Bài viết bởi Thần Hy – học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-10-2012] Tôi cảm thấy trong tâm khó chịu sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ, và sau khi suy nghĩ một chút về nó, tôi quyết định viết bài chia sẻ này. Trước hết, đây cũng là để cảnh tỉnh chính bản thân tôi; hai là nó có thể là lời nhắc nhở đến các đệ tử trẻ như tôi.

Giấc mơ xem ra rất thực tại; tôi như là người thứ ba “đang xem” nó vậy (lúc đó tôi vừa ngủ thiếp đi). Sự kiện trong giấc mơ ấy như thế này: Một người bạn đồng tu nam tới thăm tôi và trên vai đang vác một chiếc valy rất nặng; anh ta mua rất nhiều quà và đồ ăn nhẹ cho tôi. Chúng tôi nói chuyện trong phòng khách. Rồi trời tối dần, tôi nói anh ta đi về đi. Anh ấy đứng lên, tiến gần về phía tôi, như là muốn nói điều gì đấy. Tôi thụt lùi lại và từ chối không muốn nghe. Nước mắt của anh chảy xuống mặt và anh ta nói: “Anh đã đi rất xa để đến thăm em mà em lại muốn anh rời khỏi đây sớm vậy sao?” Tim tôi như mềm lại khi thấy nước mắt của anh ấy. Anh ta tiến gần hơn. Nhưng đầu óc tôi tỉnh ra ngay: “Anh phải đi khỏi đây ngay”. Anh ta buồn bã xách valy và đi ra cửa. Và vẫn nhìn theo tôi khi đi xuống cầu thang, tôi cũng nhìn theo anh ta. Rồi tôi chợt tỉnh giấc.

Tâm trạng tôi rối bời sau khi tỉnh dậy; tôi cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là lần thứ hai mà người đồng tu này xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi phải hướng nội ngay tức khắc. Điều này xảy ra có phải là do lời nói và hành động của tôi khi nói chuyện với anh ta là không dựa trên Pháp? Nhìn sâu vào trong nữa, tôi nhận thấy anh ta giống như một mẫu hình đàn ông mà tôi ngưỡng mộ, và sâu hơn nữa, tôi thấy rằng mình đã phát sinh tình cảm với anh ta. Rốt cuộc, tôi đã phát sinh tâm sắc dục.

Mỗi học viên đều biết rõ rằng chấp trước sắc dục có thể gây ra phá hoại tới mức nào, và đặc biệt là các đồng tu trẻ, thỉnh thoảng bạn có bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi điều này không?

 

Sư phụ giảng:

Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004”)

Trong trường hợp của tôi, tôi luôn theo đuổi cái gọi là hạnh phúc và tạo ra những điều tưởng tượng – ngay cả khi tôi biết là một người tu luyện là một người nên biết cách kiểm soát bản thân, nhưng những ý nghĩ này vẫn nổi lên. Khi tôi không dừng lại đúng lúc, thì những ý nghĩ này bị cuốn đi càng xa hơn, và những lúc đó, ngay cả khi tôi biết đó là một chấp trước, tôi vẫn không muốn bỏ nó đi và cảm thấy thật hạnh phúc. Khi một người không muốn kiểm soát nó, những tưởng tượng này giống như một con ngựa chạy hoang; điều đó làm ảnh hưởng đến việc học Pháp và phát chính niệm của tôi.

Bất cứ khi nào chúng ta bị ảnh hưởng bởi tình, chúng ta phải chính lại bản thân trong Pháp – không phải chúng ta là những người tu luyện sao? Không phải là chúng ta cần phải thoát khỏi tình sao? Tại sao tôi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi nó? Thực sự nó đến từ sự truy cầu của con người – người ta muốn nó, và cảm thấy rằng đó là hạnh phúc.

Sư phụ giảng:

“‘Tình’ là việc của người thường; người thường là vì ‘tình’ mà sống.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ 6)

Chúng ta chìm ngập trong vật chất của tình từ khi sinh ra, nên nếu chúng ta không thể rũ bỏ tình, chẳng phải chúng ta vẫn chỉ là con người? Thêm nữa, tôi phát hiện rằng tôi luôn mong mình sẽ được chú ý, được quan tâm và được yêu, và tôi cảm thấy rằng nó thật tuyệt vời và muốn có nó. Ví dụ như khi tôi thấy một người đàn ông nhẹ nhàng và trìu mến quấn khăn cổ cho người phụ nữ, những cảm giác xúc động và sâu sắc nổi lên bao gồm sự ganh tị, bất bình, tiếc nuối và cả cảm thấy không cam tâm. Tôi thấy rằng mình là một người tốt và xứng đáng, tại sao tôi lại không có ai đó khiến tôi hài lòng, hay chăm sóc tôi tử tế? Chấp trước này chưa từng được loại bỏ, và thậm chí còn tích luỹ sau một thời gian; các vật chất ở các không gian khác khá dày đặc, do đó đã tạo ra những khổ nạn cho tôi.

