Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2012] Đức [“de” trong tiếng Trung Quốc], là một vật chất màu trắng, Sư phụ giảng:

“Con người tại rất nhiều các không gian khác đều có một thân thể chuyên biệt; và trong một không gian nhất định, thì có một trường bao quanh thân thể. Là trường gì vậy? Trường ấy chính là cái mà chúng tôi gọi là ‘đức’. Đức là một loại chất màu trắng; nó không phải là thứ mà trước kia chúng ta cho rằng chỉ là điều [thuộc về] tinh thần, điều ở trong con người [với] hình thái ý thức; nó hoàn toàn là dạng tồn tại vật chất; vậy nên những người già trước đây thường nói nào là tích đức, nào là tổn đức; những lời nói ấy hết sức đúng. [Chất] đức ấy ở chung quanh thân thể người, nó hình thành một trường.” (Chuyển Pháp Luân)

Một học viên Pháp Luân Công đã được ban cho khả năng nhìn thấy chất đức này, nhưng vào lúc đó cô ấy không biết nó là gì. Khi học Pháp nhiều hơn, cô nhận ra đó là chất đức màu trắng, và đó là vật chất cụ thể có thật, giống như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Khi mới tu luyện, cô ấy được mời tham gia một nhóm học Pháp mà ở đó một học viên địa phương mới gặp Sư Phụ ở Bắc Kinh. Đột nhiên, cô thấy có nhiều chất không rõ ràng có màu trắng như sữa, giống như đám mây dày xung quanh đầu và vai của các học viên ngồi dọc bức tường. Vì những người này ngồi rất gần nhau, những chất trắng tỏa ra mọi phía, giống như một tầng của những bông hoa mầu trắng. Một số thì được bao phủ bởi một tầng rộng hơn, khoảng bảy hay tám centimet và số khác thì có tầng hẹp hơn vào khoảng năm hay sáu centimet. Cô nháy mắt nhiều lần và rất tò mò về những gì mà cô đang nhìn thấy nhưng người ngồi cạnh cô lại không thấy bất kỳ thứ gì.

Cô nhìn xung quanh và nhìn thấy vật chất tương tự bao quanh hai người đang ngồi xếp bằng đả tọa. Họ được bao phủ bởi những vật chất trắng có hình dạng khác nhau, trông như là hai cái cột. Những cây cột này cao bằng nửa người lớn, và có những hạt đẹp tỏa ánh sáng giống như một chùm len ở trung tâm. Những hạt này đôi lúc chứa đầy vật chất màu đen. Một lượng vật chất màu đen đã tạo nên một khối dày đặc. Không có học viên nào nhìn thấy điều tương tự.

Sau khi tu luyện thêm, cô hiểu rằng vật chất màu đen là nghiệp và vật chất màu trắng là đức. Cô có thể khẳng định những chất này, nghiệp và đức là vật chất có thật trong các không gian khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/29/“德”是一种物质-263355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/7/135746.html
Đăng ngày 19-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share