Brooklyn, New York: Cuộc diễu hành quy mô lớn được cộng đồng địa phương ca ngợi vì sự bền bỉ và lòng can đảm
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York
[MINH HUỆ 25-08-2026]
Trong khi xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại Brooklyn hôm 23 tháng 8, ông Đới, một người nhập cư gốc Hoa, chia sẻ: “Mãi cho đến khi đến Hoa Kỳ, tôi mới biết được rằng mọi người bên ngoài Trung Quốc có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Đứng trên Đại lộ số 8, ông cho hay ở đại lục có rất nhiều thông tin bị phong tỏa hoặc bóp méo. Sau khi đến xã hội tự do ở Mỹ, cuối cùng ông cũng có cơ hội tìm hiểu sự thật.
Ông Đới không phải là người duy nhất. Nhiều người ở Brooklyn, trong đó có một số người thuộc cộng đồng người Hoa, cho biết đây là lần đầu tiên họ xem một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã rất ngạc nhiên khi nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra suốt 27 năm qua, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên.
Khoảng 1.000 học viên ở khu vực Đại New York đã tham gia cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành xuất phát từ Đường số 66 đến Đường số 43, qua khu thương mại chính của Khu phố Tàu. Dọc trên tuyến đường, rất đông cư dân, trong đó có các gia đình người Hoa, đã dừng lại để theo dõi, chụp ảnh và ghi hình.










Khu phố Tàu ở Brooklyn nằm gần Đại lộ số 8 trong khu vực Sunset Park. Vào những năm 1980, rất đông người Hoa đã bắt đầu định cư tại đây, dần dần hình thành nên một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất Thành phố New York.
Đội hình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bao gồm ba chủ điểm. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, chủ điểm tiên cho thấy vẻ đẹp Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp thế giới. Ngoài màn trình diễn các bài công pháp và các biểu ngữ, còn có các mô hình sách Pháp Luân Đại Pháp, múa rồng, xe hoa tiên nữ, và biểu diễn trống Taiko.
Chủ điểm thứ hai tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ từ năm 1999, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc cũng như sự đàn áp xuyên quốc gia tại nước ngoài.
Chủ điểm thứ ba bày tỏ sự ủng hộ đối với 460 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cụ thể là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Đội hình này bao gồm các biểu ngữ, mô hình lớn của cuốn sách Cửu Bình và biểu diễn trống lưng.
Khi đoàn diễu hành đầy màu sắc đi ngang qua các cửa hàng san sát nhau dọc trên Đại lộ số 8, nhiều phụ huynh cùng con cái đã dừng lại để xem. Mọi người cũng bước ra khỏi các cửa hàng dọc con phố để chụp ảnh. Nhiều người cho biết cuộc diễu hành không chỉ mang lại sự hào hứng mà còn cung cấp những thông tin mà họ chưa từng nghe tới trước đây.
Người nhập cư từ Hồng Kông ca ngợi sự kiên trì của các học viên
Ông Lâm, ngoài 70 tuổi, đứng ở điểm xuất phát của đoàn diễu hành và luôn tay chụp ảnh. “Tinh thần kiên định với tín ngưỡng của họ [các học viên] rất tuyệt vời và đáng khen ngợi,” ông nói. “Sự kiên trì của họ trong việc tìm kiếm công lý cho những người bị bức hại thực sự rất đáng nể.”
Năm 1997, ông Lâm nhập cư vào Hoa Kỳ từ Hồng Kông và đã sống ở đây gần 30 năm. Trong nhiều năm qua, ông đã nhiều lần chứng kiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các cuộc diễu hành và kháng nghị phản đối cuộc bức hại. Hôm nay, khi lại được thấy một đoàn diễu hành quy mô lớn như vậy, ông chia sẻ: “Cuộc diễu hành rất xuất sắc và được tổ chức rất tốt. Sự kiện này là rất quan trọng.”
Trong các phong trào chính trị của ĐCSTQ tại Trung Quốc, cha mẹ của ông Lâm cũng từng phải chịu nhiều hình thức bức hại. Vậy nên, ông đồng tình với các học viên về tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Ông cho hay: “Tôi thấy người phương Tây cũng tham gia. Tất cả chúng ta đều tin rằng thế giới này cần tự do.”
Ông Lâm khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực. Ông cũng hy vọng rằng trong quãng đời còn lại của mình, ông có thể nhìn thấy người dân Trung Quốc giành lại được các quyền cơ bản của họ.
Một số cư dân người Hoa khác lần đầu tiên xem sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Trần đến từ tỉnh Phúc Kiến đang đứng bên đường cùng cô con gái nhỏ của mình. Cô chia sẻ: “Cuộc diễu hành được tổ chức rất tốt, những người tham gia đều rất phấn chấn. Con gái tôi rất thích xem.” Theo cô, thật tuyệt vời khi một sự kiện như vậy được tổ chức tại cộng đồng nơi cô sinh sống.
Giúp giáo dục thế hệ trẻ
Bà Lulu Estrella, người đã sống tại Brooklyn được 42 năm, hiện đang làm y tá tại một trung tâm y tế gần đó. Bà rất vui khi thấy cuộc diễu hành trong cộng đồng bởi sự kiện mang lại cho cư dân địa phương cơ hội xích lại gần nhau và nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. “Tôi rất vui vì họ [các học viên] có thể phơi bày những hành vi tà ác của ĐCSTQ,” bà nói.
Điều khiến bà ấn tượng nhất là sự ôn hòa mà các học viên thể hiện. Bà bày tỏ: “Bạn có thể thấy đây là một nhóm người rất ôn hòa, họ bày tỏ nguyện vọng của mình theo cách phi bạo lực và giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại.”
Bà Lulu cho rằng những sự kiện như vậy đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ. Bà tin rằng nhiều thanh niên Mỹ gốc Hoa được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, những sự kiện như thế này có thể giúp họ hiểu được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Theo đó, họ có thể học hỏi và suy ngẫm về những gì đang diễn ra trên thế giới.
Một cư dân khác ở Brooklyn, Rosa Lopez, vô cùng ấn tượng với những giá trị mà các học viên truyền tải trong suốt cuộc diễu hành.

