Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Serbia

[MINH HUỆ 21-08-2026] Liên hoan Phim Sarajevo lần thứ 32 đã diễn ra tại Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina từ ngày 14 – 21 tháng 8 năm 2026. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Bosnia và Herzegovina, Serbia, Croatia và Montenegro đã đến Sarajevo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.
Sarajevo là một khu vực độc đáo, có ba dân tộc chính cùng chung sống: người Bosnia (theo đạo Hồi), người Serb (theo đạo Cơ Đốc Chính thống) và người Croat (theo Công giáo). Từng bị tàn phá nặng nề trong cuộc Chiến tranh Bosnia vào những năm 1990, Sarajevo giờ đây đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn và là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách đến thăm vùng Balkan.


Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Sarajevo lần thứ 32, rất nhiều người đã đến thăm thành phố này. (Minghui.org)

Liên hoan Phim Sarajevo lần thứ 32 đã được tổ chức từ ngày 14 đến 21 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)

 

Được coi là liên hoan phim hàng đầu ở Nam Âu, Liên hoan Phim Sarajevo được thành lập trong thời gian diễn ra cuộc bao vây Sarajevo (1992 – 1996) như một hình thức phản kháng bạo lực và cuộc Chiến tranh Bosnia. Sau chiến tranh, sự kiện này đã thúc đẩy văn hóa và sự hòa giải giữa ba hệ tư tưởng tôn giáo cùng tồn tại trong môi trường độc đáo này. Ngày nay, đây là liên hoan phim lớn nhất, quan trọng nhất trong khu vực và là một sự kiện văn hóa lớn của cả Sarajevo cũng như toàn bộ vùng Bosnia và Herzegovina.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Croatia, Serbia, Bosnia và Herzegovina, và Montenegro trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước hội trường chính diễn ra liên hoan phim. (Minghui.org)

 

Người dân lên án cuộc bức hại

Anh Haris ký tên vào bản kiến nghị G7+7. (Minghui.org)

 

Anh Haris đã nán lại để trò chuyện cùng các học viên. Khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh cho biết: “Những thứ bất thường giờ đây lại trở thành bình thường, và những gì bình thường lại trở nên bất thường.”
“Linh hồn chúng ta luôn tìm kiếm,” anh nói thêm, để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên kiên định với đức tin của mình.

Một người phụ nữ đến từ Sarajevo, đã từng sống tại New York, cho biết trước đây cô đã trông thấy các học viên Đại Pháp luyện công. Cô chia sẻ rằng nhạc luyện công nghe rất êm dịu nhưng cô không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Khi thấy các học viên luyện công ở Sarajevo, cô muốn tìm hiểu thêm thông tin. Một học viên đã giới thiệu với cô về Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn cô tham gia các buổi học trực tuyến được tổ chức một đến hai lần mỗi tháng. Tại đó, mọi người có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp miễn phí và nhận được sự trợ giúp nếu muốn tu luyện. Cô bày tỏ rằng cô rất quan tâm và sẽ tham gia.

Một người phụ nữ đến từ Ý cũng dừng lại để hỏi xem mọi người đang tập môn gì. Trước đây, bà chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã từng tập khí công. Bà chia sẻ rằng bản thân bà cảm nhận được một trường năng lượng rất lớn tỏa ra từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, người phụ nữ đã vui vẻ nhận một tờ thông tin giới thiệu và nói bà cảm thấy đây là một cơ duyên. Bà cho hay bà sẽ liên hệ với điểm luyện công ở Milan để học các bài công pháp.

Hai anh Alen và Anel thử tập các bài công pháp cùng các học viên. (Minghui.org)

 

Một số người, bao gồm cả trẻ em, rất muốn tập thử các bài công pháp. Một số người chỉ đứng từ xa và tập theo các động tác, trong khi những người khác học trực tiếp từ các học viên.



Những người qua đường vui vẻ nhận tờ rơi. (Minghui.org)

 

Trong hai ngày các học viên tổ chức sự kiện, nhiều người đã quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ sẵn sàng trò chuyện với các học viên và nhận tờ thông tin.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/21/513508.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/24/235641.html