Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2012] Trong đợt vận động lấy chữ ký để giải cứu các đồng tu, chúng tôi đã thu thập được nhiều chữ ký từ người dân địa phương. Tôi đã may mắn tham gia vào một số công việc điều phối và được ma luyện bản thân. Những người đọc  tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đã cảm động, vài người còn rớt nước mắt. Hầu hết mọi người đã ký tên của mình và điểm chỉ lên đơn thỉnh nguyện để giải cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Những người đã ký tên có tư tưởng và hiểu biết khác nhau:

1. Họ nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Họ cũng nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải biến để xã hội trở nên tốt đẹp hơn bất cứ điều gì khác. Ví dụ, một người đàn ông nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Tất cả thành viên trong gia đình tôi đã ký tên.” Một cặp vợ chồng trẻ nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Nếu ai cũng học Đại Pháp, thì lương thực của chúng tôi sẽ không bị lấy trộm.”

2. Họ đã hiểu được bản chất thật của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã rời bỏ nó. Họ đang bỏ phiếu ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp. Một cặp vợ chồng già ở độ tuổi 60 đã chia sẻ, “Chúng tôi chắc chắn sẽ ký tên của mình. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Hầu hết các Đảng viên ĐCSTQ là [người] xấu. Những kẻ giết người có thể được bảo lãnh bằng cách trả tiền, trong khi đó các học viên tốt lại bị bức hại.” Họ cũng nói với những người xung quanh, “Hãy ký tên của các vị để cứu người tốt này.”

3. Một vài người được Đại Pháp bảo hộ khi họ gặp tai họa đã cảm ơn Đại Pháp. Một phụ nữ 38 tuổi nói,“Đại Pháp thật kỳ diệu. Cách đây vài tháng, tôi có nhiều vấn đề trong quá trình mang thai lần thứ hai. Tôi đã bị nghén, không thể ăn vào, và nôn ra máu. Tôi hô to, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mười phút sau, các triệu chứng đã thuyên giảm. Ngày hôm sau tôi đã bình phục. Tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Để giải cứu các học viên, tôi sẽ ký tên.”

Mặc dù một năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc trên, tôi vẫn có thể nhớ tất cả một cách rõ ràng.

Chúng tôi đã đề nghị các học viên tham gia vào nỗ lực thu thập chữ ký chia sẻ những trải nghiệm của họ:

Khởi đầu tốt đẹp

Trước khi bắt đầu thu thập chữ ký trong khu vực để giải cứu các học viên, chúng tôi rất lo lắng, bởi vì chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó tôi đã nhận ra rằng việc giải cứu các đồng tu và thu thập chữ ký là phù hợp với Chính Pháp. Điều quan trọng là các học viên giúp đỡ những người tham gia vào cuộc vận động để ngăn chặn cuộc bức hại; đó là việc cần thiết cho Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Điều đó quan trọng biết chừng nào! Sau khi tôi ngộ được chân Pháp, tôi đã tham gia vào hoạt động đó.

Trước tiên tôi thu thập chữ ký trong chợ và lúc đầu có chút do dự . Một người đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp chào và hỏi tôi, “Bạn đang làm gì vậy?” Tôi nói với anh ấy về việc vận động chữ ký để giải cứu các đồng tu. Ngay lập tức anh ấy lấy bút và tờ giấy từ tay tôi và ký tên mình. Sau đó, tôi thu thập được thêm nhiều chữ ký nữa.

Chẳng phải là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Chuyển Pháp Luân).

Sư Phụ đã nhìn thấy rằng tôi hiểu được tính cấp bách nên đã giúp tôi.

“Tôi sẽ ký tên của mình”

Tôi nên bắt đầu thu thập chữ ký ở đâu? Với câu hỏi này trong tâm trí, tôi bước ra khỏi cửa. Tôi suy nghĩ việc này trong vài ngày trước khi tôi sẵn sàng. Tôi nhận ra rằng tôi không thể trì hoãn được nữa. Thời gian sẽ không chờ đợi, vì vậy chúng tôi phải gắng hết sức. Tôi đã gõ cửa nhà hàng xóm. Sau khi tôi gải thích [lý do] tại sao tôi đến, họ đã ký ngay lập tức. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với họ trong quá khứ nên họ tin tôi. Sau đó, tôi gõ cửa nhà đối diện nhà của tôi, sau đó tiếp tục dừng lại ở tất cả các nhà, lần lượt từng nhà một.

Từ chiều cho đến tận tối hôm đó, tôi đã đến gặp hơn 10 gia đình. Nhiều người trong số họ đã ký mà không hề do dự sau khi tôi nói ngắn gọn với họ việc tôi đang làm. “Tôi sẽ ký tên mình. Tôi biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Họ bị bắt thật vô lý.” Một số người thậm chí còn viết tên của tất cả các thành viên trong gia đình họ. Tôi hỏi họ, “Bạn có sợ hãi khi ký tên của mọi người không?” “Sợ hãi hả? Tại sao? ĐCSTQ chỉ có thể hãm hại nhân dân, họ có thể làm điều gì tốt đẹp? Người tốt như học viên các bạn đều bị bắt. Thật là lố bịch.”