Tôi còn nhớ một đồng tu có lần đã miêu tả rằng những suy nghĩ và tư tưởng tà dâm như là phân ở không gian khác. Điều này hoàn toàn là sự thật. Tôi đã có lần có giấc mơ tương tự rằng đã dùng một cái xẻng cố làm sạch nó, hết đống này đến đống khác. Tôi cảm thấy rất ghê tởm và tự hỏi bản thân: “Sau bao nhiêu lần trải qua khổ nạn này, tại sao tôi vẫn còn níu giữ cái gọi hạnh phúc này chứ? Tất cả những thứ này đều là mê ảo, độc hại và dơ bẩn trong con mắt của Thần. Ngoài việc việc tạo ra nghiệp tư tưởng, tăng cường chấp trước và làm ảnh hưởng đến sự tu luyện của một người thì những thứ này mang lại lợi ích gì, vậy thì sao tôi lại còn theo đuổi nó chứ?

Sư phụ giảng:

“Sự thực thì tu luyện bản thân nó là không khó, để buông bỏ những ý nghĩ và chấp trước của người thường mới là khó nhất.” (“Giảng Pháp Trong Ngày Lễ Thành lập Hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore”, tạm dịch)

Tôi muốn nhắc nhở các học viên rằng khi bạn cảm thấy vui khi nói chuyện với ai đó, và rất hợp với họ, bạn để ý nhiều hơn đến anh ấy hay cô ấy, muốn biết thêm thông tin về anh ấy hay cô ấy, quan tâm họ đang làm gì; khi bạn thích ngồi gần người ấy khi học Pháp nhóm – bạn nên nhận thức rằng, đây là những dấu hiệu nguy hiểm. Tất cả những hành xử này có nghĩa là bạn đang bị ảnh hưởng bởi tình; chấp trước sắc dục đã nổi lên và đang bị phơi bày.

Sắc dục và ham muốn giống thuốc độc bọc đường; nếu bạn buông thả theo sắc dục và những sự tưởng tượng, bạn sẽ bị rớt vào cái bẫy và cảm thấy “hạnh phúc” và “ngọt ngào” làm sao. Dẫu là bạn biết đó chính là một chấp trước nhưng lại lưỡng lự không buông bỏ, bạn sẽ trở nên càng ngày càng lún sâu vào đó và cuối cùng bị huỷ hoại. Chúng ta đã đi đến điểm cuối của chặng đường tu luyện; vô số Thần trong vũ trụ đang nhìn chúng ta, kể cả cựu thế lực. Nếu bạn để cựu thế lực dùi vào sơ hở, và vẫn chưa thức tỉnh, chúng sẽ  không ngừng phóng đại chấp trước của bạn – bạn có thể hình dung ra được kết cục. Bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn – cho dù bạn có không làm gì đi nữa, bởi vì cả vật chất và tinh thần đều là vật chất, nên điều này sẽ trở thành chướng ngại to lớn cho con đường tu luyện của bạn, gây ra nhiều khổ nạn nghiêm trọng sau này.

Tôi đã cảm thấy rằng tầng thứ của tôi đang bị rớt vài ngày trước khi tôi viết bài chia sẻ này, bởi tôi nhạy cảm và những cảm giác này lại rất chân thực; dù bạn có cảm thấy những thứ này hay không, tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Tiêu chuẩn là rất cao, và bạn chắc chắn sẽ rớt tầng thứ nếu bạn phát sinh tâm sắc dục. Bởi tôi đã không từ bỏ hoàn toàn tâm sắc dục, nên nó đã tích tụ lại trong một khoảng thời gian và đã dạy cho tôi một bài học lớn; tôi vô cùng hối hận về điều này.

Sư phụ đã rất nghiêm khắc mỗi khi giảng Pháp về vần đề sắc dục và ham muốn. Chúng ta phải chính lại mọi tư tưởng, và cần hoàn toàn không bị nó làm ảnh hưởng nữa! Nếu bạn không thể diệt trừ nó ngay từ bây giờ, thì ngày nào đó bạn sẽ vĩnh viễn tiếc nuối và hối hận. Bạn cũng biết rằng, bạn sẽ không thể đạt viên mãn được nếu không thể từ bỏ tâm sắc dục – đừng để bị nó huỷ hoại!

Tôi sẽ kết thúc bài chia sẻ bằng đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống.”(Giảng Pháp tại Pháp Hội thành phố Los Angeles 2006”)

_____________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/13/莫被色欲心所毁-263966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/21/135987.html

Đăng ngày 26-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share