Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 19-07-2026] Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh quy mô lớn ở trung tâm London, khởi đầu chuỗi hoạt động hai ngày nhằm đánh dấu 27 năm cuộc bức hại. Các học viên kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công suốt 27 năm qua. Họ cũng lên án việc chính quyền Trung Quốc mở rộng cuộc bức hại ra bên ngoài Trung Quốc.

f39cd0534bc3b7ea7788480947dc79ce.jpg

a3c7746b3636ab630219e5e15fe3d2e8.jpg

b8ccb6bca8aa6a4650f5e54b26f3f2de.jpg

f3d55e5fd1cc38bf42d0fe15b3fb06ed.jpg

d9e387827324e4ecd7ab44507a60a876.jpg

bfcbc6a33751bc63e0401ea17ad9420e.jpg

Các học viên diễu hành ở London để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Công chúng tìm hiểu về cuộc bức hại

Cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu dẫn đầu, khởi hành lúc 12 giờ trưa gần Đại sứ quán Trung Quốc và đi qua Trung tâm London. Một nhóm lớn các học viên trình diễn các bài công pháp, trong khi nhóm học viên khác rước di ảnh của các đồng tu đã qua đời do bị bức hại. Chủ điểm “Thoái ĐCSTQ” trong đội hình kêu gọi mọi người tìm hiểu về cuộc đàn áp, nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ và chung tay chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Thứ Bảy ở London thời tiết đẹp, trời nắng và có gió nhẹ. Đoàn diễu hành đi qua Phố Regent, Phố Oxford, Quảng trường Piccadilly, Khu phố Tàu, khu vực gần Phố Downing và kết thúc tại Quảng trường Old Palace Yard. Nhiều người, bao gồm cả du khách từ khắp nơi trên thế giới, đã dừng lại để theo dõi. Nhiều người đã chụp ảnh, ghi hình và nhận các tài liệu thông tin do các học viên phát tặng.

Trong suốt 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công không ngừng kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo mà chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra cho họ. Sau cuộc diễu hành, họ đã tổ chức một cuộc họp báo và mít-tinh trên quảng trường Old Palace Yard, nhằm tiếp tục phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt những hành vi lạm dụng nhân quyền này.

84f2641771f1fc643b590227a3820ebd.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh sau cuộc diễu hành (Minghui.org)

Các quan chức gửi thư ủng hộ

Trước thềm buổi mít-tinh, nhiều quan chức Anh bao gồm các thành viên của Thượng viện, Hạ viện, đại diện từ các nhóm nhân quyền, thành viên hội đồng địa phương và những người khác đã gửi thư và tuyên bố chung tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh. Họ lên án cuộc bức hại kéo dài của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng như tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, bao gồm cả ở Anh.

Trong các thông điệp gửi đến, các quan chức đã bày tỏ rõ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng họ tuyệt đối không cho phép các thế lực nước ngoài ép buộc và đàn áp các nhóm ôn hòa tại Anh.

fcbf7c328be03dde54ff36bffbf4a13a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đọc thư ủng hộ tại buổi mít-tinh.

Nghị sĩ Quốc hội Seamus Logan viết trong thư: “Là một Nghị sĩ Quốc hội, tôi hoan nghênh những người tập trung trên Quảng trường Trafalgar hôm nay để ủng hộ các nguyên lý này, để ôn hòa phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ mối quan ngại về sự đàn áp xuyên quốc gia đối với họ. Bất kỳ ai cũng không nên bị phân biệt đối xử, đe dọa hoặc bức hại vì đức tin, giới tính hay tín ngưỡng của mình, và tôi kêu gọi Chính phủ Anh tiếp tục hối thúc việc truy cứu tránh nhiệm, thực thi công lý, bảo vệ nhân quyền và bảo vệ các quyền tự do cơ bản này.”

3ffbd8cd1a6bf795b421a67f7df1c5ba.jpg

Bà Carolyn từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh phát biểu tại buổi mít-tinh. (Minghui.org)

Bà Carolyn từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh chỉ ra rằng hàng triệu công dân ôn hòa ở Trung Quốc đang bị giam giữ và tra tấn phi pháp chỉ vì đức tin của họ, một số thậm chí trở thành nạn nhân của ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà lên án: “Đây hoàn toàn là tội ác chống lại loài người, vậy mà nó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay!”

Về sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng gia tăng của ĐCSTQ – bao gồm cả hành vi phỉ báng, dọa giết và thậm chí là đe dọa đánh bom nhằm vào những người dân ôn hòa tại Anh, bà đã hết lời khen ngợi Quốc hội Hoa Kỳ vì đã ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Bà Carolyn nói: “Chính phủ Anh nên thông qua đạo luật tương tự ngay lập tức!”

