã làm những việc không hay đối với gia đình của mình.

Sau khi tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên tốt hơn, khỏe mạnh và đạt được lợi ích cả thân lẫn tâm. Sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp không thể diễn tả được bằng lời. Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi bị ngập chìm trong cái thế giới ô trọc này. Bây giờ tôi phải giúp những người khác hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một học viên tinh tấn.
Danh sách tên những người thoái Đảng không bị bắt lửa trong lò sưởi

Bài viết của một học viên tại Trường Xuân

Tuần báo Minh Huệ đã đăng rất nhiều mẩu chuyện của các đồng tu mà đã được trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Những điều kỳ diệu này cho thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường. Miễn là học viên tinh tấn trong tu luyện, nhiều điều kỳ diệu đều có thể xảy ra.

Vào tháng 03 năm 2005, một nữ đồng tu đã gửi cho tôi một danh sách dài hai trang giấy của những người mà đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó cùng với tiền để mua một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân và đưa cho các học viên tại điểm sản xuất tài liệu.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi đang đọc danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thì có ai đó gõ cửa. Tôi nhanh chóng gói danh sách cùng tiền lại và cất chúng vào rổ đựng giấy đã bỏ đi dùng để nhóm lò sưởi. Sau khi khách về, tôi định làm việc khác và đã không thể mang danh sách cùng tiền đến điểm sản xuất tài liệu.

Ngày hôm sau khi tôi định lấy tiền cùng danh sách để mang đi giao, tôi không thể tìm thấy chúng ở đâu cả. Tôi hỏi gia đình tôi nhưng không ai nhìn thấy chúng. Tôi nghĩ, “Mình là một học viên và nên đặt những việc của Pháp Luân Đại Pháp lên hàng đầu. Tuy nhiên, mình đã hành xử một cách hấp tấp nên đã để mất tiền cùng danh sách. Mình nên làm gì đây? Mình có thể trả lại tiền nhưng các học viên đã mạo hiểm sinh mệnh của mình để thu thập được danh sách các tên đó. Làm sao sự sơ xuất đó của mình lại có thể được gọi là ‘Trợ Sư Chính Pháp’”. Tôi đã làm một việc thật tồi tệ.

Tôi ngập tràn ân hận. Vào buổi đêm, khi đến lúc phải lau lò sưởi. Tôi cạo tro ra khỏi lò, sau đó lau sạch tro trong ống lò thì tôi để ý thấy có một gói nhỏ trong đống tro. Tôi mở nó ra và thấy danh sách tên cùng với tiền-tất cả còn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lập tức tôi đã nhận ra rằng Sư phụ cùng các vị Thần đã bảo vệ cái gói nhỏ này. Chỉ nghĩ: Gia đình tôi đã ném giấy lộn vào trong lò và chất củi cùng với than để đốt trong một giờ rưỡi. Loại giấy nào mà không thể cháy được? Đó chẳng phải là điều kỳ diệu trước mắt tôi sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/3/不用洒农药的菜园-263576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/8/136198.html
Đăng ngày 2-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share