Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2012] Con đường ở phía trước ngôi nhà của tôi đã cũ, nhưng đông đúc. Con đường này đã hơn ba mươi năm tuổi và khá hẹp. Trước đây, nó chỉ dành cho người đi bộ. Bây giờ, hầu như mỗi hộ gia đình đều sở hữu một chiếc xe máy, làm cho nó rất nguy hiểm với người đi bộ.

Chồng tôi và tôi đều hiểu: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa vu khống Pháp Luân Công với những lời dối trá. Các học viên Pháp Luân Công đã và đang làm mọi điều có thể để giảng rõ sự thật cho mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều người bề mặt đồng ý thoái ĐCSTQ, nhưng vẫn còn lưỡng lự và nghi ngờ về Pháp Luân Công. Cả làng chúng tôi biết rằng chúng tôi là một gia đình học viên. Chúng tôi phải chứng thực Pháp Luân Công với những hành động cụ thể và cứu độ chúng sinh.” Vì vậy, chúng tôi đã lên kế hoạch xây lại bức tường phía trước sân của chúng tôi, chạy dài hàng chục mét ngay bên cạnh con đường hẹp. Bức tường mới sẽ lùi sâu vào sân nhà của chúng tôi khoảng một mét, để cho con đường được mở rộng. Vì bức tường rất dài và giá xi măng đang tăng cao, kế hoạch sẽ rất tốn kém. Tuy nhiên, là những học viên, chúng tôi cảm thấy rằng mình không nên ôm giữ bất cứ điều gì miễn là nó giúp cứu độ chúng sinh.

Trong lúc xây dựng, hầu hết người qua đường dừng lại và khen ngợi chúng tôi, nói rằng dự án là một việc tốt. Khi họ biết rằng chúng tôi là những học viên Pháp Luân Công, họ thường biểu lộ sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Đối với những người quen của chúng tôi, những lời đầu tiên của họ thường là: “Pháp Luân Công thật là tốt. Anh chị có một nền tảng đạo đức cao. Ngày nay, rất khó để tìm thấy những người như anh chị.

Những lời nói và hành động của chúng tôi đã được truyền đến chính quyền địa phương. Ông phó thị trấn, trước đây làm ở Phòng 610 địa phương và vợ ông đã đến nhà tôi để chứng kiến ​​việc xây dựng. Nguyên Chủ nhiệm Liên đoàn Phụ nữ địa phương nói: “Các bạn là những người tử tế. Ngày nay, người khác thì muốn mở rộng sân của họ, nhưng các bạn lại thu hẹp. Con trai tôi làm việc trong chính quyền thị trấn, và nó nói với tôi: ‘Pháp Luân Công đã thay đổi gia đình của nó.’”

Một số người đã hỏi: “Ai bảo anh chị làm việc này?” Tôi trả lời: “Không cần ai nói, Pháp Luân Công và Sư phụ của chúng tôi dạy tôi làm việc này. Nếu chúng tôi không học Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều này. Giờ đây, hầu hết mọi người đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Chỉ có ĐCSTQ tà ác tiếp tục đánh lừa mọi người bằng những lời dối trá và không muốn người ta làm công dân tốt.” Mọi người mỉm cười với tôi khi nghe những lời đó.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đúng đắn vì nhiều người đã tích cực tìm hiểu sau khi nghe tôi nói sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của họ về các học viên. Họ sẵn sàng lắng nghe, và trong tâm họ biết rằng Pháp Luân Công là tốt.

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, hàng xóm của chúng tôi cũng di chuyển bức tường của họ vào trong, giảm kích thước sân nhà họ. Ông nói với những người khác: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và làm các việc thiện. Chúng ta nên làm theo họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/17/舍地扩路-世人赞大法-262853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/8/135760.html
Đăng ngày 19-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share