Bà đưa ra lời kêu gọi tới tất cả mọi người: “Chúng tôi hy vọng người dân trên toàn thế giới có thể tham gia cùng chúng tôi, cùng nhau mang lại hòa bình và chấm dứt triệt để cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi rất mong mọi người có thể thấy được sự tốt đẹp và thuần thiện của Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời hiểu rằng đây là những giá trị cao quý nhất của nhân loại. Đó là một đức tin mà tất cả chúng ta nên đứng lên bảo vệ.”

8e0047b03714b48ddd1818c323a2cbb3.jpg

Ông John Dee, chủ tịch Tổ chức Những người bạn Châu Âu của Pháp Luân Công, phát biểu tại buổi mít-tinh. (Minghui.org)

Trong bài phát biểu của mình, ông John Dee, Chủ tịch Tổ chức Những người bạn Châu Âu của Pháp Luân Công, đã nhìn lại lịch sử cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông chỉ ra rằng cuộc đàn áp này đã trở thành “một trong những cuộc bức hại kéo dài nhất và tàn khốc nhất mà bất kỳ chính phủ nào từng thực hiện đối với chính người dân của mình trong lịch sử thế giới.“

Ông Dee đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công vì chưa từng lùi bước và vì lòng can đảm phi thường của họ: “ĐCSTQ sẽ phải khuất phục trước sức mạnh to lớn của chân lý ‘cái thiện sẽ chiến thắng cái ác’. Điều này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Người dân ủng hộ Pháp Luân Công

Sau cuộc họp báo, các học viên tiếp tục thông tin cho người dân về cuộc bức hại tại năm địa điểm ở trung tâm London: Old Palace Yard, Quảng trường Quốc hội, Quảng trường Trafalgar, Khu phố Tàu và Bảo tàng Anh. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người đã dừng lại để lắng nghe hoặc trò chuyện với các học viên. Một số người đã chụp ảnh, quay video và nhận các tờ rơi do các học viên phát tặng. Họ tìm hiểu về cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ.

d90ae7188d9ac78298a905c09253dff7.jpg

Anh Jamie (ở giữa) lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Anh Jamie, làm việc trong lĩnh vực CNTT, cho biết: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và tôi nghĩ ĐCSTQ hoàn toàn phi lý. Tôi trân trọng những lời dạy về Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi nghĩ rằng mọi người đều nên học hỏi từ điều này.”

Bà Karen, một chuyên gia đã nghỉ hưu đến từ Leeds, cho biết bà đã bị sốc sau khi được nghe kể về cuộc bức hại. Bà nói rằng bà chưa thấy bất kỳ bản tin liên quan nào trên các phương tiện truyền thông và nhấn mạnh rằng các học viên cần cho nhiều người hơn nữa biết đến điều này.

Bà kiên quyết nói: “Đó quả là một điều khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp đang diễn ra và nó hoàn toàn sai trái. Mọi người cần phải đứng lên chống lại những hành vi tàn ác này.”

Bà Karen cho biết bà hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Trong một thế giới mà bạn có thể trở thành bất cứ ai, xin hay chọn làm một người lương thiện. Và nếu bạn chọn sự thiện lương, bạn không thể nào sai được. Đây cũng là phương châm sống của tôi. Tôi chọn sự thiện lương trong mọi việc mình làm. Nếu có nhiều người lương thiện hơn, chúng ta sẽ sống trong một thế giới tốt đẹp hơn.”

4059d1117e60dd5256a481aa5312f259.jpg

Alex (bên trái) và Nandu.

Nhiều bạn trẻ đã dừng lại để xem cuộc diễu hành và lễ mít-tinh. Hai sinh viên Nandu và Alex đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nandu lên án mạnh mẽ sự tàn bạo của ĐCSTQ và nói rằng việc thu hoạch nội tạng “là vô cùng tồi tệ và vô nhân đạo.” Cậu nói thêm: “Mọi người nên được tự do thể hiện bản thân và theo đuổi những gì họ muốn. ĐCSTQ không được phép thu hoạch nội tạng khi chưa có sự cho phép của họ.” Cậu rất đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công: “Đó là ba điều cần có trong cuộc sống.”

Alex bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: “Sự thiện lương nên có ở khắp mọi nơi.” Hai chàng trai trẻ cho biết họ sẽ cố gắng hết sức để giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại.

Chuỗi hoạt động nhằm thu hút sự chú ý đến ngày kỷ niệm cuộc bức hại tiếp tục diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7, khi các học viên tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn khác và nhiều hoạt động tại London để thông tin cho người dân về những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/512480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235158.html