Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt, Đức

[MINH HUỆ 21-08-2026]

Nữ y tá Ersa chia sẻ: “Cuộc diễu hành rất lớn và thực sự tuyệt đẹp! Âm nhạc đó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu”. Cô mỉm cười khi cùng gia đình đọc một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp: “Trước đây tôi chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bây giờ khi đã thấy rồi, tôi nghĩ môn này rất tuyệt vời. Họ đều rất thiện lương”.

Ngày 8 tháng 8 năm 2026, cô Ersa cùng những khán giả khác đã theo dõi cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Frankfurt. Họ nghe thấy tiếng nhạc từ xa, rồi dần nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu trong trang phục màu xanh lam, theo sau là đội cờ và các biểu ngữ rực rỡ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Tối hôm trước, thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, các học viên cũng tổ chức diễu hành dọc theo một tuyến đường khác ở trung tâm thành phố Frankfurt. Đây là lần đầu tiên nhiều người nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ lập tức bắt đầu đọc những tờ rơi mà các học viên phát tặng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành tại Frankfurt vào tối ngày 7 tháng 8 và khoảng trưa ngày 8 tháng 8. (Minghui.org)

 

Một cuộc diễu hành trang nghiêm

Nữ cố vấn thuế Shirin Sikorski rất tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà bày tỏ: “Đây là nguyên lý rất quan trọng và nên được toàn thế giới trân quý. Bởi vì chúng phản ánh bản tính con người và sự tôn trọng dành cho mỗi cá nhân. Thật đáng tiếc khi những điều này đang dần biến mất”. Bà cùng bạn mình đã theo dõi cuộc diễu hành vào thứ Sáu và chứng kiến đội hình xuất phát của cuộc diễu hành vào thứ Bảy. Họ rất hào hứng khi ghi hình cuộc diễu hành và cho biết mình rất vui khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Cô giáo Anne nhận xét: “Cuộc diễu hành rất đẹp và mang lại cảm giác trang nghiêm. Không ồn ào chút nào, mà rất tĩnh lặng”. Cô cho biết thêm: “Nhìn chung, sự kiện được chuẩn bị rất tốt. Rất có trật tự”. Đây là lần đầu cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết mình sẽ đọc các tài liệu vừa nhận được. Cô bày tỏ: “Những học viên này đang bị bức hại và tra tấn—điều này là sai trái, vì vậy tôi sẽ ký đơn thỉnh nguyện”.

Bà Irene Sahanaic, một nhân viên sân bay đã nghỉ hưu, chia sẻ rằng trước đây bà đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và rất yêu thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, thứ mà bà miêu tả là “rất hay”. Bà nói: “Môn này [ý nói Pháp Luân Đại Pháp] không làm hại ai cả, vậy tại sao…” Nụ cười của bà vụt tắt và bà trầm ngâm trong giây lát. Nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi.

“Tại sao họ không được phép tự do [tu luyện]?” Bà bày tỏ: “Tôi thực sự đau lòng khi thấy một điều như vậy. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy bất bình”.

Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng “Cần phải bị cấm”

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Những biểu ngữ trong cuộc diễu hành cũng thông tin cho mọi người về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên. Ông Achim Schemel, người điều hành ba công ty, bày tỏ: “Điều này là không thể dung thứ, vô đạo đức và cần phải bị cấm. Những kẻ làm việc này phải bị tống vào tù. Đáng tiếc là, tại Trung Quốc, vấn nạn này [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] lại do chính quyền tổ chức và được tiến hành như một hoạt động kinh doanh”.

Ông đã ký đơn thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Ông chia sẻ: “Tôi ủng hộ tự do, và chúng tôi hy vọng sẽ bảo vệ quyền tự do và các quyền cơ bản ở Đức. Việc thúc giục Chính phủ Liên bang Đức có lập trường rõ ràng về vấn đề này cũng rất quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao tôi ký đơn thỉnh nguyện”.

“Chắc chắn tôi sẽ chia sẻ thông tin này”

Janice Echebiri (bên trái) và Emily Kessel (bên phải) (Minghui.org)

 

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại lễ mít-tinh sau cuộc diễu hành. (Minghui.org)

 

Sau cuộc diễu hành, Janice Echebiri và Emily Kessel đã xem các học viên trình diễn bài công pháp. Emily thốt lên: “Mạnh mẽ nhưng lại vô cùng thư giãn. Đẹp quá. Dường như những bài tập này có liên quan đến năng lượng, cơ thể, cũng như những điều thuộc về tinh thần. Thật thú vị”.