Bà Rosa tin rằng xã hội ngày nay cần nhiều sự đồng cảm hơn. Bà nói tiếp: “Tôi nghĩ việc có những cuộc diễu hành như thế này trong cộng đồng rất quan trọng, nhờ vậy mọi người biết được sự tàn bạo của ĐCSTQ. Qua đó, chúng ta có thể hiểu được những gì người dân Trung Quốc đang phải trải qua, tín ngưỡng của họ, và những gì đang diễn ra ở đó.” Bà cũng tin rằng mọi người nên sát cánh cùng nhau và lên tiếng trước sự bức hại của ĐCSTQ.
“Tôi không hề biết họ thu hoạch nội tạng từ người—Thật quá kinh hoàng!”
Cư dân Brooklyn Elizabeth Lorenzo và chồng bà, ông Brian Caulfield, đã theo dõi cuộc diễu hành.

Qua cuộc diễu hành này, họ đã biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác ở Trung Quốc. Họ cho biết đây là lần đầu họ nghe nói về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Ông Brian chia sẻ: “Tôi không hề biết họ thu hoạch nội tạng từ người—thật quá kinh hoàng.” Khi biết được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bỏ tù, bị tra tấn, và thậm chí bị bức hại đến chết vì đức tin của mình, ông thốt lên: “Quá kinh khủng.”
Ông Brian cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về tình hình ở Trung Quốc. Bà Elizabeth tin rằng những sự kiện như vậy có thể giúp nhiều người hơn biết được những gì đang xảy ra. Bà giải thích: “Càng nhiều người biết về chuyện này thì càng tốt.”
Khi nghe tin Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào năm 2025, ông Brian cho biết đó là một tin tốt. Ông rất vui vì có thêm nhiều người đứng lên lên án cuộc bức hại. Ông nói thêm rằng có thể dùng các lệnh trừng phạt và các biện pháp khác để buộc những kẻ tham gia vào cuộc bức hại phải chịu trách nhiệm.
Các học viên trẻ người Úc: Cuộc bức hại 27 năm là quá dài
Nhiều học viên phương Tây cũng đã tham gia cuộc diễu hành. Anh Eric Nugent, đến từ Úc, hiện đang làm thiết kế đồ họa ở Manhattan. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 20 năm trước, khi mới 16 tuổi.
Anh đã nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc ngay sau khi bắt đầu tu luyện, và anh cảm thấy thật khó hiểu. Anh chia sẻ: “Một nhóm những người thiện lương tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lại bị đàn áp tàn nhẫn như vậy vì đức tin. Thật không thể tưởng tượng nổi.” Điều này đã khiến anh và gia đình vô cùng chấn động.
Anh và gia đình đã tìm kiếm những cách thức mà họ có thể làm để giúp cải thiện tình hình ở Trung Quốc. Đó là lý do vì sao trong hai thập kỷ qua, anh Eric đã tham gia vô số các cuộc diễu hành và các hoạt động khác nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Anh Eric cho biết nhiều người Hoa sống tại New York vẫn chưa hiểu rõ về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu ở Trung Quốc. Anh hy vọng thông qua các sự kiện công cộng này, nhiều người hơn sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin. “Cuộc bức hại đã kéo dài 27 năm rồi và không nên tiếp diễn nữa. Chúng tôi hy vọng có thể giải cứu các học viên ở Trung Quốc Đại lục, đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng sẽ làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn,” anh bày tỏ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/25/513623.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/26/235673.html



