Người dân lên án cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ và khích lệ các học viên tại sự kiện ở Brussels
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Brussels
[MINH HUỆ 16-07-2026] Ngày 11 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Brussels đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở trung tâm thành phố Europakruispunt, để đánh dấu năm thứ 27 từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại pháp môn. Họ đã giăng các biểu ngữ và bảng trưng bày để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Trước khi cuộc bức hại ở Trung Quốc bắt đầu, ĐCSTQ ước tính có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, con số vượt quá số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm thấy bị đe dọa khi có quá nhiều người theo một pháp môn không nằm dưới sự kiểm soát của đảng, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Các học viên đã bị bắt giữ, giam cầm, thậm chí bị giết hại, và cưỡng bức thu hoạch nội tạng để bán cho các ca phẫu thuật cấy ghép. ĐCSTQ đã bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền, vốn là hợp phần chính của cuộc bức hại, nhằm vu khống Pháp Luân Công, sau đó ĐCSTQ đã mở rộng chiến dịch này ra nước ngoài.
Ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và lên tiếng lên án các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện tại Europakruispunt ở Brussels vào ngày 11 tháng 7 năm 2026, để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Chuyên gia cấy ghép nội tạng
Cô Vibuti Sharma đến từ Malta đã theo dõi các học viên luyện công và đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Cô chia sẻ rằng cô đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ nhiều năm trước. Cô điều phối các ca ghép gan, nhưng công việc của cô chỉ liên quan đến những người hiến tặng qua đời tự nhiên. Cô biết việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và cô sẽ chuyển thông tin này cho nhóm của mình.
Cô Vibuti đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, vốn được thực hiện khi họ vẫn còn đang sống. Cô lên án tội ác này, gọi đó là hành vi vô nhân đạo và nói rằng ĐCSTQ không nên giết người vì đức tin của họ.
Cuộc bức hại thật tàn bạo
Anh Jack làm việc tại một trường đại học và bạn của anh, cô Laura, là một y tá. Họ đã dừng lại để xem cuộc mít-tinh và kể với các học viên rằng vài năm trước họ đã xem bộ phim tài liệu “Hard to Believe” (Điều khó tin) về cuộc bức hại của ĐCSTQ và bị sốc trước sự tàn bạo đó. Khi xem một triển lãm cơ thể người, họ đã nhận ra cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công nghiêm trọng đến mức nào.
Anh Jack và cô Laura choáng váng trước mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. (Minghui.org)
Họ đã xem bộ phim tài liệu này khoảng bốn năm trước, khi nó được trình chiếu tại trường đại học của Laura. Sau đó, cô đã viết một báo cáo về cuộc bức hại. Khi anh Jack giúp cô nghiên cứu và viết báo cáo, anh đã biết được nhiều điều về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Anh rất ấn tượng với bộ phim và nói rằng tất cả những ai xem nó đều choáng váng. Anh và cô Laura rất buồn vì có quá ít người biết về những tội ác này.
Khi đến thăm triển lãm cơ thể người thật, họ lại một lần nữa bị sốc. Anh Jack đã đọc thêm thông tin về triển lãm và biết rằng người ta không thể truy xuất nguồn gốc của một số thi thể. Anh nghi ngờ rằng họ là những học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại trong quá trình thu hoạch nội tạng. Anh Jack chia sẻ rằng họ đã vô cùng kinh hãi sau khi xem triển lãm, điều này khiến họ nhớ lại bộ phim tài liệu.
Anh Jack đã giới thiệu bộ phim tài liệu cho các đồng nghiệp của mình, còn cô Laura tiếp tục theo dõi tin tức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Nhà báo người Ba Lan khích lệ các học viên
Cô Dominique, một nhà báo đến từ Ba Lan, trông thấy các học viên luyện công và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô trò chuyện với một học viên một lúc và nói rằng Ba Lan từng bị những người Cộng sản cai trị và đó là một thời kỳ tồi tệ đối với nước này.

Cô Dominique khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.
Cô Dominique bày tỏ sự lo ngại khi cuộc bức hại đã kéo dài 27 năm, và khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày nó.
Cô cũng ghi nhận giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói rằng mọi người nên nghĩ đến sự chân thật mỗi ngày; rằng sự lương thiện là một phẩm chất cơ bản mà con người nên có; còn bao dung là chìa khóa để thấu hiểu người khác và thế giới.
Pháp Luân Công đại diện cho ánh sáng còn những kẻ bức hại ẩn mình trong bóng tối
Cư dân địa phương, cô Iike Joukes, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ 20 năm trước và năm nào cũng thấy các học viên tụ họp ở trung tâm thành phố. Cô từng học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một điểm luyện công nhưng không tiếp tục tập luyện do hạn hẹp về thời gian.
Cô Iike Joukes đã có những lời ủng hộ dành cho Pháp Luân Công.
Cô Iike cho biết cô đã đọc một bài trên một tờ báo tiếng Flemish về cuộc bức hại, và nói rằng Pháp Luân Công đại diện cho ánh sáng trong khi những kẻ bức hại ẩn mình trong bóng tối.
Cô cho rằng Pháp Luân Công rất thiêng liêng, chân thật, lương thiện và bao dung. Trước khi rời đi, cô bày tỏ lời cảm ơn đến các học viên.
Sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là một vấn đề nghiêm trọng
Cô Silas lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Cô Silas, một sinh viên đại học, cho biết cô không ngạc nhiên trước sự tàn bạo của ĐCSTQ. Cô biết cách đảng này bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, và cũng đề cập đến sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Cô Silas nói người dân Trung Quốc không thể thoát khỏi ĐCSTQ và vẫn bị đảng này theo dõi ngay cả sau khi đã rời khỏi Trung Quốc. Cô cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Cô Silas nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc tốt đẹp và xã hội sẽ được hưởng lợi nếu mọi người đều tuân theo chúng.
Nhiều sinh viên Trung Quốc đang du học tại Bỉ, Đức và Hà Lan đã trò chuyện với các học viên. Họ nhận các tờ rơi và cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Các học viên đã giải thích cho họ về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/16/512391.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235152.html