Khi biết các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm cả việc tự xét lại bản thân mỗi khi gặp mâu thuẫn hay vấn đề, hai cô đều tán đồng. Một cô nói: “Tôi cũng nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn cần nhìn lại bản thân xem mình đã làm sai điều gì. Chúng ta nên có lòng vị tha”. Cô còn lại tiếp lời: “Tôi cũng nghĩ vậy. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng làm theo nguyên lý này”.

Vì vậy, họ không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên suốt 27 năm qua. Emily cho biết: “Thực sự điên rồ và đáng buồn khi làm hại các học viên chỉ vì họ muốn cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp, có một nền văn hóa như vậy và cùng nhau [tập các bài công pháp]. Tôi nghĩ điều này đã vượt qua mọi giới hạn của đạo lý rồi”.

Còn Janice bày tỏ: “Tôi nghĩ mỗi người đều có quyền thể hiện bản thân và sống theo cách riêng của mình. Bản thân những giá trị này đã rất tuyệt vời và là những giá trị mà ai cũng nên tán thành. Tôi nghĩ thật tàn nhẫn khi [ĐCSTQ] cấm mọi người thực hành điều này. Bản thân cuộc bức hại thật khủng khiếp. Nhưng tôi nghĩ việc một điều tốt đẹp như vậy bị đàn áp lại càng vô nhân đạo và tàn ác hơn”.

Hai cô hy vọng rằng chữ ký của mình có thể giúp ích cho những người không thể tự bảo vệ bản thân. Janice bày tỏ: “Tôi cũng muốn mọi người quan tâm đến điều này, vì đây thực sự là một chủ đề quan trọng và nghiêm trọng”.

Janice còn chia sẻ thêm rằng đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại: “Tôi nghĩ điều quan trọng là có những người đứng ở đây và làm công việc này [phơi bày cuộc bức hại]. Tôi hy vọng những chuyện như vậy [cuộc bức hại] sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mặc dù về lý thuyết mà nói, những điều này đang diễn ra công khai, nhưng tôi nghĩ ở một mức độ nào đó chúng vẫn bị che giấu. Vì vậy, việc cho mọi người biết về điều này là rất quan trọng.”

“Chỉ bằng cách cho nhiều người biết hơn, chúng ta mới có thể ngăn chặn điều này tiếp diễn. Nếu có người phơi bày nó, những người khác sẽ chung tay giúp đỡ”.

Emily nói: “Chắc chắn tôi sẽ chia sẻ thông tin này với những người khác, để họ cũng có thể trợ giúp và cho nhiều người hơn nữa lưu tâm cũng như tìm hiểu về vấn đề này”.

“Xin đừng bỏ cuộc”

Cô Fithawit, một nhân viên phòng nhân sự, cho biết: “Tôi luôn quan tâm đến vấn đề này”. Cô giải thích rằng cô thường xuyên nhìn thấy các sự kiện của học viên trên Quảng trường Römerberg ở Frankfurt và cô biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Sau khi theo dõi sự kiện vào tối thứ Sáu, cô đã quyết định cùng người bạn Anna của mình tìm hiểu thêm. Họ đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Cô bộc bạch: “Ấn tượng ban đầu của tôi [về Pháp Luân Đại Pháp] rất tích cực”. Cô Anna nhận định rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là “những giá trị tốt đẹp mà bất kỳ ai trên thế giới cũng đều cần đến.”

Cô Fithawit nói: “Thiền định, hay có thể nói là môn thực hành tinh thần – giúp con người trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Vậy mà chính vì điều này, những người ấy lại đang phải gánh chịu sự đàn áp, sát hại, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi nghĩ dùng từ ‘điên rồ’ cũng chưa đủ để diễn tả điều đó”.

Cả hai người phụ nữ đều cho rằng những sự kiện như vậy giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại. Cô Fithawit nói: “Điều này rất quan trọng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng ở Trung Quốc, người dân lại có thể cởi mở bày tỏ quan điểm như chúng ta ở đây. Vì vậy, nhất định phải có những tiếng nói từ bên ngoài. Và các bạn chính là tiếng nói đó. Ít nhất họ sẽ biết rằng: ‘Chúng ta không hề đơn độc’”.

Trước khi rời đi, họ đã hỏi thời gian và địa điểm của điểm luyện công hàng tuần ở địa phương. Cô Fithawit khẳng định: “Chắc chắn chúng tôi sẽ đến và thử tập các bài công pháp. Xin các bạn đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục, hãy ngẩng cao đầu và cất tiếng nói của mình vang xa hơn nữa”.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/21/513507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235653.html