Bài của Gao Tian

[Minh Huệ] Vào ngày 27 tháng 6 năm 2001, Wang Guoqi, một bác sĩ chuyên về khoa bỏng tại Paramilitary Tianjin General Hospital ở Tianjin (Thiên Tân), ra trước Subcommittee về International Operations và Human Rights của Quốc hội Hoa kỳ. Ông ta nói trong lời chứng cuả ông là ông ta được đưa đến bệnh viện để lấy da và những bộ phận khác trên hơn 100 thi hài của các tù nhân đã bị xử bắn và đang nằm trong nhà hỏa táng.

Ông Wu Hongda và Bác sĩ chuyên khoa về thận có bằng y khoa tại Hoa kỳ, Thomas Diflo, cũng ra trước hội nghị làm chứng. Bác sĩ Diflo, đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Nữu ước, viết trong một bài viết vào số báo tháng Năm của tờ New York Village Voice rằng sáu bệnh nhân của ông ta đã được cấy thận tại Trung quốc đã đến văn phòng của ông để chữa trị. Các bệnh nhân này nói rằng những trái thận mới của họ là từ các tù nhân bị tử hình tại Trung quốc (xem bằng Hoa ngữ: https://www.epochtimes.com/gb/1/7/23/n112175.htm)

Theo tin đài tiếng nói Hoa kỳ (VOA) báo cáo vào ngày 12 tháng 6 năm 2001, tờ Global and Mail tại Canada báo cáo rằng một thương gia làm giàu rất nhanh vì chuyên làm nghề chuyên giới thiệu bán thận cho dân Canada tại Vancouver đi Thượng hải, Trung quốc để ghép thận. Bài báo nói rằng Thượng hải trở nên một địa điểm cung cấp thận chính cho dịch vụ này. Sự vạch trần về việc buôn bán các bộ phận trong cơ thể con người gây ra nhiều chấn động tại Canada. Xin xem (https://www.voa.gov/chinese/archive/worldfocus/jun2001/tue/061201914vancouver-shanghai-kidne.htm)

Dùng bạo động, lừa dối và lũng đoạn, chế độ độc tài Trung quốc đã che đậy rất nhiều tội trạng ghê tởm trong lịch sử nhân loại. Sự cướp bóc đem bán những bộ phận trong cơ thể con người của chính phủ Trung quốc đã được xác nhận bởi những nhân chứng và cộng đồng thế giới cực lực lên án hành động dã man này.

Những nhân chứng nói rằng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn đết chết và nhiều khi những bộ phận trong cơ thể của họ bị đánh cắp để bán cho người khác. Theo những trường hợp đã báo cáo, một số lớn các đệ tử bị tra tấn đến chết còn để lại dấu vết những vết cắt, mổ trên thi hài của họ. Có một số trường hợp bị mổ, cắt thi hài mà không có sự đồng ý của thân nhân họ. Giang và đám hầu đoàn đã không những gây ra những tội trạng tày trời đối với các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, mà còn xem đó là một món lợi vì bán được các bộ phận trong cơ thể. Dưới đây là những trường hợp đã được báo cáo.

Chúng tôi kêu gọi các hội đoàn, chính phủ, lương tâm nhân loại trên thế giới, và Liên hiệp quốc, hãy để tâm đến trường hợp khủng khiếp này. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bạn bè, thân nhân của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả những ai có lương tâm hãy giữ kỹ những bằng chứng của những tội trạng nói trên, và tìm cách đưa những bằng chứng đó đến “Ban sưu tập bằng chứng” trên Minhhui.org (Clearwisdom.net), chúng tôi sẽ giữ kín danh tánh qúy vị. Và chúng tôi sẽ đưa Giang ra trước công lý vì tội trạng của y.

1. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, Cô Hao Runjuan tại thành phố Guangzhou

Cô Hao Runjuan rất là khoẻ mạnh trước khi bị bắt. Sau khi bị tra tấn dã man trong 22 ngày liên tục bởi công an tại Baiyun Detention Center, cuộc đời tươi trẻ của Hao Renjuan bị cướp đi. Đứa con 2 tuổi của cô bị mồ côi mẹ, chồng cô bị mất vợ; và cha mẹ già của cô mất đi người con yêu quý.

