— Điều thấy được khi phát chính niệm

Ngày 30 tháng Năm, 2002

[Minh Huệ] Vào lần phát chính niệm ấy, tôi vẫn theo lệ thường đả xuất ra rất nhiều Pháp Luân để trừ ác. Không lâu đã tiêu huỷ rất nhiều tà ma. Đột nhiên tôi cảm thấy một lực lượng rất cường đại đang tiến về phía mình; nó vô hình và to lớn khác thường. Trong tâm [tôi] lập tức khởi niệm tiêu trừ nó, đả xuất thần thông ra. Nhưng thần thông không trụ chụp được, [vì] nó biến hoá khôn lường; có lúc thì vô hình, có lúc thì biến thành các bộ mặt ma quỷ xông tới, biểu hiện nỗi căm giận phi thường. Qua thần thông của nó mà xét thì đó là một Thần ở tầng vô cùng cao, nhưng hoàn toàn không có Thiện, hoàn toàn đã biến thành ma quỷ. Tôi đã bị nó bao vây cả trên và dưới, đã bị bắt vào trong tay, thân thể cũng bị đánh tản ra. Thấy vậy tôi bèn cầu cứu Sư phụ. Sư phụ đã nhìn thấy tất cả, nhưng Ngài không nói gì, cũng không xuất thủ.

Thấy Sư phụ không xuất thủ, tôi liền hiểu rằng bản thân mình nhất định có thể giải quyết, và vững tâm trở lại. Ngay lập tức tôi bị nó tóm cổ lôi đến một không gian rất cao. Nó hiện ra một nửa bộ mặt ma rất to lớn, cao như một trái núi. Con mắt ma hung ác ấy đang nhìn chằm chặp vào tôi; nó đưa tôi đến chỗ đầu mũi của nó, nói lớn: “Ngươi mà cũng dám đấu với ta! Ngươi tự coi ngươi là cái thá gì hả! Nếu không phải là ngươi đã diệt mất biết bao nhiêu thủ hạ của ta, thì ta xuất thủ làm gì!” Tuy đang nguy khốn, nhưng tôi vẫn giữ tâm thật vững, bình tĩnh nói: “Ta cũng tự biết mình chẳng gì đáng kể. Nhưng ta là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Phật Chủ. Nói cho ngươi hay, hôm nay không phải là ta muốn diệt ngươi, mà đây là thiên ý. Ngươi đã trở thành ác khắp hết cả, hai tay nhuốn đầy máu của đệ tử Đại Pháp, điều này sớm muộn cũng phải kết thúc. Hôm nay Chính Pháp đã đến bước này rồi, lẽ nào ngươi vẫn chưa thấy được ai thắng ai bại hay sao?”

Hiển nhiên là nó rất xúc động, nói lên như tự nhủ với bản thân mình: “Khỏi cần ngươi động thủ, ta tự diệt”, trong khi nói nó đã huỷ thành tro bay khói diệt. Trong nháy mắt tôi đã ở trong một vũ trụ trong suốt: một sinh mệnh cao nhường ấy không muốn đồng hoá với Chân Thiện Nhẫn đã tiêu huỷ trong chớp nhoáng, đến chết cũng không mảy may hối cải, ấy mới gọi là “ngoan cố bất chuyển hoá”.

Hồi tưởng lại việc này, tôi tự hỏi: nhận định các sinh mệnh như thế nào? Vì đồng hoá với Đại Pháp, chúng ta được trao danh hiệu “đệ tử Đại Pháp”, là vinh dự tối cao trong vũ trũ chưa từng trao cho bất kể sinh mệnh nào từ vạn cổ đến nay. Nếu không nhờ Đại Pháp, thì không còn lưu được gì cả, đều sẽ tự diệt như sinh mệnh “ngoan cố bất chuyển hoá” kia mà thôi. Sinh mệnh vì dung hoà trong Pháp mà bất diệt, vì tham dự vào Chính Pháp mà vĩ đại, vì “trợ Sư thế gian hành” mà huy hoàng.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/5/30/31066p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/5/22815p.html

trợ Sư thế gian hành: giúp đỡ Sư phụ hành sự nơi thế gian; một câu lấy từ bài Trợ Sư trong tập thơ Hồng Ngâm.

Dịch ngày 10-7-2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share