Sau khi đọc các tài liệu về Pháp Luân Công “Tôi đã cảm động rơi nước mắt”

Khi chúng tôi đang thu thập chữ ký, tôi nhận ra rằng lương tri của con người đã thức tỉnh. Một cụ bà 70 tuổi mỉm cười và nói: “Tôi sẽ không chỉ ký tên của tôi, mà còn thưởng cho bạn một cái kẹo!”.

Vào một ngày mưa gió, hai chúng tôi đi ra ngoài để thu thập chữ ký một lần nữa. Nhiều người đã nói tương tự như bà cụ lớn tuổi. Họ đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trước khi ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông nói, “Sau khi tôi đọc các tài liệu bạn đưa, tôi đã cảm động rơi nước mắt. Tôi không phải là một người nhạy cảm, nhưng các câu chuyện thật cảm động! Tôi đọc chúng ngay khi tôi hoàn tất công việc của mình. Tôi gần như có thể kể lại toàn bộ. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi cũng sẽ ký.” Một phụ nữ khác nói, “Ký tên giúp giải cứu những người tốt là việc tốt. Tất cả chúng tôi sẽ ký tên của mình.” Bà ấy cũng khuyên người khác ký tên thỉnh nguyện. Một cụ bà 70 tuổi nói, “Các học viên Đại pháp thật là tốt. Tôi sẽ ký tên tôi vì bất cứ ai học Đại Pháp.” Một cô khác [một  cách xưng hô thân mật đối với các phụ nữ lớn tuổi] nói: “ĐCSTQ chỉ biết làm thế nào để bức hại người tốt. Hãy giúp những người tốt và hãy cứu họ.” 

Mọi việc diễn ra suôn sẻ khi tâm của bạn thuần khiết

Sau khi tới nhà của một người, chúng tôi đã giải thích mục đích và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi chia sẻ với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp rằng Đại Pháp đã phổ truyền trên 100 quốc gia. Chỉ có ĐCSTQ đang chống lại nó. Chúng tôi đã cho họ biết các học viên đã bị tra tấn tàn nhẫn như thế nào và ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng của các học viên vì lợi ích kinh tế. Sau khi nghe về việc tra tấn và mổ cướp nội tạng, họ đã bị sốc. Do các học viên giữ vững chính niệm, nên gần 90% người dân đã ký tên thỉnh nguyện. Gần như tất cả công nhân trong một nhà máy đã ký tên. Một số người rất giận dữ về những gì mà ĐCSTQ đã làm.

Các nhà chức trách rất sốc sau khi nhận được đơn thỉnh nguyện. Họ cố gắng can nhiễu dân làng. Khi họ hỏi dân làng xem họ có ký tên không, dân làng trả lời, “Vâng, chúng tôi đã ký. Chúng tôi cần phải ký nếu những người tốt bị bức hại. Ông cũng nên ký đấy!” Mọi người được hỏi cũng đã trả lời bằng những lời lẽ giống nhau mà không hề sợ hãi.

Người dân tiếp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày đầu tiên  thu thập chữ ký, tôi đã chuẩn bị tinh thần tốt và biết sứ mệnh của mình. Tôi thu thập được khoảng 20 chữ ký vào sáng hôm đó.

Một doanh nhân đến chỗ tôi để mua khoai tây đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ thoái ĐCSTQ. Ông chia sẻ với tôi rằng đạo đức xã hội không còn tốt nữa. Ông nhìn thấy những người xấu đang đánh người tốt, còn cảnh sát chỉ đứng đó mà nhìn. Một lần, ông chứng kiến một phụ nữ lớn tuổi bị giật dây chuyền cổ. Bởi vì vòng cổ là đồ mỹ ký, nên tên cướp đã đánh bà ấy. Công an đã có mặt nhưng chỉ đứng nhìn.

Tôi nói với ông về cuộc đàn áp các học viên, việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông biết nhiều hơn và chi tiết hơn cả tôi. Ông từng là một lính canh trại giam, bây giờ đã nghỉ hưu và có công việc kinh doanh riêng của mình. Ông đã chứng kiến sự đàn áp tàn bạo đối với các học viên ở trong tù. Ngoại trừ bàn tay và mặt, thân thể họ đã bị bỏng bởi xốc điện và thuốc lá. Sau đó, ông đã hét thật to, “Từ bây giờ, tôi thoái ĐCSTQ.”

Có một lần khi tôi ra cánh đồng, tôi đã gặp một số người ở độ tuổi 60. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Một cụ ông lớn tuổi, người đầu tiên ký tên thỉnh nguyện, nói, “Thật là khó để làm một người tốt trong xã hội này. Quả là bất công khi bị mất tự do của bạn chỉ vì bạn có niềm tin. Chúng tôi mong muốn giải cứu những người tốt như họ. Tôi nghĩ tất cả dân làng nên ký tên.” Sau đó tất cả những người đàn ông khác cũng đã ký tên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/12/大陆大法弟子征签营救同修的体会-263928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/1/136112.html

Đăng ngày 31-12-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share