Sau khi Hao Runjuan bị tra tấn đến chết, công an mổ xẻ cơ thể của cô ta để khám tử thi mà không có sự đồng ý của gia đình cô, thậm chí luật lệ Trung quốc yêu cầu giấy đồng ý của thân nhân trước khi mổ thi hài. Khi gia đình cô được gọi đi nhận xác, thi hài của cô ta hoàn toàn bị mổ nát, không còn tài nào nhận diện được nữa, nhưng vẫn còn có dấu tích mới, và máu như mới chảy. Vì thi hài của cô ta không thể nhận diện được nữa, không ai trong gia đình cô ta tin đó là xác của cô ta, ngay cả thân nhân nhìn xác chết lần thứ hai. Xong, gia đình phải dùng DNA của đứa con trai 2 tuổi để xác định đó là xác của mẹ cháu. Cuối cùng, người ta xác nhận rằng cái xác không còn thể nhận diện được, chính là xác của cô ta (Xin Xem: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/11/24004.html)

2. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Ren Pengwu

Anh Ren Pengwu mới 33 tuổi. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2001, khi Ren Pengwu đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại Thiên an môn về vụ “tự thiêu”, anh ta bị bắt bởi công an Hulan County và giam giữ anh tại Hulan County Second Detention Center. Trước rạng sáng này 21 tháng 2, sau chỉ năm ngày bị giam, anh bị tra tấn đến chết.

Sau khi tra tấn Ren Pengwu đến chết, công an không cho phép thân nhân anh chụp hình thi hài của anh. Không có sự đồng ý của gia đình, và mạo danh là để điều tra thêm, chúng mổ thi hài của anh và lấy tất cả những bộ phận trong cơ thể của anh, lấy tất cả, xong lập tức đem đi thiêu táng anh. (Xin xem: https://en.minghui.org/html/articles/2001/4/21/6812.html)

3. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Zuo Zhigang tại Shijiazhuang City, Hebei Province

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, and Zuo Zhigang, 33 tuổi, làm việc cho một công ty tư nhân, tại một tiệm bán computer nằm trên đường Zhongshan Street, tại Shijiazhuang, Hebei Province. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2001, công an tại đồn an ninh công cộng của Shijiazhuang City và Phòng 610 bắt cóc anh ta ngay tại chỗ làm và đưa đến Qiaoxi District Police Station thuộc Shijiazhuang. Sau đó, công an thẩm cung Zuo Zhigang, dùng rất nhiều phương pháp dã man, anh ta bị tra tấn đến chết cùng ngày. Thi hài của anh ta đầy vết bầm. Một lỗ tai bị chảy máu và có hai lỗ lớn tại bụng của anh ta. Còn có những dấu vết bầm tím trên cổ anh ta nữa (Xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2001/6/10/11390.html)

4. Yang Ruiyu thuộc Fuzhou City, Fujian Province

Cô Yang Ruiyu là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Fuzhou City, Fujian Province. Cô ta là nhân viên tại Real Estate Bureau of Taijiang District, Fuzhou City. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2001, Cô Yang bị bắt từ nơi làm việc, chỉ trong 3 ngày sau, Yang chết vì bị tra tấn dã man.

Sau khi Yang bị chết, công an Fuzhou doạ nạt gia đình Yang không được thố lộ tin tức. Ngoài ra, các đồng nghiệp của Yang cũng không được phép thăm thi hài hay đi đám tang cô, và không được tổ chức đám tang. Khi thi hài đưa đến nhà thiêu, công an canh gác rất kỹ, và thiêu ngay lập tức khi thi hài vừa đến. Chồng và con gái của cô ta cũng không được phép nhìn thi hài của cô. Người ta biết rằng có một cái lỗ rất lớn hơn nắm tay của người lớn trên bụng cô (Xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2001/8/22/13104.html)

5. Đệ tử Pháp Luân Công Sun Ruijian tại Fujian Province

Anh Sun Ruijian, 29 tuổi, rời gia đình vào ngày 7 tháng 11 năm 2000 để đi Bắc kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh ta bị bắt bởi công an Bắc kinh. Vào ngày 1 tháng 12, gia đình anh ta được báo là anh ta bị chết. Họ nói rằng có hai công an áp tải anh về địa phương từ Bắc kinh, và bị chết sau khi anh nhảy ra xe lửa vào lúc 4 giờ chiều ngày 29 tháng 11, ở một nơi giữa 2 thành phố Shunchang và Xiayang. Khi gia đình anh yêu cầu được xem xác của anh, thì công an từ chối. Gia đình anh hoài nghi và không tin về lý do mà họ đã viện dẫn cho cái chết của anh. Khi vợ anh xem xét xác chết của anh, thì chúng đã mổ xẻ xác của anh. Mắt của anh bị lồi ra, có nghĩa là anh bị đánh đập rất tàn nhẫn trước khi bị chết (Xin xem: https://en.minghui.org/html/articles/2000/12/19/9197.html)

6. Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thuộc Laiwu City, Shandong Province

Anh ta 38 tuổi, thuộc Laiwu City, Shandong Province, bị bắt bởi Phòng 610 của Yanggu County khi anh ta chia sẻ kinh nghiệm với những đệ tử khác vào giữa tháng 8 năm 2001. Anh ta bị tra tấn cho đến khi toàn thân đầy thương tích. Công an đánh anh ta đến chết, mổ xẻ thi hài anh ta, và chuyển thi hài về bệnh viện địa phương. Một bác sĩ tại bệnh viện địa phương chứng nhận điều này, và nghi ngờ rằng thi hài anh ta bị mổ để lấy những bộ phận bên trong. Công an tại Yanggu County không trả lời câu hỏi nào khi bị hỏi về điều này. Một số đông các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết vẫn không được báo cáo vì chính phủ hoàn toàn giấu diếm. Nhưng số trường hợp bị tra tấn đến chết và được báo cáo bởi thân nhân gia tăng hàng ngày, chứng tỏ rằng chế độ Giang đang thực thi chính sách “tận diệt và tiêu diệt thân thể họ” (Xin xem https://xinsheng.net/xs/articles/gb/2001/6/13/7800.htm)

7. Một bệnh viện tại Shijiazhuang City, Hebei Province bán 6 bộ phận cơ thể con người

Theo tin từ bên trong, một số công an độc ác tại Trung quốc kết băng với các bác sĩ tham tiền để mổ, cắt các bộ phận cơ thể của các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết để bán lấy tiền. Không cần phải nói, hành động tàn ác của họ vô cùng vô nhân đạo. Một nguồn tin cho biết một số bệnh viện tại thành phố Shijiazhuang chuyên môn về thuốc cổ truyền Trung quốc đã nhận được 6 bộ phận cơ thể con người. Những ai có thân nhân hiện đang bị giam giữ nên chú trọng đến vấn đề này. Cách duy nhất để ngăn ngừa vấn đề này là phải tìm cách vạch trần tội ác của chúng trước cộng đồng thế giới về tội ác của chúng (xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2000/12/31/3661.html)

8. Tin tức từ bên trong tại Bairun District Drug Rehabilitation Institute tại Guangzhou City, Guangdong Province ăn cắp các bộ phận cơ thể con người từ các thi hài của đệ tử Pháp Luân Công sau khi họ bị tra tấn đến chết.

Theo tin của một người bị giam giữ tại Bairun District Drug Rehabilitation Institute (không thể lộ danh tánh để tránh bị khủng bố) , vào năm 2001, khi anh ta ở đó, rất nhiều tù nhân là nghiện ngập, và cũng có các đệ tử Pháp Luân Công ở đó nữa. Có một lần anh ta thấy các tù nhân nghiện ngập đánh đập tàn nhẫn một đệ tử Pháp Luân Công, mà có cả bác sĩ của trung tâm cũng có mặt tại đó. Bác sĩ đó nói rằng “đừng đánh vào trái thận của nó, cái đó tốt lắm đó!”

Anh ta thường nghe các bác sĩ nói chuyện với các tên tội nghiện ngập khi họ lên cơn “nếu bọn bay muốn có thuốc hít, đi đánh mấy người đệ tử Pháp Luân Công, nhưng cẩn thận đừng đánh vào mắt và bụng họ”. Anh ta thường thấy có mấy người đệ tử Pháp Luân Công trẻ, nói giọng Bắc, bị đưa ra nhưng không bao giờ thấy trở lại. Trung tâm không bao giờ báo cáo tên tuổi, và gia đình họ thường ở xa, và không còn biết tin tức gì về họ nữa.

Sau khi rời khỏi nơi đó, anh ta cảm thấy sợ rùng mình. Theo anh ta biết, trung tâm khuyến khích tù nhân nghiện ngập đánh đập các đệ tử Pháp Luân Công đến chết để họ lấy các bộ phận trong cơ thể con người. Họ dặn kỹ rằng đừng đụng đến một số bộ phận, và nhắm vào một số đệ tử ở các tỉnh khác, ở xa. Sau khi các đệ tử này bị đánh chết, chúng mổ và lấy các bộ phận bên trong cơ thể.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/16/77099.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/25/49505.html.

Dịch và đăng ngày 30-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share