Đệ tử Đại Pháp tại Melbourne phát chính niệm bên ngoài toà Lãnh sự Trung quốc trong 300 tiếng đồng hồ.

[Minh Huệ] Từ ngày 5 đến 17 tháng 6, các đồng tu Đại Pháp tại Melbourne đã phát chính niệm trước tòa Lãnh sự Trung quốc với nhịp độ gia tăng trong thời gian trên 300 giờ. Trên 30 đồng tu tụ họp trước tòa Lãnh sự Trung quốc để phát một giòng Chính Niệm trường kỳ và trong sạch nhất.

Sau 300 giờ trong gió và mưa, thật khó mà diễn tả cái kinh nghiệm của các đồng tu. Niềm biết ơn gửi đến những đồng tu đã đăng bài về chính kiến. Một đồng tu được gia tăng hiểu biết sẽ khiến cho toàn nhóm được gia tăng hiểu biết.

Chúng tôi thâm hiểu rằng cái ngộ phải đi sau sự thực hành. ‘Vào thời điểm lịch sử vĩ đại này, mỗi bước vững chắc chính là sự chứng kiến của lịch sử thật huy hoàng và là uy đức thật vĩ đại vô song.’ (Sự vĩ đại của đệ tử) Đúng như lời Sư phụ dạy, ‘Vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều thành tựu trong ấy cả.’(Giảng Pháp tại Washington, DC)

Một đồng tu Đại Pháp — mà đã họp lực phát chính niệm tại St Peterburg — vào được khách sạn nơi cư ngụ của tên dẫn đầu tà ác và phát chính niệm sát cạnh mạnh mẽ liên tục trong 48 giờ đồng cùng với một đồng tu khác. Cảm giác sâu đậm nhất mà cô ta kinh nghiệm là Chính Niệm là một thứ từ bi trong sạch và sâu sắc. Lần này, cô ta và người đồng tu — mà thông hành bị đóng một con dấu hạn chế vào Trung quốc trong 5 năm — đường hoàng đưa cho người lính an ninh thông hành của họ mà không một tư tưởng bị từ chối. Kết quả họ thông qua nhẹ nhàng sự kiểm soát của nhân viên an ninh của cả Trung quốc và Nga sô và vào ngụ nơi khách sạn. Phòng của họ chỉ cách một tầng bên trên căn phòng của tên dẫn đàu tà ác. Khi cô vừa vào trong phòng và ngồi xuống, cô đã vào trạng thái Định (yên tĩnh thâm sâu nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo). Cô ta cảm giác hai bàn tay, hai chân và cơ thể đều biến mất, và cô ta như một giọt nước, chảy nhẹ nhàng, hòa tan hợp nhất với biển Pháp, hòa tan trong hào quang bàn bạc khắp nơi, từ bi của Sư phụ. Cô cảm giác mình như một phân tử nhỏ nhất trong cơ thể của Sư phụ. Lúc bấy giờ, cô bỏ qua hết mọi sự an ninh của mình, sự mừng vui và thanh tĩnh, không còn gì trong tâm ngoài một sự trong sạch tuyệt đối.

Cô ngồi nơi đó trong 45 phút. Sau đó cô xuất định, cảm giác đầu tiên thẳng thắn là một sự đoan quyết tuyệt đối đối với hiệu năng của Chính Niệm: Trong loại trường từ bi đó, tuyệt đối không có lý do gì mà những yếu tố tà ác trong các không gian khác không bị tiêu trừ.

Nhiều đồng tu cũng có cảm giác tương tự về cái trường bàn bạc khắp nơi, thanh tĩnh, từ bi đó. Một đồng tu thình lình ngộ được lời của Sư phụ nói, ‘Bóp nghẹt tà ác!’. Nếu các đồng tu đồng thời phát chính niệm, cái trường Chính Niệm họp lại làm một, nó sẽ khiến cho sanh mệnh tà ác trong các không gian khác sẽ không còn có thể bổ xung sức lực để làm tà ác nữa. Vậy nó sẽ bị tiêu vong trong cái trường chân chính đó.

Dĩ nhiên, dẫu chúng ta ngộ hay cảm giác được gì đi nữa, chúng ta không nên phát triển một sự chấp trước. Chúng ta hoằng thệ kiên trì tiêu trừ tà ác và cứu độ chúng sinh nếu còn các yếu tố tà ác nơi các không gian khác.

* * * * *


Dịch từ bản tiếng Anh
Bản tiếng Anh (25-6): https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/25/23456p.html
Bản tiếng Hán (19-6): https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/19/32019p.html

Share