Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại sự kiện ở Helsinki
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Phần Lan
[MINH HUỆ 20-08-2026] Ngày 15 tháng 8 năm 2026, anh Popa, một doanh nhân đến từ Romania, đã dừng chân trước quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công tại Narinkkatori ở trung tâm Helsinki. Anh hỏi cách thực hành Pháp Luân Công và mỗi ngày cần luyện các bài công pháp trong bao lâu. Cô Riikka đang đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp liền dừng lại và nói: “Anh có thể luyện một chút mỗi ngày. Không nhất thiết phải luyện tập hàng giờ đồng hồ đâu.”
Cô Riikka chia sẻ với anh Popa rằng sáng nào cô cũng luyện các bài công pháp: “Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thể trạng, tâm trí tôi cũng sáng suốt hơn rất nhiều.” Cô Riikka làm việc trong lĩnh vực vật lý trị liệu đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình với những người qua đường khác.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện ngày thông tin tại Kamppi ở Helsinki để giới thiệu môn tu luyện cho người dân và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự kiện Văn hóa Thiết kế Châu Á 2026 (Asian Design Culture 2026) cũng diễn ra tại Narinkkatori gần đó, nên có rất nhiều người đi ngang qua quầy của các học viên. Một số người dừng lại và trải nghiệm các bài công pháp; những người khác ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại hoặc cho hay họ sẽ lan tỏa thông điệp này.
Cô Riikka chia sẻ rằng cô biết đến Pháp Luân Công từ nhiều năm trước và thường luyện công vào buổi sáng. Trong công việc, cô tiếp xúc với nhiều người, gồm cả những người có thái độ tiêu cực. Việc luyện công giúp cô giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt. Một học viên khuyên cô đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và cho biết cô có thể đọc trực tuyến hoặc tìm bản in ở thư viện. Cô Riikka nói cô sẽ mượn cuốn sách ấy từ thư viện.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Kamppi ở Helsinki vào ngày 15 tháng 8 năm 2026. (Minghui.org)
Một người qua đường chụp ảnh các học viên đang luyện công. (Minghui.org)


Người dân trải nghiệm các bài công pháp

Anh Popa đã tập thử các bài công pháp ngay tại đó. Anh cho biết mình kỹ sư cấp cao, sở hữu một công ty xây dựng công trình thương mại và dân dụng. Anh chia sẻ với một học viên rằng anh thường xuyên mất ngủ do phải không ngừng suy nghĩ về nhiều việc.
Sau khi tập thử các bài công pháp, anh Popa chia sẻ thêm rằng hoạt động kinh doanh của công ty anh đã mở rộng sang nhiều quốc gia, bao gồm Romania, Vương quốc Anh và Phần Lan. Công ty anh có một buổi họp ngắn nửa tiếng vào mỗi buổi sáng và các nhân viên có thể học các bài công pháp trong thời gian đó.

Anh Popa cho biết sau khi trở về từ Vương quốc Anh, anh muốn đưa các quản lý của công ty mình, những người đến từ Ba Lan, Bồ Đào Nha và Latvia, đến học các bài công pháp.
Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ, anh Popa đã lấy 10 tờ xin chữ ký và cho hay anh sẽ nhờ các đồng nghiệp ký bản kiến nghị. Anh sẽ mang các tờ ký tên này trở lại vào thứ Bảy tuần sau.
Lên tiếng phản đối cuộc bức hại
Anh Fredous Alam đến từ Bangladesh hiện đang sống tại Phần Lan, hỏi rằng liệu nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là do các băng nhóm tội phạm hay chính phủ thực hiện. Anh nói nếu do các băng nhóm thực hiện, mọi người sẽ biết đó là một tội ác. Nhưng nếu do chính phủ thực hiện, điều đó sẽ hủy hoại niềm tin của người dân vào chính phủ. “Phản bội niềm tin của người dân và coi thường mạng sống con người là điều không thể chấp nhận được,” anh bày tỏ.

Anh Fredous cho rằng mỗi sinh mệnh đều cần được tôn trọng và chính phủ có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của người dân. Anh cho hay khi đối mặt với sự bất công như vậy, “Chúng ta cần phải lên tiếng, nâng cao nhận thức của công chúng và chấm dứt hành vi vô nhân đạo này. Nỗ lực này cần được thực hiện ở mọi cấp độ — từ người dân bình thường cho đến chính phủ.”
“Nếu bạn chứng kiến sự bất công, hãy lên tiếng chứ đừng im lặng. Nhiều người không có tiếng nói, và việc chúng ta lên tiếng có thể giúp ích cho họ.”
Cô Luree, một người dân địa phương, chia sẻ: “Những gì các bạn đang làm rất ý nghĩa. Việc này tuy khó khăn nhưng rất cần thiết. Nếu chẳng có ai làm gì, thì họ sẽ không thay đổi. Chúng ta cần phải hành động để tạo ra sự thay đổi đáng kể. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất.”


Anh Taisu hỏi một học viên: “Các bạn đã thu thập đủ chữ ký chưa?” Người học viên trả lời rằng số lượng chữ ký không phải là vấn đề duy nhất. Họ muốn giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại và cùng nhau kêu gọi chấm dứt nó. Hàng năm, các học viên đều đệ trình hồ sơ thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên Bộ Ngoại giao Phần Lan. Anh Taisu nói: “Những gì các bạn đang làm vô cùng quan trọng.”
Bà Sinikka cho biết trước đây bà đã nghe nói về cuộc bức hại qua Tổ chức Ân xá Quốc tế. Bà chia sẻ rằng nhiều người vẫn chưa biết đến vấn đề này, vì vậy việc giúp nhiều người hơn nữa được biết là điều rất quan trọng.
Cô Satina và cô Fara đã ký tên vào bản kiến nghị sau khi đọc biểu ngữ. Họ hỏi một học viên về các kênh truyền thông xã hội. “Tôi sẽ chú ý đến các bài đăng trên mạng xã hội của các bạn để có thể giúp nhiều người hơn nữa biết về điều này,” cô Satina nói. “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ kể cho các bạn của mình về thông tin này.” Sau đó, hai cô còn gọi một người bạn của mình đến để tìm hiểu thông tin và ký bản kiến nghị.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/20/513474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/22/235611.html



